PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu Anh Biết !!!



haduyen
31-07-2006, 04:33 AM
Nếu Anh biết dù chỉ một lần thôi,
Em đã khóc khi hiểu Anh lừa dối.
Trái tim Em đã một lần nông nổi,
Đã tin vào sự thật " được Anh yêu".

Nếu Anh biết dù chỉ một lần thôi,
Mùa đông cứng và tim nghe lạnh giá.
Em đã cố lãng quên đi tất cả,
Chẳng giữ chi những phút ban đầu.

Nếu Anh biết khi người con gái yêu,
Khi đau khổ thả hồn trong hoang vắng.
Nếu Anh biết cô học trò áo trắng,
Đã yêu Anh hết cả cuộc đời mình.:hhh: :hhh: :rain:

beyeu cua anh
12-08-2006, 10:20 PM
ôi hay quá bạn hãy cố gắng viết thêm nhiều bài nữa nhé . CHúc thành công

_Cry_
13-08-2006, 08:59 AM
Nếu anh biết dù chỉ một lần thôi
Trái tim yêu ...chẳng bao giờ thay đổi
Dẫu mai này ...em dặn lòng lừa dối
Nén yêu thương ..theo năm tháng ..lặng câm

Nếu anh biết có một kẻ âm thầm
Mang thương nhớ gói vào trong kỉ niệm
Giá như Mưa chẳng bao giờ tan biến
Trong cuộc đời ...cho cây cối thêm xanh

Giá thời gian cứ thế ..trôi thật nhanh
Và thương nhớ chẳng thể thành li biệt
Giá như anh ..một lần thôi ...anh biết
Có kẻ khờ ...thương nhớ ...một người dưng ...

Lost.
13-08-2006, 11:49 PM
Uh chắc lẽ nêu như anh biết đc
Thì câu thề đã chẳng ướt trên môi
Con đường tình hai ngã rẽ chia đôi
Hoài xa lắm, ấy mà anh chẳng biết

Nếu anh biết dòng sông còn chảy siết
Thì thuyền tình anh chẳng thả phía em
Và món quà ký ức chẳng có tên
Sẽ chẳng khóc khi cố tìm dấu vết

Một lần thôi giá mà anh biết
Đã đôi lân buột miệng nhắc tên anh ....

_Cry_
14-08-2006, 08:08 AM
...Em vẫn tin dẫu rằng anh chẳng biết
Một dại khờ ...ai đó khẽ gọi tên
Ngày ko mưa ...sao mặn ướt môi mềm
Cho nhung nhớ ...dâng đầy trong tâm khảm

Giá xua hết những gam màu tình xám
Những đêm dài giá lạnh góc con tim
Chút yêu thương ...có phải dễ kiếm tìm ?
Ta chới với ..đợi chờ trong vô vọng ..

Em vãn ước ...cuộc đời như giấc mộng
Những đâu buồn ...cũng nhẹ tựa thinh không ....

Cô dâu mới
26-09-2007, 02:50 AM
Xa xăm ạ nếu mà anh biết !
Nỗi nhớ như còn trọn vẹn trên tay
Vẫn muốn chạm vào 1 giấc mộng say
Dù có lẽ....chẳng bao giờ là thật...

Nếu anh biết , giấc mơ chưa từng mất
Hướng tình anh - dù rằng chỉ viển vông
Còn dại khờ khờ lắm fải không
Đôi khi trách - đôi khi hơn chốc thoáng !

Nếu anh biết tình chẳng là năm tháng
Và đợi chờ vun đắp một hư hoang
Nếu anh biết - những câu hát còn vang
Có bóng dáng loài chim trời nơi ấy....

thủy tinh xanh
27-09-2007, 07:34 AM
Nếu anh biết trong những ngày giá lạnh
Có một người lặng lẽ đứng chờ anh
Dù giá buốt vẫn không bằng hồn ấy
Đã đóng băng từ cái thuở xa anh

Nếu anh biết dưới bầu trời xanh thẳm
Có một người khóc lặng giữa cô đơn
Và người đó cứ chờ và cứ đợi
Lời hứa năm nào của kẻ dối gian

Nếu như anh biết được bao điều đó
Xin chớ dối gian lần nữa trong đời
Trong tim em vết thương còn rỉ máu
Xin chớ làm ai lần nữa khổ đau

sangsang
28-09-2007, 02:13 AM
Nếu anh biết giữa cuộc đời bụi bặm
Có một người chờ đợi trong lặng câm
Có một người yêu anh âm thầm
Vẫn chờ đợi bao năm dài cách biệt

Mr.Ngọc
30-09-2007, 07:23 AM
Và.....
Nếu em biết dù chỉ một lần thôi
Khi từ con tim tự thốt ra lời nói
Khi đời tươi xanh đang rộn ràng tiếng gọi
Một tiếng yêu thương... em biết... biết không em

ngangtangcongtu
01-10-2007, 10:44 PM
Nếu biết trước chúng mình không duyên nợ
Yêu làm chi cho khổ phải không em
Trách lòng mình hay oán giận trời xanh
Đem tình ái cuốn vòng giây oan trái

sangsang
08-10-2007, 09:24 PM
Nếu anh biết giá một lần anh biết
Em đợi anh dù biền biệt nơi nao
Yêu anh nhiều anh không biết thật sao?
Em yêu anh đến dâng trào nỗi nhớ

Nếu anh biết dù cho tình cách trở
Đã yêu anh em nguyện mãi đợi chờ
Chỉ xin anh đừng quá đỗi hửng hờ
Đừng thay đổi dù người đi kẻ ở

tinhemlabienrong17
08-10-2007, 10:18 PM
vâng! anh biết và anh đây cũng hiểu
biềt lòng em sâu đậm cũng thật nhiều
nói lời yêu phút nông nổi buổi chiều
quá lãng mạn như trong phim tình ái
anh vẫn biết em là người con gái
rất dịu dàng..... anh đâu đáng em yêu
để yêu em...anh suy nghĩ đã nhiều
em chớ trách vì tim anh phiêu bạt
rất tham lam muốn tìm tình yêu khác
để em buồn tan nát cõi lòng đau
anh nào đâu hiểu được bởi vì sao..?
lời ong bướm ngọt ngào anh đã nói
em đã xem tình anh là dang dối
anh hiểu rồi đó là tội của anh!