ke_phu_tinh19xx
06-06-2005, 10:56 PM
Chắc em buồn lă'm phải không ?
Khi nợ duyên ta đã không thành
Làm sao ta sô'ng trong ngày tháng
Khi nhung với nhớ mãi vây quanh
Em ơi tình hẹn nhưng không trọn
Tình ta anh nguyện giữ sắc son
Duyên nay đã vỡ tình không vẹn
Nhớ người ban đầu vần să'c son
Buồn lắm hay không có nghĩa gì
Duyên tình hai đứa đã phân ly
Chuyện tình hai đứa bao năm tháng
Thì hãy quên đi nhớ làm gì ?
Em ơi, tình hẹn nhưng không thành
Nhung nhung nhớ nhớ sẽ phai nhanh
Sống chi giây phút trong dĩ vãng
Khi duyên với nợ chẳng còn xanh
Cám ơn người ...!!!!
KPT
Khi nợ duyên ta đã không thành
Làm sao ta sô'ng trong ngày tháng
Khi nhung với nhớ mãi vây quanh
Em ơi tình hẹn nhưng không trọn
Tình ta anh nguyện giữ sắc son
Duyên nay đã vỡ tình không vẹn
Nhớ người ban đầu vần să'c son
Buồn lắm hay không có nghĩa gì
Duyên tình hai đứa đã phân ly
Chuyện tình hai đứa bao năm tháng
Thì hãy quên đi nhớ làm gì ?
Em ơi, tình hẹn nhưng không thành
Nhung nhung nhớ nhớ sẽ phai nhanh
Sống chi giây phút trong dĩ vãng
Khi duyên với nợ chẳng còn xanh
Cám ơn người ...!!!!
KPT