Xem đầy đủ chức năng : -------hÌnh BÓng Xa XÔi-----------
NGA VOI
31-07-2006, 04:16 AM
Tôi biết rằng anh sẽ chẳng yêu tôi
Vì với anh tôi chỉ là hạt cát
Trôi một mình giữa vùng sa mạc
Sống nhạt nhòa trong kí ức mong manh
Tôi hiểu rằng trong trái tim anh
Tôi chỉ là một nhành hoa bé nhỏ
Chỉ là một cơn gió bay qua nhè nhẹ
Ko đủ làm rung động tâm hồn anh
Tôi quên rằng anh sẽ quên tôi
Vì bên anh còn nhiều người khác
Nhưng tôi hiểu vì sao tôi đã lạc
Vào con đường cụt bởi thời gian
Tôi vẫn sống trong hy vọng ngập tràn
Dẫu biết sẽ chịu nhiều đau khổ
Và khi cây cao ty sụp đổ
Tôi sẽ vùi đầu trong vị đắng,vị cay
Tôi sẽ nhớ mãi có ngày
Nhiều người yêu tôi còn tôi yêu người khác
Nhiều người yêu tôi còn tôi thờ ơ lạnh nhạt
ĐỂ CHẠY THEO MỘT HÌNH BÓNG XA XÔI:cungly:
NGA VOI
31-07-2006, 05:42 AM
Hic Hic
ThƠ GÌ MÀ SẾn QuÁ !
E_lucky
31-07-2006, 08:21 PM
Hic Hic
ThƠ GÌ MÀ SẾn QuÁ !
SẾN ÀH! ĐÃ THẾ TỪ NAY GÁC BÚT LUÔN.:byebye: :gian:
NGA VOI
31-07-2006, 08:56 PM
HÂM GÁC BÚT LÀM GÌ Ở LẠI LÀM THƠ VỚI NGỐ CHO VUI:haha: :lelele:
"THƠ MỚI NÈ":yike2:
ANH ĐỪNG BUỒN KHI EM NÓI RẰNG KO
BỞI LÒNG EM CHỈ XEM ANH LÀ BẠN
EM HIỂU RẰNG ANH KO NHƯ THẾ
BỞI HÌNH EM ĐÃ CHIẾM TRỌN TIM ANH
ANH HÃY HIỂU CHO EM,MONG ANH HÃY HIỂU
CON TIM EM KO CÓ BÓNG HÌNH ANH
ĐÃ BAO ĐÊM EM NGỒI BÊN CỬA SỔ
MẮT U BUỒN NHÌN MÂY TRẮNG BAY QUA
LÒNG TỰ HỎI CÓ YÊU ANH KO NHỈ?
NHƯNG CUỐI CÙNG CÂU TRẢ LỜI VẪN THẾ
EM KO YÊU ANH VÀ CŨNG KO ÉP MÌNH YÊU
CHỈ MONG ANH HÃY HIỂU CHO EM
TRÁI TIM EM BUỘC PHẢI KHÉP CHẶT
BỞI TIM EM CHỈ CÓ MỘT BÓNG HÌNH
BỞI ƯỚC MƠ,TÌNH YÊU EM CHƯA ĐẠT
BỞI MỘT THỜI ÁO TRẮNG ĐẾN LỚP
YÊU ĐƠN PHƯƠNG CHƯA BAO GIỜ THÀNH CẢ
HÃY TÌM MỘT NGƯỜI KHÁC TỐT HƠN EM
VÀ HÃY YÊU CÔ ẤY THẬT NHIỀU ANH NHÉ!
NGƯỜI ẤY SẼ KO XEM ANH LÀ BẠN
NHƯ EM CỦA NGÀY NÀO PHẢI KO ANH?:cungly:
CỤNG LY CHO TÌNH BẠN CỦA CHÚNG MÌNH
NGA VOI
31-07-2006, 09:12 PM
QuÊn Đi MÀ CŨ NhÉ! ThƠ MỚi ThỜi ĐẠi ĐẤy!
ThÊm NỮa NÈ
_________bƯỚng______________
Em Hay CƯỜi,thÍch ChỌc TỨc Anh
Em GhÉt Anh ChĂng?ĐÂu PhẢi VẬy
VÌ YÊu Anh MÀ Em NghỊch VẬy ThÔi
ChỌc TỨc Anh Em ThẤy Vui GhÊ
NÓi VỚi Anh RÙi Em Ko GiỮ LỜi
Em LẠi HỨa VỚi Anh Ko ThẾ NỮa
Anh Nghe NhÌu LỜi HỨa ĐÓ RÙi
LÀm Anh BỰc,lÀm Anh BuỒn Em Lo GhÊ
Ko CÓ LẼ Em LÀm LÀnh Anh TrƯỚc
KhoẢng ĐỜi NÀy Em BƯỚng LẮm Anh Ơi!
E_lucky
31-07-2006, 09:33 PM
Thơ với thẩn chắc nữa mình chết luôn
Kiểu này gác bút luôn
jam37
01-08-2006, 09:34 PM
2 người đều say nắng rùi
màu kí ức
01-08-2006, 10:08 PM
Có nỗi buồn phảng phất lẫn trong tôi
Hình bóng nào khi sờ tay không thấy
Hình yêu thương hình trái tim hao gày
Đặt cả vào tim tôi sao xa xôi vậy ?
Khi yêu em yêu thơ là anh đâu nghĩ
Có lúc nào lúc khác lại xa nhau
Đem niềm đau gửi nỗi nhớ cồn cào
Hình bóng nào thay thế bóng xa xôi !
NGA VOI
02-08-2006, 09:06 PM
~~~~~ NhỚ ~~~~~~
CÓ NhỮng BuỔi TrƯa HÈ Oi Ả
Em ThƠ ThẨn NgỒi BuỒn NhỚ A
NgƯỜi Ta BẢo:sao MẮt Em BuỒn ThẾ?
ĐĂm ĐẮm HoÀi_ko BiẾt NhÌn Chi?
Ừ!trƯỚc MẮt Em CÓ GÌ ĐÂu NhỈ?
ChỈ CÓ MÀu Xanh CỦa LÁ VÀ MÂy
NhƯng Em BiẾt ChỈ CÓ MÌnh Anh HiỂu
Ánh MẮt BuỒn Em GỬi TỚi Cho Ai
NhỚ Anh NhiỀu!nhiỀu LẮm!
đông lạnh
03-08-2006, 12:32 AM
người từng nói dù tận cùng vực thẳm
khổ đau người cũng sánh cùng tôi
giờ nay đâu người còn nhớ những lời
nào ân ái nào măm nồng tha thiết
tôi gọi người giữa nghìn trùng da diết
cầu xin người đừng ngoảng mặt làm ngơ
lạc bên tôi vẫn một bóng đợi chờ
mong gạp lại cố nhân ngày xưa đó
NGA VOI
03-08-2006, 04:36 AM
em yêu anh hôm nay và mãi mãi................
dù khổ đau em vẫn chờ,chờ một ngày a quay trở về bên em để rồi mình bên nhau mãi mãi a nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.