Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sau cơn mưa trời chưa hẳn đã sáng...............



babytinhyeu92
30-07-2006, 07:58 AM
:lelele: Nhiều người nghĩ trong tình yêu,sau cơn mưa trời lại sáng nhưng mình xin hỏi các bạn sáng làm sao được khi mà ta vẫn còn quá u sầu và đau khổ!Vì vậy chẳng sáng tối gì hết,hãy cứ đau khổ hết mình luôn đi để vắt kiệt nước mắt và rồi lúc đó trời mới sáng được!Nếu cứ ấp ủ và lừa dối thì càng đau hơn mà thui......

Alex_mon74
30-07-2006, 11:05 PM
Nè sau cơn mưa chiều làm sao trới sáng lên ngay được, cần có thời gian chứ phải không bạn, tình yêu dạy người ta biết đợi chờ mà !

babytinhyeu92
31-07-2006, 11:43 PM
uh!mình cũng nghĩ thế!tình yêu huấn luyện con người thêm dẻo dai và biết hi sinh cho nhau mà,vậy không cớ chi trời lại không sáng nếu ta yêu thương nhau thật lòng!!!

kimme
01-08-2006, 03:11 AM
Nhìu khó khăn cũng là 1 cách tập luyện cho bản thân, hì hì, mà tùy trường hợp à

babytinhyeu92
06-08-2006, 10:11 PM
:smioh: Mình không nghĩ giống một số bạn chút nào!Mình nghĩ nếu cứ trông chờ vào số phận thì trời làm sao mà sáng được chỉ có thể trông chờ vào chính chúng ta mà thôi!

Hoàng Tử Bạch Mã
06-08-2006, 10:42 PM
Hãy dựa vào chính mình để đưa mình ra khỏi cơn mưa, đến với những chân trời sáng trong ........