enter
30-07-2006, 07:27 AM
Lần đầu đăng thơ mong các bạn góp ý
GIẤC MƠ HOANG
Có nụ cười ma quỷ
Lanh lãnh tận tầng không
Tôi mơ mình lạc lối
Giữa tối đêm bềnh bồng
Có một vòng , một vòng
Một vòng giữa những vòng
Tôi gào lên thảm thiết
Thiên thần chết bên đồng.
Có thể nào như vậy?
Màu trắng và màu đen
Làm sao tôi hiểu hết
Trần bi nhiều rối ren.
Có thể nào như vậy?
Tình em trong tình anh
Yêu thương là bất tận
Hơn nghìn lẽ một đêm.
GIẤC MƠ HOANG
Có nụ cười ma quỷ
Lanh lãnh tận tầng không
Tôi mơ mình lạc lối
Giữa tối đêm bềnh bồng
Có một vòng , một vòng
Một vòng giữa những vòng
Tôi gào lên thảm thiết
Thiên thần chết bên đồng.
Có thể nào như vậy?
Màu trắng và màu đen
Làm sao tôi hiểu hết
Trần bi nhiều rối ren.
Có thể nào như vậy?
Tình em trong tình anh
Yêu thương là bất tận
Hơn nghìn lẽ một đêm.