Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TẶng Em



Đa Tình
30-07-2006, 06:20 AM
Chẳng biết tên em chẳng gặp em
Mà sao thấy nhớ biết bao đêm
Ôi tình như khúc mưa chiều hạ
Lạnh lẽo bước qua những ấm êm

Chủ nhật chiều mưa một khúc sầu
Bóng hồng mờ ảo đến từ đâu
Sao mưa che hết không nhường lối
Để mãi nơi xa những vết đau

Xuân hồng vừa rụng trước mắt anh
Rơi câu tình tứ thuỡ ngày xanh
Một chiều thu ấm mưa đùa gió
Và hát ngân lên khúc nhạc tình

Mơ xin em được một chút tình
Cho lòng ấm lại giữa bình minh
Ngày sao đi mãi nơi xa ấy
Làm chút hành trang kẻ viễn chinh

Sao em không nói nữa người ơi
Một chút tình thôi tặng kẻ khờ
Ngày mai cách biệt xa nhau lắm
Có biết tình ta héo hắt rơi

Lost.
30-07-2006, 10:51 PM
Một bài hát đã quên lời lâu lắm
Bỗng tình cờ nhắc dấu vết yêu xưa
Cố vui hơn trong lặng lẽ đong đưa
Để mùa gió xin về miền quên lãng

Ai tặng ai một thoáng về lơ đãnh
Mím nụ cười với tóc bím -xa xôi
Cánh diều chiều - có em bước bên tôi
Giờ yêu dấu xin gói về kỷ niệm

Mong ai sẽ giữa bên hoài hiển hiện
Dẫu không còn bóng dáng bước .....yêu nhau
...

NHớ Ngày Xưa
31-07-2006, 01:04 AM
Hồn buồn hai chữ vấn vương
Ai đi xa khuất ai buồn nhớ nhung
Nhớ hoài kiếp thế hình dung
Câu xưa đã hát chung tình cùng ai

Mưa chiều nay đã tàn phai
Một hai câu nói cũng hoài bay xa
Thôi nay tình nhé nhạt nhoà
Anh đi bóng nặng em về hoem mi

Tình thôi cũng đã qua đi
NHớ chi đau nặng bóng nì người ơi
Quên đi nhớ thế làm gì
Niềm vui chắc sẽ sớm kề hồn xưa ..!!!

Đa Tình
03-08-2006, 01:54 AM
Xa đâu mà ngỡ đã bao năm
Dĩ vãng đầy thơ vẫn mãi cầm
U hoài giấu kín còn nguyên đó
Mà bóng người xưa đã biệt tăm

Thu nay hương sắc chẳng thua xưa
Lấp lánh áo hoa chẳng chịu vừa
Ủ dột dăm ba mồ lá úa
Hương tàn trong nhị giữa ban trưa

Nhắm mắt đi em nghe gió về
Nghe làn sóng gọi những đam mê
Nghe lòng thổn thức ngày xưa ấy
Dịu ngọt men say buổi hẹn thề

Yên lặng nha em kẻo mưa sầu
Gió mà nghe thấy chẳng về đâu
Sao bước chân em đi mạnh thế
Đã làm mộng ảo vỡ tan mau

Tất cả theo nhau về quá khứ
Sao buồn đứng đó chẳng muốn ư ?
...Tặng em nơi đó lời tâm sự
Của kẻ tình si trước cái thu....

Nổi sầu đáy mắt rưng rưng
Tặng em nơi ấy xin đừng bỏ đi

Đa Tình
09-08-2006, 08:16 AM
Anh viết bài thơ giữa tiếng mưa
Đêm thâu văng vẳng tiếng gió lùa
Nghìn đêm như một hồn lạc lỏng
Bỡi tiếng thét lòng át tiếng mưa

Đêm về sâu thẳm gió đã êm
Cỏ cây đã ngũ giấc im lìm
Ngoài kia sao đã từng đôi sáng
Trăng đã lên rồi tỏa bóng đêm

Anh nghe ngoài ấy có tiếng cười
Thầm thì chẳng phải tiếng mưa rơi
Đêm khuya sao có lời ai nói
Thủ thỉ những lời của lứa đôi

Anh thấy ngoài kia bóng có bóng ai
Nhảy lên từng điệu giữa đêm dài
Tay chẳng rời nhau thân khít lại
Từng cặp tình nhân đứng sánh vai

Em hỡi em ơi dậy mau lên
Có nghe tiếng gọi cứ vang rền
Mau đến bên anh ta cùng bước
Ta giữa nghìn đôi đẹp chữ duyên

Em hỡi sao em chưa đến đây
Trăng lên đẹp lắm tỏa nơi này
Một phút trăng tình đời có một
Đừng để tàn canh mãi mãi phai

Mua Sao Bang
11-08-2006, 01:25 PM
Có vậy thôi em em có vậy à
Tùy duyên tùy phận mình gở
Cho đên khi nào lại thấy nhau
Khi xưa anh biết sao tình vỡ
Mộng ước tan rồi lúc mơi ươm
Mà sao không giữ như ngày đó
Cai thưở như xưa lúc ngạy ngần

Mèo Lười Cô Đơn
11-08-2006, 10:19 PM
Đã quá xa rồi nhớ nhớ chi
Cho tình vụn vỡ nhớ làm gì
Lạnh giá đến đây rồi anh nhỉ
NHớ mãi làm gì xoá hết đi ..

Đa Tình
22-08-2006, 01:29 AM
Chưa một lần anh nói tiếng iu em
Cũng chẳng dám nhìn em trong giây lát
Dẫu tim anh sóng tình như ngàn thác
Muốn bừng lên cuốn hết những đam mê

Ngày anh đi em chỉ là cô bé
Mắt mộng mơ hay thích dõi xa xăm
Mới đây thôi nào có phải bao năm
Ngày đưa tiễn em cười thay lời biệt

Anh muốn nói một lời yêu tha thiết
Muốn hôn em nghìn vạn cái mới thôi
Để cho môi được tìm thấy bờ môi
Cho khít lại hai trái tim bỏng rát

Nhưng được đâu tim anh như chết ngạt
Môi ngập ngừng chẳng thể nói thành câu
Chỉ nhìn em trong muôn vạn nổi sầu
Thay lời nói mình từ đây xa cách

Anh nào biết tình xa như ảo ảnh
Một phút thôi cũng đủ để tàn phai
Chỉ trách ta chứ nào dám trách ai
Lời iu đó sao chưa lần dám nói

Anh như chim cánh bay hoài chẳng mỏi
Chẳng chịu dừng đậu bên bến tình em
Để con tim bỡ ngỡ đứng bên thềm
Cho yêu thương lê gót chân đi hết

Còn đâu nữa khi chữ tình đã chết
Nay em về làm vợ của người ta
Mà đây thôi nào có phải đâu xa
Cách con nước mà thuyền kia là mối

Hỡi thuyền kia có biết ta sầu trăm nổi
Chở ai kia sao chẳng thể chở ta
Để chiều nay một khách lạ từ xa
Trông sang bên ấy ma ra riết lòng

Sáo ngày ấy cất giọng nói bên sông
Hợp tan tan hợp ...nổi lòng đắng cay

loi trai tim
22-08-2006, 08:10 AM
ở một nơi xa xôi anh có biết
em luôn mơ và gọi mãi tên anh



nếu một mai anh đi yêu người khác
đừng đem em so sánh làm chi
nỗi đau nào rùi cũng sẽ wa đi
cuộc tình ấy em là người mất trắng
trái tim nhỏ làm sao dám mơ ước
biết mình thua vẫn chơi đến tận cùng
để phút chốc nhìn thấy anh quay lưng
đem tình yêu chia sẻ cùng người khác
***********************_____________************** **
***********_wo hen ni___________________________________************* ****
***____________________*****************__________ ___________******
______________*************_______________________ ___**************

_____________________
iloveyou!
iloveyou!
iloveyou!
iloveyou!
iloveyou!
iloveyou!
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________________

Đa Tình
19-11-2006, 10:13 AM
Nghe như có tiếng vọng đâu đây
Ấm áp yêu thương thoảng từng ngày
Có phải là em trên biển nắng
Đưa tình theo khúc nhạc nồng say

Nghe vẳng từ đâu tiếng nhạc sầu
Chiều đông lạnh lẽo đến từ đâu
Lửa nóng nắng mai ta chửa có
Quanh mình rét mướt nổi buồn đau

Ảo não làm sao giữa cõi đêm
Ngắm ả cô liêu trãi trước thềm
Môi mềm tái nhạt cười héo hắt
Rãi thảm cho tình chút ấm êm

Xin lặng yên đi giữa cõi đời
Xin đừng nức nỡ hỡi người ơi
Dạo khúc đêm hoang thật nhẹ nhé
Cho người đi mãi.... mãi một nơi

Stand_up
21-11-2006, 02:31 AM
BÀI THƠ NÀY CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT TẶNG TUI :



Còn gặp em cô bé ngày xưa
Tinh nghịch lắm và mộng mơ cũng lắm
Mái tóc ngắn xanh,má hồng môi thắm
Luôn mỉm cười với đôi mắt long lanh

Khi đã xa nhau em còn có nhớ
Khuôn mặt xưa người anh cũ thân quen
Vẫn hàm răng trắng lấn chen
Không thẳng hàng và hai chiếc răng khểnh


Nhưng nhóc ơi,dù thế nào đi nữa
Dù mai đây xa cách tận chân trời
Trong tim anh với dòng máu đỏ tươi
Luôn có nhóc,suốt đời vẫn thế !

Đa Tình
21-11-2006, 02:39 AM
Ôi ngọt làm sao bức thơ tình
Gửi người con gái cũng mộng xinh
Mái tóc xanh má hồng môi thắm
Ừ chữ sầu đôi lúc phải lặng thinh

Stand_up
21-11-2006, 02:42 AM
Chẳng ngọt đâu,một mối tình
Từ thuở mộng mơ,thuở xinh xinh
Người luôn ngọt nhạt,lời gian dối
Chẳng để bờ môi,tiếng chân tình

Đa Tình
21-11-2006, 02:48 AM
Bờ môi chẳng để giấu trong tim
Cho ai tất tả chạy đi tìm
Yêu em ai thoát hồn đi kiếm
Dẫu phải ngàn đời vẫn lặng im

Stand_up
21-11-2006, 02:51 AM
Tình em một đời vẫn lặng im
Không trưởng thành hơn cũng không hề bé nhỏ
Con tim ai khẽ ru lời nho nhỏ
Chút tình vương một chút chốn thân thương

Đa Tình
21-11-2006, 02:58 AM
Tình em im mãi cả một đời
Nhưng ai đó thích gửi tặng thơ
Sao không bảo nhỏ tim mở cửa
Cho kẻ yêu người được mộng mơ

Stand_up
21-11-2006, 03:02 AM
Tình em trót gửi người phương xa
Một nơi chỉ có lá và hoa
Một nơi êm ả những cánh bướm
Một nơi hội tụ những linh hồn

Tim người ấy đã ngừng đập
Hơi thở chẳng còn vân vương
Chỉ còn đọng lại sau màn sương
Một ảo ảnh,linh hồn không xác thịt

Đa Tình
21-11-2006, 03:16 AM
Vậy là có kẻ thích như ta
Gữi chữ đơn côi cho kẻ xa
Buâng khuâng phố rộn đời xa vắng
Ai gọi thầm ai giữa chiều tà....

Stand_up
21-11-2006, 03:22 AM
Vậy là thêm kẻ lại giống ta
Ôm sầu,tủi mộng,với hồn ma
Cô quạnh một đời ta cũng sá
Một đời ta yêu mãi hồn ma

Đa Tình
21-11-2006, 03:30 AM
Nói vậy thôi ai chớ yêu ma
Ôm sầu ôm mộng khổ thân ta
Ma xấu tóc dài chín mười thước
Người mà bước đến ...nhận chẳng ra

Stand_up
21-11-2006, 03:32 AM
Hồn ma bơ vơ chẳng có nhà
Nhưng mà ma này lại thật thà,dễ thương
Ma này từng làm say bao hồn nữ
Bút danh họ Hàn tên là Tử

Đa Tình
21-11-2006, 03:44 AM
Anh nào khổ sở viết tặng thơ
Tim ai chẳng chiệu nói một lời
Thà iu cái anh chàng tên Tử
Mà bỏ người ta khóc bơ vơ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:45 AM
Ai tặng ai, lời tình nghe thắm thiết
Nhớ bòng ngưòi, sao chẳng thiết gọi tên
Ai tặng ai, lời ru nghe mền mại
Gửi gió tình, gửi gió với tâm tư

Lòng thấy nhớ, nhưng sao ai không nói
Để bây giờ, biết gửi tặng cho ai
Người đã khuất, làn sương mờ nơi ấy
Vẫn đợi chờ, vẫn cứ gửi lời thương

Cứ mơ mãi, mong chờ sao mãi mãi
Gửi vấn vương, sao chẳng nói lời chi
Lời thắm thiết, như vô tình gợi mở
Chốn lòng nào, có thấu đưọc chăng ai.....................

Stand_up
21-11-2006, 03:47 AM
Kệ anh,kệ những vần thơ
Mặc Tử là người em tôn thờ
Xin anh chớ nói lời nhăn nhó
Làm soa đừng để lời khó nghe

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:52 AM
Hàn Mạc Tử, Lời thơ như gợi nhớ
Kẻ lang thang, luôn mang nỗi u hoài
Hàn Mạc tử, thơ ngưòi tôi vẫn nhớ
Luôn tôn thờ, hình ảnh kẻ bao dung......

Stand_up
21-11-2006, 03:54 AM
Đọc thơ Hàn trong cõi trần điên dại
Chẳng ai là không xao xuyến, rung rung
Người anh hùng trên chiến trường bệnh tật
Dệt nên lời sâu thẳm trái tim côi !

Đa Tình
21-11-2006, 03:55 AM
Ai nào có dám nói gì đâu
Tui cũng yêu thơ kẻ đa sầu
Tự dưng nóng nảy hông hiểu nổi
Ai thích nói chi....dẫu một câu

Stand_up
21-11-2006, 03:57 AM
Được rồi thôi nhé,hết từ đây
Đời tôi chỉ mãi một nỗi sầu
Thôi thì ai đó vẫn ở đâu
Để mình tôi ôm giọt châu

éc_min
21-11-2006, 10:44 PM
chỉ có tim này với vần thơ
tặng với yêu thương lẫn thẫn thờ
biết người có nhận hay đem trả
ta đợi để tim hóa dại khờ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-11-2006, 04:34 AM
Vầng thơ ấy, đắm chìm trong ký ức
Thẹn tim này, ta goị nỗi bao dung
Ngưòi không nhận, ta đây nào biết dc
Đợi chờ gì, hoá đá một vầng thơ........


Ai nào có dám nói gì đâu
Tui cũng yêu thơ kẻ đa sầu
Tự dưng nóng nảy hông hiểu nổi
Ai thích nói chi....dẫu một câu


Tôi đây chẳng nói gì đâu
Cũng kẻ thơ sầu, yeu6 mộng tương tư
Nóng chi nảy để làm gì
Nói gì thì nói, cũng là thi nhân!

Đa Tình
30-11-2006, 12:22 AM
Một bài thơ nữa gửi tặng ai
Vài câu dăm chữ phải đâu dài
Sao em nỡ bỏ không thèm đọc
Cho tình tìm mãi chữ tàn phai

Anh biết tình anh quá muộn màng
Nghìn năm chẳng được cuộc giao hoan
Họa còn chút ấm trong hơi thở
Và chút tàn tro của ly tan

Muốn trốn đi theo tiếng gọi tình
Đi tìm một giọt nắng bình minh
Gặp em chắc hẳn lòng nín lại
Và thổi trào lên ngọn lửa tình.....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
01-12-2006, 03:11 AM
Gừi tặng ai, bài thơ cùng ký ức
Vài ba từ, ta muốn gửi cho ai
Sao xa cách, hay ai kia chẳng nhớ
Gửi làm gì, khi chẳng biết gửi ai

Tình ấy đó, muộn màng hay vô vọng
Có là gì, chỉ gửi lại nơi đây
Có chi ấy, ấm êm một cơn gió
Chùt đời tàn, ta gửi lại nơi đâu

Mưốn đi theo, tiếng tim mình vẫy gọi
Sao trông chờ, hình bóng của một ai
Tôi chẳng biết, và tôi đây chẳng thấy
Gió thổi rồi, ngọn lửa cháy còn không

Ai gửi ai, lời thao thao bất tuyệt
Gừi mối tình, nhưng ai chẳng nhận cho
Tràn ngọn lửa, tìm chi lời yêu ấy
Gửi chân tình, sẽ có lúc hiểu thôi!

Stand_up
04-12-2006, 06:31 PM
Có một người vừa tặng tui bài thơ nè sau khi tui gửi một bài thơ lên net ! tại nick của tui là vangtrangkhoc mà !



Trăng ơi trăng khóc nỉ non!
Trăng thu tròn quá đông còn ngẩn ngơ!
Người đi trăng khóc thành thơ,
Tôi về trăng cứ hững hờ lặng thinh
Trăng ơi đừng có trung trinh
Trần gian ai oán chữ tình đắng cay
Về đây bầu bạn sum vầy
Nín đi trăng nhé cho đầy vườn thơ!

Tặng riêng em đó! Đau buồn se qua đi theo thời gian, cuộc tình buồn rồi sẽ thành kỷ niệm, những đau khổ sẽ giúp cho ta trưởng thành hơn. Em hãy đứng dậy, mạnh mẽ và rắn rỏi lên! Cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc đang chào đón em ở phía trước! Ráng lên em nhé! Mọi người luôn ở bên em

kissrose
29-12-2006, 07:19 PM
con nhắm mắt cầu thầm với chúa Có phải yêu là tội lỗi lắm không Nếu chúa phán rằng yêu là tội Thì con xin chịu tội để được yêu

Đa Tình
01-01-2007, 01:23 AM
Anh sẽ viết cho em những vần thơ ngày cuối
Về tất cả dại khờ của một thuở vấn vương
Những tình khúc du dương
Đã bao lần đưa anh ngủ yên trong giấc mộng

Nhưng em ơi biết không giữa cõi đời đầy sóng
Đã vô tình cuốn hết những thân quen
Đêm tối nhá nhem
Nơi bắt đầu những nổi đau dài quạnh vắng

Anh viết cho em
Giữa lúc trái tim anh nhỏ từng dòng lệ đắng
Một tình yêu nồng nàn rực lữa
Đang tắt dần em có biết không em....

Anh muốn phá tan những khoảng lặng trong đêm
Để đi tìm một miền trời xa dịu vợi
Ôi cõi đời nặng nợ
Biết tìm đâu những khát vọng ngày nao

Anh viết cho em khi nổi nhớ đã hanh hao
Khi cơn mơ cũng dần trôi vào ký ức
Muốn trốn mình trong tận cùng đáy mắt
Đã ngủ rồi....nhưng vẫn lặng một niềm đau

Lời thơ cuối cùng anh viết tặng cho nhau
Xin giữ lại một chút gì vụn vỡ
Một lần thôi ru tình vào mộng ạo
Lệ hoen nào rồi cũng sẽ lau khô....

Năm mới đến rồi xin quên đi mọi nổi buồn..Chúc những người thân iu nhất của tôi một năm mới Hạnh phúc - An khang

Đa Tình
21-01-2007, 08:55 AM
Thơ anh đó không còn rơi lệ nữa
Bỡi chút sầu đã cháy hết tim anh
Anh đã quên những kỷ niệm ngày xanh ?
Em hỏi thế ? xin em đừng hỏi thế !

Em có hỏi vì sao đời có lệ
Và vì sao đời có đá mồ côi
Chuyện ngày xưa em ơi đã xa rồi
Nhưng vẫn nhớ chút gì mênh mông lắm

Rồi hôm nay hương tình như đã ngắm
Vào tận cùng góc khuất của yêu thương
Ôi tình yêu có nhiều lắm con đường
Sao chẳng thể trốn về nơi xa ấy

Đêm này giữa đường tình anh chạy
Tìm cho mình chút sáng của ban mai.....

Lost.
21-01-2007, 09:02 AM
Ai đã lỡ chót hỏi điều dĩ vãng
Để ai buồn ai sầu não ưu tư
Những ngày xưa rồi tan chảy từ từ
Quên để biết ngày mai cần để khác

Con đường yêu có đôi lần dạo nhạc
Để tim buồn hát khẽ một lời đau
Tưởng muôn đời đôi lứa sẽ có nhau
Nhưng ôi hỡi !! phũ phàng trôi nhầy nhụa

Bản tình ca vẽ mùa thu tàn úa
Xác lá vàng ngập lối để vùi quên
Và ngày mai con đường trải vô biên
Đừng nhắc nữa những ân tình không thắm

Đa Tình
21-01-2007, 09:18 AM
Tìm cho mình giấc mơ ngày xưa ấy
Rồi giật mình trốn chạy ả cô liêu
Chút tình xưa còn lại có quá nhiều
Sao không thể cho tim ta chút ấm

Cõi rêu phong ngày xưa ngỡ xa lắm
Có đi hoài đi mãi chẳng gặp đầu
Ngỡ quanh ta chẳng thể có giọt sầu
Rồi bất chợt giật mình đâu xa lắm

Ta cố chôn những ân tình không thắm
Giấu tận cùng trong đáy mắt vấn vương
Cố cười vui trên khát vọng yêu thương
Nhưng không thể...ôi ngày xưa ác lắm !

nhóc nhỏ
14-03-2007, 12:59 PM
em iu thơ iu lun cả đa tình
anh nào biết và anh củng chảng hay
em tuy biết mình làm thơ dở
nhưng củng mong đối đáp với đa tình
bao năm tháng trôi wa em vẩn nhớ
buổi hôm nào em mới bước và thơ
nhửng ý thơ mang bao nhiêu tâm sự
vừa xem vừa trao từng giọt lệ..........
chẳng hay đa tình có biết hông...................= P

Đa Tình
15-03-2007, 12:09 AM
Làm sao biết được nhóc nhỏ ơi
Cái tuổi vào iu lắm thẩn thờ
Vô tình đọc được lời tâm sự
Đã vội khóc ròng ướt cả thơ

congtuan14
15-03-2007, 02:04 AM
có một lần tôi tự hỏi gió , gió có biết tên cô ấy là gỉ
có một lần tôi tự hỏi mây , mây có biết nhà cô ấy ở đâu
có một lần tôi tự hỏi mình ,
mình đang yêu? phải chăng? mình đang yêu?
nhưng tất cả sẽ không là vô nghỉa nếu em chấp nhận con tim anh.

**qiutian**
16-03-2007, 08:26 PM
Một ánh mắt nhìn , một lời chia sẻ
Có đủ không gọi hai tiếng : tình yêu
Chỉ vậy thôi một vệt nắng lem chiều
Mà bỏng rát một con tim nhức nhối

Trước mắt em còn là khoảng tối
Ánh nắng nhòa chẳng đủ thắp sáng lên
Đã nhiều lần trốn chạy khỏi bóng đêm
Tìm chút lửa sưởi ấm hồn cô quạnh

Bởi trái tim đã một lần nguội lạnh
Hóa thạch rồi có biết nhớ không anh?
Em gượng cười để ngày tháng qua nhanh
Em giả dối - để làm người hạnh phúc

Gặm nhắm nỗi đau - gắn liền vết nứt
Đời vẫn dài nhưng có nghĩa gì không?
Chỉ mình em chẳng nối được tơ hồng
Nắng đã khuất còn bóng đêm vây kín...

Vịt Ngố
17-03-2007, 02:41 PM
Cẩn thận cẩn thận xin cẩn thận
Đừng vội lầm thơ, tình lẫn lộn
Để một lúc giật mình tỉnh giấc
Gây lỗi lầm tất cả chỉ vì thơ


:wavey: :wavey: :wavey: ĐT, MN:5: :5:

xxx_tuyeudoi_xxx
17-03-2007, 11:26 PM
THỜI gian đó em yêu anh nhiều lăm
GIAN dối nhiều em quá đổi nhẩn tâm
ÂM mưu ai ? để anh trót sai lầm!
Thầm ôm hận khổ tâm thân cô lẽ
NHƯ không thương anh! thì thôi em nhé!
NƯỚC mắt nào em rơi lệ khóc anh?
VỀ với người vui hưởng mộng an lành
KHƠI mà chi đống tro tàn dĩ vãng

LÒNG hận lòng vì đã bao ngày tháng
TRÓT vì thương nên dang dỡ cuộc đời
YÊU người nhiều tình cũng thế mà thôi
NGƯỜI vong phụ muôn đời là vong phụ !
TÌNH là chi? mà bao người khuyên nhủ
KHÓ bởi tiền,dụ dổ, cả dối lừa
ĐỔI nhân tình tựa sáng nắng chiều mưa
THAY áo cưới như chưa bao giờ mặc

*pInk horizon*
18-03-2007, 04:45 AM
Bài thơ tặng người ngày ấy đã xa xôi
Sao vẫn ấm những chân tình xưa cũ
Vô thức gặp câu thơ đầy nhung nhớ
Đầy yêu thương khác khoải khôn nguôi
Vô thức trong em một nỗi buồn
Cứ diệu vợi vô thường chút hờn ghen nho nhỏ
Người ấy trong anh mãi là tất cả
Em đến muộn rồi....

anh đã có người thương
Chẳng thể mang về hạnh phúc cho em
Đành quay bước trong lặng thầm nuối tiếc
Cầu mong anh mãi được ấm êm

kazuki_tl
18-03-2007, 04:49 AM
hay quá vậy !
Hix ! đọc xong mà phê luôn nè !

Hoa meo
18-03-2007, 08:47 PM
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng thế
Rất ngọt ngào mà cung rất đắng cay

Đã bao lần lí trí bảo trái tim
Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
Nhưng trái tim là một điều quái gở
Vẫn cồn cào da diêt gọi tên anh

Hoa meo
18-03-2007, 08:59 PM
Em yêu anh bởi vì anh là sóng
Có mặt biển nào không có sóng đâu anh
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh

Sương ngại ngùng ,sương tan trong nắng
Nắng vô tình nắng chỉ đọng trong sương
Nắng hôn sương ,sương chỉ khẽ rùng mình
Tan nhè nhẹ gửi tình vào trong nắng

St.bu941
18-03-2007, 09:22 PM
Bài thơ ai viết tặng buổi chiều mưa
Tình yêu thật thắm nỗi du êm đềm
Trăng theo lối cũ vẫn theo tìm về
Vì thơ ai tặng tình yêu thật tròn

ĐT

NHớ Ngày Xưa
20-03-2007, 09:09 PM
Anh viết cho em những âu sầu
Và lòng chất chứa mãi ...về sau

Uh thì nhớ một chút buồn man mác
Uh thì buồn vì những thứ xa xưa
Mộng đẩy đưa chẳng đến được - thành thừa
Hai đứa mãi là - con thoi huyền ảo?

Hãy trút cạn những nỗi buồn ảo não
Hãy giật mình - nhìn lại đếm thời gian
Hãy cho qua những thứ mộng tan hoang
Và hãy khóc khi đời nhiều giông bão


Nhiều đêm huyền hoặc như đã nhớ
Ấy vậy lòng nghe vẫn ...thật khờ!

*pInk horizon*
21-03-2007, 06:39 AM
Nối nhớ nào chẳng gọi thành tên
Cứ ùa về hanh hao giữa chiều gió lộng
Tóc rối tung bay - lòng em rối
Ngổn ngang bộn bề giữa nỗi nhớ không tên
Khoảng cách ngái xa có nghĩa gì đâu
Khi những nghĩ suy trở trăn trong em càng lớn
Yêu thương thật sao người xa vời vợi
Chẳng khác nào ảo ảnh giữa cơn mơ
Gói tròn những yêu tin , chờ đợi
Gửi tặng người trong bài thơ nỗi nhớ hôm nao

nhóc nhỏ
24-03-2007, 05:28 PM
nhóc buồn nhóc nghỉ vẩn vơ
cho nguôi nổi buồn wa ngày tháng
cớ sao ai biết cho nhóc hỏi
nhoc buồn chuyện gì , nhóc nhớ ai
nhoc day khong biet ,nhóc hỏi ai?

*pInk horizon*
27-03-2007, 11:00 AM
Nơi ấy có em chắc dịu dàng muôn thuở
Cho nơi này anh vẽ nổi nhớ thành thơ....

Ở nơi này không bình lặng đâu anh
Em chưa đủ ngọt ngào làm dịu êm khắp nẻo
Nhưng anh hãy cứ làm thơ anh nhé
Cho nỗi nhớ đầy tràn ngập những trang thơ
Nỗi nhớ em không sóng lũ dâng trào
Không nóng bỏng như trời mùa hạ
Nỗi nhớ em cứ lặng thầm âm ỉ
Em gửi gió rồi...
Anh đã nhận được chưa ?

*pInk horizon*
02-04-2007, 07:40 AM
Ngày kia lá bỗng thót mình
Mùa queo quắt rụng giữa xanh luân hồi
Đá câm trở lặng bên đời
Chôn chân đứng mắc gió trời vẫn trêu
Thời gian lờ lặng xanh rêu
Sóng quên thân nước cô liêu biển bờ
Ta câm nỗi nhớ mơ hồ
Cuối chân ngày tháng tìm vô - vi - người

tinhlagi1202
02-04-2007, 09:45 PM
một năm chỉ một lần sinh nhật
một tháng chỉ một ngày trăng tròn
một tuần chỉ một ngày thứ bảy
một đời anh chỉ có mình em

tranquyen
03-04-2007, 06:05 AM
ôm ấp làm chi kỷ niêm buồn
cho lòng tan nát lúc chia tay
em giờ vui với duyên tình mới
bỏ lại mình tôi với tình buồn
xa rồi năm tháng xưa cùng bước
để lại con tim nát một đời

Đa Tình
03-04-2007, 08:41 AM
Những ký ức bất chợt ùa về trong vội vã
Chuyện ngày nao thành cổ tích mất rồi
Lang thang tìm những nổi nhớ xa xôi
Em có biết nơi nào giấu tình anh không nhĩ ?

Có biết hồn anh ai đã về ngự trị ?
Băng giá mất rồi như những vết bùn đen
Quán thơ xưa giờ đầy ấp lệ hoen
Vần thơ cũ thiếu em mà gầy lắm

Còn đâu nữa cảnh trời chiều thăm thẳm
Giọt mưa phùn cháy cả thịt da anh
Bóng chiều nghiêng chê phủ cả trời xanh
Cho hai kẻ trao nhau từng nhịp đập

Ôi nhớ sao những mộng tình đầy ấp
Dẫn chân người vẽ từng bước lãng du
Biết bao giờ cho cõi nhớ âm u
Cho hiện thực tìm về tỏa khắp......

Mua Sao Bang
03-04-2007, 07:48 PM
Tặng cho em tất cả,
Uớc mộng nè khi xưa
Vòng trời nào yêu dấu
Chắc còn gì nhớ đâu

Tặng cho em hi vọng
Vụt tắc niềm tin anh
Và người luôn hạnh phúc
Riêng nơi này tôi đau

Tặng cho em ánh sáng
Bóng tối này tôi xin
Chìm trong bao hư ảo
Vẫn một mình tôi thội

Rồi một ngày nhạt nắng
Gió sẽ đưa hương về
Trong buân khân nỗi nhớ
Có một người ngu ngợ

**qiutian**
04-04-2007, 12:28 AM
Tim em đã không còn bình yên
Bởi một lần đọc bài thơ người viết
Không tha thiết...
Không huyễn hoặc xa xôi
Chỉ đơn giản thế thôi
Nhưng vướng mãi lòng em thành sợi rối
Em chẳng hão huyền
Cũng chẳng ước mơ mình là nguồn cảm hứng
Em không phải ánh nắng
Em không phải vì sao....
Chỉ là cơn gió nhỏ lao xao
Không đủ làm dịu 1 trái tim đang bỏng rát
Gió vẫn hát
Mưa vẫn cười
Nhưng lệ rơi
Bời sợi rối không bao giờ em gỡ được

**qiutian**
11-04-2007, 10:59 PM
Em nhìn đời qua lăng kính màu nâu
Nên vẽ những bức tranh mang màu xám xịt
Chẳng le lói ánh trăng trong vườn cô tịch
Chỉ tiếng thở dài của bóng đêm...
Em giấu mình dưới hai tiếng bình yên
Dù bão tố vẫn dâng lên ào ạt
Chẳng có nữa đâu một chiều biển hát
Cơn sóng vô tình xóa hết những viển vông

Chiều nay u ám ! Uh , lại giông
Từng tia xé nát - bầu trời vỡ
Ngàn tiếng mưa rơi - buồn vô cớ
Liệu tạnh mưa rồi nắng có lên

Em lạc mất rồi những bóng dáng thân quen
Màu bức tranh vẫn còn hỗn độn lắm
Nhưng chẳng tìm đâu một sắc màu tươi thắm
Bởi mắt em mây phủ kín mất rồi
Em vội qua nên lạc mất nụ cười
Giờ tìm lại chỉ còn là cái gì tương tự thế
Em điên mất rồi ! Uh có lẽ !
Xin một lần em được thấy mặt trời lên

*pInk horizon*
25-04-2007, 12:18 PM
Gửi về người nơi ấy nửa câu thơ
Chút tình yêu thuở ban đầu vụng dại
Chút vấn vương ngại ngùng thời con gái
Vào lưng chừng sâu thẳm của lòng anh
Đừng bảo với em tình yêu vốn mong manh
Như sương khói ,như màu xanh lá cỏ
Trong lưng chừng tình yêu anh ở đó
Khoé mắt cười hạnh phúc đọng trong tim
Cũng đừng bảo với em anh thích sự lặng im
Bởi với em đó là điều không thể
Anh là sóng , tình yêu em là bể
Đừng dạt dào lưng chừng mãi anh ơi
Em cần có anh như hơi thở cuộc đời
Như chiếc lá chờ giọt sương bé nhỏ
Khu rừng tình yêu em mãi là chú thỏ
Ngơ ngác hoài ,ng chừng mãi giữa lòng anh

mai_ruas
27-04-2007, 12:35 AM
@Lưu là nhớ, Bút là thương.
Hai chữ vấn vương, kết thành Lưu Bút.

@Hướng Vương đẹp nhất bầu trời.
Tuổi thơ đẹp nhất là đời học sinh.

@Sông Tân Bình đời đời nước chảy.
Tình bạn mình mãi mãi đừng xa.

@Hè ơi mi đến làm chi
để cho tình bạn chia ly hỡi hè

@Sống trong bể ngọc kim cương.
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè.

[/SIZE][/COLOR]

Đa Tình
23-10-2007, 08:55 AM
MÙA

Anh không nhớ mùa đông năm ấy nữa
Đông năm này chắc khác lắm đông xưa
Tháng năm qua theo ký ức thôi đưa
Ai có bảo : " thời gian vô tình lắm"

Câu thơ xưa vẫn rướm đầy nước mắt
Nắng phập phồng trốn bỏ hoàng hôn
Con tim lẽ lặng im từng nhịp gõ
Gửi hồn mình trong tiếng nấc vùi chôn

Ai dẫn lối cho đông về phủ chút nắng mong manh
Cho chiếc lá cuối thu bập bùng hơi thở cuối
Lửa đam mê trong mùa bao nhiêu tuổi
Xiêu vẹo một lần ai đã bảo mùa sang

Mơ ước của đời nằm dưới bóng thời gian
Như trò chơi trốn tìm thời trẻ dại
Như nhận như cho như đợi chờ tình ái
Như sương mềm chết bỡi ánh bình minh

Lại sợ ta tự hóa đá tim mình
Làm mái đỡ giữa mùa hun hút gió...