Tearful
30-07-2006, 03:17 AM
http://www.filelodge.com/files/room35/975787/Chuot%20yeu%20gao%20-%20Pham%20Thanh%20Thao.mp3
Anh Teepi, mọi người nhớ và mong anh quay về lắm đó. Forum của chúng ta đã được hoạt động lại rồi. Anh Tú, anh Ngọc, chị Hương và rất nhiều người khác nữa rất nhớ 1 bebadboy87 nhiệt tình năng nổ. Em mới biết chuyện của anh với anh Tú, em cũng không biết có phải vì lý do đấy mà anh bỏ Diễn Đàn ra đi không, nhưng nay mọi người đã làm lại Diễn Đàn rồi, và nó đang rất cần 1 Admin như anh.
Có thể với anh em chỉ là một đứa em, một người bạn ở trên mạng nhưng với em thì khác. Nhờ lần đầu khi Diễn Đàn gặp sự cố anh đã gọi điện cho anh Tú để scan sever. Lúc đó em nghe máy giọng anh thật lạ và không hiểu sao ngay từ lần đó em đã không thể quên được cái giọng đó. Em đã phấn đấu thật nhiều để rồi sau này khi anh đồng ý cho em làm Mod em đã vui sướng biết bao. Ngày tháng cứ dần trôi, nó thật vui vẻ. Để rồi hôm nay ngồi đây thiếu mất anh, đã bao lần anh nói anh sẽ không bao giờ bỏ Diễn Đàn, bỏ chúng em ra đi. Tại sao anh có thể ở lại trong những lúc Diễn Đàn khó khăn nhất để rồi lại bỏ đi khi nó đang trên đà phát triển. Tại sao anh vậy anh ?
Em nói có quá nhiều quá vậy không anh, có lẽ đọc những dòng này sẽ khiến anh buồn nhưng anh có biết mọi người ở đây còn buồn hơn không. Acc của anh bên Diễn Đàn vẫn được để đó và nó vẫn sẵn sàng hoạt động một khi anh trở lại. Mọi người luôn đợi anh !
Anh Teepi, mọi người nhớ và mong anh quay về lắm đó. Forum của chúng ta đã được hoạt động lại rồi. Anh Tú, anh Ngọc, chị Hương và rất nhiều người khác nữa rất nhớ 1 bebadboy87 nhiệt tình năng nổ. Em mới biết chuyện của anh với anh Tú, em cũng không biết có phải vì lý do đấy mà anh bỏ Diễn Đàn ra đi không, nhưng nay mọi người đã làm lại Diễn Đàn rồi, và nó đang rất cần 1 Admin như anh.
Có thể với anh em chỉ là một đứa em, một người bạn ở trên mạng nhưng với em thì khác. Nhờ lần đầu khi Diễn Đàn gặp sự cố anh đã gọi điện cho anh Tú để scan sever. Lúc đó em nghe máy giọng anh thật lạ và không hiểu sao ngay từ lần đó em đã không thể quên được cái giọng đó. Em đã phấn đấu thật nhiều để rồi sau này khi anh đồng ý cho em làm Mod em đã vui sướng biết bao. Ngày tháng cứ dần trôi, nó thật vui vẻ. Để rồi hôm nay ngồi đây thiếu mất anh, đã bao lần anh nói anh sẽ không bao giờ bỏ Diễn Đàn, bỏ chúng em ra đi. Tại sao anh có thể ở lại trong những lúc Diễn Đàn khó khăn nhất để rồi lại bỏ đi khi nó đang trên đà phát triển. Tại sao anh vậy anh ?
Em nói có quá nhiều quá vậy không anh, có lẽ đọc những dòng này sẽ khiến anh buồn nhưng anh có biết mọi người ở đây còn buồn hơn không. Acc của anh bên Diễn Đàn vẫn được để đó và nó vẫn sẵn sàng hoạt động một khi anh trở lại. Mọi người luôn đợi anh !