Xem đầy đủ chức năng : bạn-tôi/ai sai-đúng
koconnuakeolac
30-07-2006, 03:17 AM
rõ ràng là mình công nhận với ông anh là mình và Sam chỉ là ngộ nhận. thế nhưng sao mà thỉnh thoảng vẫn buồn vẫn nhớ dến Sam nhỉ. hôm nọ mãi 10h tối mới nhớ ra sinh nhật Sun, hớt hải chạy xuống gọi điện chúc mừng may mà Sun cũng chẳng để ý. sao Sun cứ phải thích mình cơ chứ, một cái con bé vừa đành hanh vừa gì nữa nhỉ chẳng nói hết về mình, thế mà Sun cũng thích được. bó tay.
ông anh lại còn kêu là mình với Bg thích nhau nữa chứ acac. chỉ là anh em thôi, sao con trai hay tưởng bở thế.
mà cái Thủy dạo này có ông Đức lúc nào cũng quấn lấy bạn trai, cái con bỏ bạn theo trai tội này phải lăng trì, vì nó mà cai Link xinh cũng bị bọn kia treu, mình mà là nó hôm đấy á, mình đạp cho một phát bọn kia chết ngay. ở đâu ra cái thói trêu ghẹo con gái chứ. điên
mà dạo này tốn tiền onl quá, đâm ra thi thoảng thui không thì phá sản chết, sao dạo này mình hẻo khoản tiền nong thế nhỉ, mãi mà thằng anh chẳng cho đồng nào
hôm nọ đi xin mãi mới được cái chữ kí để xin học bổng thế mà lại ko tìm ra địa chỉ, ui cái số mình nó đau đớn thế không biết
mà tên Bg kia nói gì thì nòi luôn đi cứ úp úp mở mở có biết rằng tiền mình đang hẻo onl nhiều tiền đâu ra, mẹ thì cắt khoản onl ở nhà rồi, bày đặt nói chuyện lắm mồm quá. đã không có tiền lại còn sĩ diện hão
thôi viết thế đã, đạng bị làm phiền viết không tập trung đươc, trời ơi sao mà ức chế thế
koconnuakeolac
31-07-2006, 08:56 AM
ôi trời ơi! sao mà đời mình hèn thế không biết nữa. hôm nay bốc phải quân bài may mắn nó kêu là gày may mắn của mình cuối cùng chẳng thấy may mắn gì ngoài việc được ăn. thôi thì coi như đó là điều vớt vát cuối cùng của mình vậy.
hôm nay sao mà mình ngu thế nhỉ bài đơn giản như thế(không thực chất thì cũng hơi khó mà anh Ninh bảo là cực khó ấy chú) nhưng mà mình học như thế thì không được phép làm sai mà, thế mà cuối cùng vẫn sai
mà sao cái con bé LQD ấy nó kiêu thế học cũng bình thường mà ac ac công nhận là nó cũng khá chỉ khá thôi. huuuuuuuuuuuuuuuuu
bực quá trên đường đi nghĩ là sẽ viết nhiều lắm thế mà giờ ngồi vào lại quên hết, mà sao mang tiếng là tổ đua mà mình hôm nay lại phải đợi hai cái ô tô đi qua mới dám vượt nhỉ sao dạo này mình hén thế cơ chứ
chán quá, dạo này lại bắt đầu nghĩ về Sam rồi, sao thế nhỉ chỉ là ảo tưởng thôi không chỉ là thần tượng chứ. ừ đúng rồi mà chẳng biết giờ này Sam đang làm gì nữa
mấy hôm nay mưa quá đi học ướt như chuột lột laijc hẳng được học tin đâm ra chẳng được onl miễn phí, thành ra tiếc tiền qus
không biết khi nào thì mình lên Hn đây, sao dạo này bố mẹ lại quan tâm đến mình thế nhỉ, mà lại thích gì chiều nấy nữa chứ chết chết!!!
kẻo này là có chuyển ồi chắc ko muốn mình nghĩ tới Sam ấy mà, làm sao mà bắt được thôi muộn rồi té đã kẻo phụ huynh lại lo
khổ thế đấy có mỗi đứa hư hỏng như mình quý báu gì mà quan tâm nhiều quá
à quên dạo này mình được nuông chiều như trẻ con
ờ đúng rồi như con trẻ mặc dù có già đâu (*)hừ(*)
koconnuakeolac
07-08-2006, 03:21 AM
chính ra là sẽ phải viết kể từ hôm Sam đến thăm nhưng mà chuyện đó bí mật lắm chỉ viết vào nhật kí thôi, cho nên chưa thể viết vào đây được
cả cuộc đời mình chưa bao giờ thấy ngày chủ nhật nào tẻ nhạt như thế, mưa mưa mưa mưa và mưa hình như ông trời có mỗi thú vui mưa thì phải
ông cũng phải biết là ngoài ông ra còn có mính ít nhất là thế mà mình thì chẳng thích mưa chút nào
mình có bao nhiêu việc phải làm thế mà chỉ ngồi ở nhà hết phim lại ngủ hết ngủ lại ăn may mà còn có cái để ăn không thì đời mình tèo
bực thế nhỉ sao bài mình gửi đi lại bị đẩy về cơ chứ, đó là tiền đấy ôi trời ơi tiền của mình bỏ ra mà bài lại bỉ trả về thế thì chết mình rồi
huuuuuuuuuuuu sao mà đời bất công bạc đãi nhân tài thế không biết
được rồi đợi đấy
tức quá mãi vẫn không tìm được web chính trị làm nốt bài sử hộ con Thủy mà bực thật vừa ra quán một lát đã bị chèn ép, sao cuộc đời mình nó đen tối thế
ôi trời ơi
koconnuakeolac
14-08-2006, 03:38 AM
may quá cuối cùng thì cuộc đời cũng mỉm cười với mình. không phải nói là kaka đã mỉm cười với mình thì đúng hơn, vậy là tiền của mình bỏ ra không hề uổng phí rồi. Hi vọng lần này được giải rinh mấy trăm ngàn về tu sửa nhan sắc ac ac. nói thế thôi phải đưa tiền cho mẹ chớ, dù sao mình cũng thích được làm đứa con hiếu thảo hơn...vậy mà
cuối cùng thì Sam cũng không đến, thực ra thì cũng chẳng biết mình có mong Sam đến không ...đáng lẽ là quên được rồi đấy tự dưng lại xuất hiện khiến mình lại đau khổ. điên cả tiết
tại sao Sam cứ như trêu ngươi mình vậy nhỉ, tưởng Sam là Vip sao, thứ 5 này mình sẽ về Hn một mình dù sao trên đấy mình cũng còn khá nhiều bạn bè
không muốn nói ra đâu nhưng quả thực cảm giác lúc này thực sự là ghét bố rất nhiều. biết rằng nói từ ghét mình sẽ là đứa con bất hiếu nhưng mà bố chẳng hiểu mình gì cả. tại sao bố lại nổi khùng với mình chỉ vì thằng ranh con hàng xóm đó chứ. bố quý nó hơn mình chắc. trưa nay rõ ràng là bố biết mình còn thức nên đã nói to để mình nghe thấy. bố không coi mình là con nữa à. bố đã từng tự hào vì mình là đứa học giỏi ngoan ngoãn mà, sao giờ tự dưng lại thế chứ. muốn nói chuyện với bố lắm nhưng mà tính tự ái của mình thì quá cao và điều đó thì không thể xảy ra. mình chưa bao giờ khóc vì bị bố đánh hay mắng nhưng hôm nay lời nói đó của bố khiên mình khóc rất nhiều
tháng 10 này thi vao tuyển rồi nếu mình mà cứ bị áp lực thế này chắc mình sẽ trượt mất. mà mình thì không thể trươt được vào tuyển mình sẽ có cơ hội vào thẳng đại học
từ trước đến giờ cứ luôn nói rằng ko quan tâm mọi người nghĩ mình hành động thế nào chỉ quan tâm đến kết quả mình đạt được nhưng bố và mình cứ mặt lạnh thế này thì mình có tâm trí đâu để học nữa
buồn lắm bố chẳng hiểu mình gì cả bố là bố mình bố có thể sai nhưng bố không thể mãi sai như thế chứ. chẳng hiểu bây giờ mình nên làm gì nữa
ai có thể nói là mình nên làm gì không
sao những lúc mình buồn chỉ có một mình mình cô độc thế
bnaj be sao chỉ lúc vui mới thấy mặt những lúc mình buồn và tuyệt vọng thế này sao không có ai san sẻ chứ
ao ước được như mình ư
để làm gì
mình ghét quá
ghét lắm
koconnuakeolac
16-08-2006, 10:47 PM
bực mình quá cái mạng ở đây chậm như rùa bò ấy, mãi mới vào được, đã thế mình lại còn đói buồn ngủ và việc chính là đi khám bệnh thì vẫn chưa được. cầu trời cầu phật là từ bây giờ trời không mưa nữa
buồn chết đi được đấy biết thế đi cùng Sam cho xong, bực mình quá đi mất
sao cái thái độ trên này thái độ thế nhỉ, thôi vì mình đang là chỗ khách thập phương nếu không thì mình đã cho bả biết mặt rồi
koconnuakeolac
21-08-2006, 02:24 AM
khốn nạn cho cái thân mình quá, tự dưng nói với mẹ là do ngồi vi tính nhiều làm bây giờ mẹ ko cho ra quán, ức chết đi được đấy. ko biết cái ông anh của ông anh mình có ra cái gì không nhỉ. mình sẽ thử làm hợp đồng xem sao dù gì thì mình cũng nên cố gắng mà
ac ac đói mệt và buồn quá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.