thao_avril
30-07-2006, 02:59 AM
mẹ biết không? con yêu mẹ rất nhìu nhưng đã rất lâu rùi con chưa nói với me điều đó.Con nhớ hơi ấm của mẹ lắm nhưng cũng rất lâu rùi con không chạm vào người mẹ ,ôm mẹ và tận hưởng sự ấm ấp của mẹ.Và con cũng muốn nói với mẹ nhiều điều lắm ,con muốn kể cho mẹ nghe lớp con vui như thế nào ,con bị giáo viên mắng ra sao hoặc khi con cãi nhau với con bạn thân _tất cả con đều muốn kể và chia sẽ cùng mẹ nhưng con không thể :yike2:từ khi có ông ấy ,mẹ biết không? từ lúc đó cuộc sống của con bị xáo trộn ,con ghét và hận ông ý lắm _1 thằng đàn ông đê hèn và giả tạo , mẹ co' biết điều đó không mẹ? từ khi có ông ý ,con bùn và khóc nhìu ,nhìu khi con nghĩ nhìn mẹ và ông ý thì thà chết còn hơn !tuy mẹ vẫn wan tâm tới con nhưng bỗng con cảm thấy sự wan tâm đó là giả tạo.Bởi thế con cũng trở nên giận mẹ và khoảng cách giữa mẹ và con càng ngày càng lớn !con biết sẽ chẳng bao giờ mẹ đọc được những dòng thư này nhưng con vẫn viết ,viết với 1 tia hi vong bé nhỏ 1 ngày nào đó mẹ sẽ đọc được và hiểu con hơn ,quan tâm tới con thật sự.............................................. ...