Xem đầy đủ chức năng : Sợi Dây Tơ
Lột Xác
29-07-2006, 08:32 PM
Những cánh hoa hồng, họ trao nhau
Đẫm tình chan chứa, tuổi bạc đầu
Chợt nghe tim mình đau ráu ráu
Nổ tung lồng ngực; đến với nhau
Và anh biết rõ em đang chờ:
Một cánh hoa hồng với ước mơ
Rực lửa Valentine thương nhớ
Ngậm ngùi tiễn một sợi dây tơ
Sẽ siết chặt chân mây mắt đất
Và nối liền cánh én mùa xuân
Anh ở Sài GÒn...Em rất gần
Kết chặt đời nhau sợi dây tơ.
Lột Xác
12-08-2006, 05:31 AM
Dây tơ một sợi, thật mong manh
Ngàn năm trọn giữ giấc trong lành
Dẫu cho thế sự là thay đổi
Thì TƠ MỘt Sợi vẫn non xanh
bonghong_tangem_586
02-09-2006, 01:41 AM
lòng này như con nước vời xa
tình kia như con thuyền không bến đổ
mãi lên đênh
va em là người khách lạ sang sông
để con đò mải nhớ mong
Lột Xác
29-09-2006, 10:15 AM
Nhớ mong em từng đêm cay
bao nhiêu sợi nhớ tóc mây rối bời
Em ơi! Là hỡi em ơi!
Khổ chi nhung nhớ cả thời hoa niên
màu kí ức
29-09-2006, 09:33 PM
Có sầu không anh một sợi tơ
Nhung nhung nhớ nhớ biết bao giờ
Sợi tơ chỉ đỏ mong manh
Làm hoen mi ướt lệ đành buông rơi
Thương em sợi nhớ sợi thương
Gửi trao có biết anh thường nghĩ suy
Nhiều lắm lúc định cắt đi
Mong manh sợi chỉ sao đành cắt ngang
Dẫu rằng chẳng ở nhau thôi
Nhưng lòng vẫn có sầu rơi vơi buồn
Tan thương màu chỉ thời gian
Anh ước mình được hóa tan mây hồng
Trôi hừ hững mộng hờ xinh
Theo chân em bước học hành ngày sau.....
:..thaitucodon..:
30-09-2006, 04:01 AM
Dây tơ hồng ngày xưa đã nối
Duyên tình mình giờ đã đứt thật sao
Như dây tơ bây giờ đã vò rối
Khiến hồn tôi ngơ ngẩn đến bồi hồi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.