Xem đầy đủ chức năng : Thơ Thẩn Thờ
SiêuSao
29-07-2006, 07:45 PM
Đêm đến làm chi để sầu tới
Gió mát làm chi để hương bay
Ngây ngất men say hương tình cũ
Ào ạt thổi đến vội vã đi.
Trăng lên làm chi thêm buồn bã
Chú cuội ngồi đó chị Hằng đâu?
Loanh quanh bên cạnh những hòn sỏi
Hòn thì tĩnh lặng hòn cô đơn.
Em đến làm chi nàng công chúa
Đã đem anh vào những giấc mơ
Trong giấc mơ anh là hoàng tử
Bên cạnh em trong lâu đài nguy nga
Rồi phút chốc mọi chuyên ập đến
Hoàng tử này chẳng thể giữ lòng em
Vội vã đi,lâu đài sập đỗ
Hoàng tử tỉnh giấc hóa chàng cô đơn.
đông lạnh
30-07-2006, 12:44 AM
thơ anh viết chính em là tác giả
bởi có em thơ mới khơi nguồn
nhưng ai ơi! khi em ko còn nữa
thì dòng thơ cũng sẽ tắt luôn
SiêuSao
30-07-2006, 02:31 AM
Khi bên anh em không còn nữa
Dù có buồn nhưng cũng phút chốc thôi
Nắng sẽ tắt mưa rồi cũng tạnh
Thơ nghẹn ngùng rồi thơ cũng vui thôi.
đông lạnh
30-07-2006, 03:37 AM
anh sẽ viết cho bao giờ em hiểu
trọn một đời anh sẽ mãi yêu em
viết vẫn thơ mang những nổi nghẹn ngào
dù em có là người xa lạ
SiêuSao
30-07-2006, 11:37 AM
Quen nhau đó một phút giây ngắn ngủi
Chút kỷ niêm đã trở thành hư vô
Trong giây phút em thành người xa lạ
Dẫu đôi bờ xa chia cách cuộc tình ta.
đông lạnh
31-07-2006, 01:33 AM
đã bao lần anh nhủ mình đừng viết
viết làm gì khi em có nhận đâu
nhưng mối tình dù có mãi chôn sâu
anh vẫn viết vì còn yêu em lắm
SiêuSao
31-07-2006, 01:44 AM
Tôi kể anh nghe tình tôi ngày ấy đang yên vui
Bỗng một ngày cô ta đành lòng lặng bỏ tôi ra đi
Ngày đêm chỉ biết lo cho em tình xây đắp mong em vui
Tình trao hết để được gì giờ thì trắng tay
Tôi cũng chẳng hơn anh đâu
Nhiều khi đời tôi như thèm uống cho say hết
Mong quên đi bao đau thương em gieo trong trái tim này
Đời tôi nào biết khi xa hoa nào chẳng dám yêu thêm ai
Mong được sống cùng tình yêu với em thôi
Thế anh lầm quá
Chính anh cũng thế mà
Ôi nào ngờ đâu bao năm qua chẳng thua ai
Nhưng hôm nay ngậm ngùi thôi ta đành bó tay
Chớ nên gục ngã
Hãy thương đời ta (chính ta)
Đời tôi và anh sao hao hao giống như nhau
Ôi hai người đàn ông
Có ai đoán được chữ ngờ
Chúng ta là hai người đàn ông giống nhau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.