zinzo
29-07-2006, 07:16 PM
Một đêm trên đường Nguyễn Tất Thành
Một đêm buồn gió lạnh thổi qua tim
Không tiếng xe không người đi dạo phố
Chỉ thấy đèn soi sáng để tôi đi
Tôi cứ đi khi nào mưa mới tạnh
Để được nhìn đêm lạnh của mùa đông
Xe hết xăng không còn ai mở cửa
Chỉ tại vì đêm lạnh của mùa đông
Một đêm buồn gió lạnh thổi qua tim
Không tiếng xe không người đi dạo phố
Chỉ thấy đèn soi sáng để tôi đi
Tôi cứ đi khi nào mưa mới tạnh
Để được nhìn đêm lạnh của mùa đông
Xe hết xăng không còn ai mở cửa
Chỉ tại vì đêm lạnh của mùa đông