PDA

Xem đầy đủ chức năng : bất chợt tên em-diệp thị lan



zinzo
29-07-2006, 07:08 PM
Dừng chân tại phố Ban Mê
Im nghe tiếng hát đam mê núi đồi
Êm đềm ngày tháng buông trôi
Phương xa quê mẹ, xa rồi nhớ mong
Tình yêu trái đắng cõi lòng
Hồn hoang mộ kiếp long đong trữ hờn
Im lìm cuộc sống cô đơn
Lòng em mơ tưởng cao hơn mây trời
Ai về cho nhắn đôi lời
Nhớ nhung người ấy tuyệt vời trong mơ

Duyên dáng làm sao đôi mắt em
Im lìm thơ mộng sau rèm mi cong
Êm nghe tiếng nói thật lòng
Phôi phai đâu được má hồng chiều nay
Tự tình tay tháp bàn tay
Hồn hoang một thoáng lung lay tim nàng
Im nghe giọng nói còn vang
Lần sau anh nhé tại "Hàng Ban Mê"
Anh về mang cả đam mê
Nhớ nhung người ấy đường về ngẩn ngơ!