Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiều Mưa Thăm Em - Thơ Đông Hoà



donghoa01
29-07-2006, 09:22 AM
Bến xưa

Chiều nao qua bến xưa
Giòng sông như khẽ đùa
Con đò đâu khua khẽ
Em ngồi mái chèo đưa

Hoàng hôn đêm thu bay
Trăng say in bóng gầy
Mơ gì em ơi hỡi
Đưa hồn ru theo mây

Ngồi bên nhau nghe vui
Nhìn em ngủ giấc vùi
Màn đêm ru tiếng thở
Róc rách nước chảy trôi

Em ơi ! Thương lắm không
Có mơ giấc mơ hồng
Có hay anh vẫn thức
Ngồi bên em nhìn trông

Khẽ tay vuốt má em
Môi khép nhẹ êm đềm
Anh nghe lòng say đắm
Yêu rồi nặng tình thêm

Mai đây ta cùng về
Trăm năm cùng đam mê
Tay run cầm anh ước
Đời mãi đẹp câu thề
đh
17.05.06

donghoa01
29-07-2006, 03:47 PM
Giây Phút Tình Cờ

Tình cờ anh gặp lại em
Nghe tim nức nỡ yếu mềm
Ôi ! Ðời anh như chiếc bóng
Giờ trôi đến để buồn thêm

Hôm ấy ! Nhà em hoa cưới
Anh nhìn , lòng sầu không vơi
Nước mắt loang đầy u ám
Em đi , thảm thiết tim côi

Thương làm sao em ngày cũ
Giọt ân tình , em rũ vai
Và anh say trong mộng ảo
Ðẫm hồn , cuộc tình xanh xao

Làm sao anh hiểu được em
Em thành đàn bà , một đêm
Anh mang niềm đau tức tối
Tan rồi chỉ tội mình em

Ôi đời , anh nào đâu trách
Chỉ âm thầm , buồn mà thôi
Ngày qua rồi , đầy u oán
Ơi ! Hồn ta chết thật rồi

Hôm vội , qua đò duyên ái
Tiếng yêu nào , anh đắm say
Giờ còn gì , ngoài tê tái
Làm sao gội hết niềm đau

Biết nói sao cho em hiểu
Biết nói sao , nghe tiêu điều
Ôi lời hứa ! Ôi lời trách
Có còn chăng hỡi em yêu

31.03.06
Ðông Hòa

Cát trắng tình xưa

Cát trắng bến sầu chiều lại đến
Bỗng nhớ em trong tối âm thầm
Nghe nhịp sống trái tim trở dậy
Về ngày xưa nơi đây trong anh

Mắt long lanh nhìn nhau trên cát
Đôi ta mơ ngây ngất hương yêu
Vòng tay ngà ru hồn hư ảo
Nụ hôn nồng trao trong mộng liêu

Hoàng hôn đến hôm nay thiếu em
Chỉ có mây trôi bên thuỳ dương
Mang hương biển khối sầu dĩ vãng
Tràn ngập hồn giây phút vấn vương

Từng ngôi sao trên bầu trời trôi
Đi về đâu những ngôi chơi vơi
Mang nhịp sống trong mùa mưa biển
Mưa trong lòng xao xuyến bồi hồi

Cát trắng chiều nay chìm cuối biển
Chôm lấp rồi chuyện của ngày xưa
Chỉ còn đây nỗi đau dấu lệ
Chỉ còn đây thoảng ngọn gió đùa

Đông Hòa

donghoa01
29-07-2006, 09:06 PM
Bên biển nhớ em

Bên biển ta nhìn theo từng ngọn Sóng
Vỗ về nơi bờ cát trưa nóng bỏng
Tiếng rạt rào như thì thầm ca hát
Theo dòng đời đang trôi mãi từng đông

Cơn bão lớn như gồng mình ập đến
Thét cuồng theo biển nước mông mênh
Ta và em như con thuyền định mệnh
Chỉ mặc tình cho số phận lênh đênh

Em ơi ! Sóng vô tình nhưng ta vô tội
Có lỗi gì sao ngăn cách xa xôi
Em ra đi không để lại một lời
Cho thương nhớ đời ta nay cô lẽ

Chuyện tình yêu đôi ta ngày son trẻ
Trên đường đời còn lại thoáng ngày hè
Nghe tiếng ré đâu xa trong huyền bí
Như ru tình vơi bớt những bi thương

ĐH
04.03.06

Chiều mưa thăm em
Đông Hòa

Anh đến thăm em chiều mưa muộn
Ngoài trời từng giọt nước đang tuôn
Nhớ hôm bên nhau tìm hơi ấm
Và anh nói rằng anh đã thương

Anh đứng bên song tìm dáng ai
Kìa em đang ngủ khép mi gầy
Đêm của một ngày anh thao thức
Nghe tâm hồn xao xuyến mê say

Nhìn bàn tay em từng ngón nhỏ
Kê hờ gối nhẹ dưới tóc mơ
Em ơi ! Mơ gì trong giấc ấy
Có hay anh vẫn đứng mong chờ

Anh ngắm mây chìm trong tiềm thức
Thấy dáng em nũng nịu bên mình
Đẹp như hoa mang tên tình ái
Mà một ngày anh cài tóc xinh

Em ơi ! Anh đã sâu nặng tình
Một đời khắc ghi một bóng hình
Cầu trời xin mang tơ hồng đến
Gói giùm chúng mình đôi trái tim

Đông Hòa
18.07.06

-----------------------------

Sóng tình thiên thu

Ngọn sóng từ trùng khơi
Ngọn sóng ngập hồn tôi
Từng giọt mặn tình biển
Như em nụ hôn môi

Em xa từ ngày xưa
Khối sầu đêm trăng thưa
Bên ánh biển lóng lánh
Ngã dài theo lệ mưa

Khóc đi em vơi sầu
Khóc đi tình thiên thu
Giấc tối che đôi mắt
Cho tình yêu ưu tư

Sóng hỡi ! Tình bể khổ
Sóng ơi ! Tình dối gian
Che bằng môi ngượng ngập
Che bằng lời oán than

Em ơi ! Giấc muộn này
Ta bên nhau yêu say
Lần sau cuối đừng khóc
Mai chia lìa đôi tay

Ta sẽ xin ngọn sóng
Thôi vỗ hồn em tôi
Cho yên vui mãi mãi
Đời ấm êm bên người

Đông Hòa
21.07.06

---------------------------------

CHUYỆN XƯA

Ta đứng trước một triền dốc nhỏ
Xa dưới kia lá đỏ thông reo
Chợt nhớ ra ngày tháng bay vèo
Thoáng đã mười năm trong nhung nhớ

Ta nhớ em mùa thu năm ấy
Đi bên nhau từng bước êm gầy
Gió đong đưa nhè nhẹ hàng cây
Trong giây phút thấy mình hạnh phúc

Hạnh phúc ta như mưa mùa hạ
Từng ngày qua trong những thương tâm
Em ra đi trong buổi mưa tầm
Ta ở lại sống ngầm khổ lụy

Ta chậm bước trên triền dốc nhỏ
Hai bên đường cỏ đã lên xanh
Gió sẽ đưa hoa gợn dưới cành
đem ta đến ngày xa xưa đó

Đông Hòa

------------------------

Phút tuyệt tình

Sẽ chết anh về vùng ký ức
Của hoang vu bóng tối khuyết trăng
Nằm lặng lẽ đếm ngọc ai rớt
Đếm lệ sầu rơi trên xác thân

Anh sẽ chết không lần về nữa
Mang cô đơn xa dấu hình hài
Xa ngày mai cõi đời bất hạnh
Bỏ mây sầu đã lỡ mối tình

Em ơi ! Trên chuyến xe định mệnh
Em ra đi bên ấy nơi người
Vầng tang trắng khóc tình vĩnh biệt
Vầng tang trắng theo anh ngậm ngùi

Anh sẽ chết con tim dại khờ
Vào thuở xưa xoá dấu ngày thơ
Cho em vui tháng ngày mộng đẹp
Cho em say ân ái nhiều mơ

Ôi ! Tình yêu em ngày tan vỡ
Khi người đi sầu ơi , giọt mù
Đọng theo lối người lẫn khuất
Bỏ lại tình chôn vào thiên thu

Đông Hòa
23.07.06

------------------------------

Một phút
Đông Hòa

Ta chỉ đứng nhìn em trong một phút
Để tâm hồn ngào ngạt chút hương tình
Trong phút ấy ta nghe lòng khao khát
Một tình yêu thoát tục giữa đời thường

Buổi sương thu nghe bồn chồn lưu luyến
Ánh trăng tan quyện vội bóng mây trôi
Ai biết tâm tư ta mang nỗi nhớ
Đang chờ mong ! Cô thiếu nữ mộng mơ

Xoay gót trở dìu em qua vạn lý
Giữa cuộc đời với hạnh phúc tình si
Ta ru em tiếng thu ghì giấc ngủ
Mãi vì nhau trọn một kiếp phù du

Chiều thoáng rũ ! Hoàng hôn vừa lại đến
Đôi ta cùng ngồi đếm hạt sao khuya
Sao của em sáng nhất tối hôm này
Còn nơi anh xoay mù mờ hư ảo

Một sớm mai khối tình kia khuấy đảo
Chỉ xin em một phút nhớ thương tâm
Để rửa phai một chuyện cũ ân tình
Trong dĩ vãng khi nhìn về quá khứ

DH
18.02.06

-----------------------

Thương tiếc em chiều đông

Chiều nay chờ mãi mà không thấy em
Nghe lời ca nhạt nhòa quán vắng đêm
Bồi hồi hàng cây êm đềm đứng lặng
Men rượu nào vị đắng trái tim xanh

Nỗi niềm da diết lạnh lùng trôi nhanh
Nhớ thương anh lang thang tìm dĩ vãng
Bài thơ cũ vẫn còn từng trang nguyên vẹn
Sao phai mờ cành hoa xưa e thẹn

Mưa , thật buồn len gói tiếng thở sâu
Đâu mùa hoa mướp hè nhà em vàng
Em giờ con thuyền bỏ bến sang sông
Có còn chăng mùa đông trông kỷ niệm

Một phương trời trong giấc chiêm bao
Em hôm nào nay đã thành vợ người
Khóc cười nhớ cành hoa đỏ thắm
Chén rượu tay nắm tựa đầu bên trăng

Em , hỡi em ! Từng giờ ta hằng nhớ
Gót ngọt ngà , người trinh nữ mộng mơ
Nghe trái tim hồng trong hơi thở
Chợt buồn lòng khi nhìn trời trở đông

Đông Hòa

donghoa01
30-07-2006, 03:45 AM
Bờ Nam cách biệt

Đêm nay nhớ người nơi xa xăm
Ngồi tựa nhìn trăng ánh mơ màng
Vì sao sáng trên cao lặng tiếng
Bàng bạc trôi theo gió nhẹ sang

Lênh đênh kìa vầng mây trắng bạc
Như chảy miên man dựa thu sang
Ôi ! Bao đêm tìm ai không thấy
Những nhớ thương lạnh lẽo vô vàn

Ta chờ mong sẽ gặp người ấy
Dù gian lao rừng núi sông dài
Để đêm vắng bên nhau âu yếm
Ngát nồng hương đậm tình ấm say

Ơi này ơi ! Dòng chảy đôi bờ
Đứng bên Nam nhìn ai mập mờ
Dưới ánh trăng xua mây vào tối
Như cách chia cho tình bơ vơ

Chợt bùi ngùi thương cho kiếp thân
Một đời viễn xứ cách xa ngàn
Từng chiều hoàng hôn về cuối gió
Âm thầm một bóng nhớ tình lang

Đông Hòa
30.07.06

donghoa01
30-07-2006, 06:08 AM
Khúc Tình mùa thu
Đông Hòa

Thu về lặng lẽ lá vàng rơi
Heo may vừa thổi mất duyên người
Giấc mộng trăm năm đang đến ngõ
Thuyền hoa vào bến ai có đôi

Tiếng người nói vang trong tiệc cưới
Anh nghe tim khô héo nụ cười
Vừa nhìn vừa đốt chồng thư cũ
Gửi ngọn gió thu nửa cuộc đời

Anh lại nhìn em trong nắng sớm
Mặc áo hoa đính những hạt cườm
Em không vui nét mặt không tươi
Có lẽ vẫn buồn thương ngày muộn

Trời mùa thu nhuốm đầy sương ướt
Giọt nước nào anh nuối tình em
Để khi mai những tối không đèn
Vơi nỗi nhớ về người yêu trước

Em ơi ! Nẻo đời ai hiểu được
Bước đi rồi hãy quên ngày xưa
Quên những mùa thu trong dĩ vãng
Tiếng ngọt ngào âu yếm ngày mưa

Rồi năm tháng khi tình quên lãng
Sẽ không còn hối tiếc bâng khuâng
Nét thư xưa anh đốt một lần
Thành vết sẹo đời anh vương vấn
đh
20.03.06

donghoa01
30-07-2006, 08:09 PM
Biệt Trăng

Đêm nay trăng sầu treo tóc trời
Mái dài lả lướt áng mây trôi
Giã biệt phương nào sao không tỏ
Như khóc sầu ai những bồi hồi

Rồi một đêm trăng tròn chợt khuyết
Sợi tóc mai đứt đoạn dây tơ
Để sao kia âm thầm ngọc rớt
Giữa sương mờ hoang vắng bơ vơ

Trời hỡi ! Trăng ơi sầu nhân thế
Tiếc ngày xưa dưới ánh nguyệt thề
Tiếc một tối ân tình lai láng
Một vì sao tắt lịm bên hè

Rồi cũng đêm nay trăng lại đến
bầu trời đêm không tóc của trời
Không Ô Thước mùa thu lá rụng
Giữa mê cung thấp thoáng ánh rơi

Đông Hòa
31.07.06

donghoa01
30-07-2006, 10:31 PM
Phố Huế chiều mưa

Chiều nay mưa về phố Huế xưa
Giọt nước âm thầm theo gió đùa
Qua Hương Giang bầu trời u ám
Nhìn Tràng Tiền từng dòng người thưa

Ta bỗng tìm thấy được dáng em
Đang se lạnh tà áo ướt mềm
Run rẫy bên dốc cầu thoai thoải
Bước sầu trinh nữ buồn trong tim

Ta đến bên nâng tà áo ấy
Dìu em đi về bên mái nhà
Lần hôm ấy mình yêu nhau mãi
Nghe tiếng tình rộn rã trong ta

Ta yêu em ...yêu em tất cả
Bằng trái tim và khối linh hồn
Sẽ một đời không hề hối tiếc
Bên nhau cùng chung đắp mộng hồng

Đông Hòa
26.07.06

Yêu em bằng tình thế kỹ
Đông Hòa

Lời thơ ru em vào tình cũ
Khi mở ra thấy em trong tim
Giữa khói mờ lấp sâu dĩ vãng
Chợt hiện về trong tối êm đềm

Em có hay chăng bao năm rồi
Ta vẫn nơi đây tình không vơi
Nghe tiếng thở sục sôi trong trí
Nghe tình em sống lại giữa đời

Anh yêu em bằng tình thế kỷ
Một trăm năm không cách tâm hồn
Dù vạn ngày chia lìa thân xác
Vẫn trong anh những mùa yêu thương

Vẫn từng mùa Xuân anh đếm
Để được yêu em trong giấc mơ
Và được yêu em trong suy nghĩ
Dù bây giờ xa anh vẫn chờ

Đông Hòa
24.07.06

Lost.
30-07-2006, 10:38 PM
=Lẫn giữa bóng tàn=

Xin một chút bóng tàn trong khoảng khắc
Để quay về một thoáng giữa đêm đông
Chiều khuất rồi người có biết gì không
Như cơn gió lắt lay rồi quên lối

Vẫn còn nguyên ánh trăng về ngõ tối
Có một người đã lơ đếnh với đêm
Dẫu sầu gầy và dứt tiếng yêu thêm
Tan hòa với loãng một mầu xám hối

Lại nghe mưa giữa cơn buồn xả xối
Để rũ mình trong cơn mộng chết non
Cứ muốn say bên hàng quán héo hon
Như lẩn chốn những đóm tàn đã khác

Nghe thoảng thốt ôi, cơn sầu đã nhạt
Bóng ai về rồi vớt vát nỗi vui
Một câu thơ cất tạm thế để nguôi
Rối bóng tối sẽ cho mình yên giấc

Góp vui với Đ H:)

donghoa01
31-07-2006, 07:36 AM
Bước phong trần giữa thu

Thu về có lá vàng nhẹ bay
Chiều nhìn bóng mây lòng héo gầy
Trong dĩ vãng phương trời xa cách
Người biết chăng hồn tôi nặng đầy

Nơi ấy có mưa phùn lất phất
Hay là giấc sầu lạnh đêm hoang
Ta mang tâm tư vào hư ảo
Biết bao giờ thấy tình mênh mang

Thu về chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Bên người có còn lệ đầy vơi
Hay là tháng ngày trong hối tiếc
Khi nhìn mây sầu mong giữa đời

Lưu luyến bên hàng cây rũ lá
Bao giờ thì sẽ mùa đông qua
Mang rét buốt về trong ký ức
Nào qua rồi bên đời thương xa

Thu về lá vàng phủ đầy chân
Vườn hoa xưa cũ như phân vân
Nhớ ngày xưa hai người đứng đợi
Để rồi tháng ngày bước phong trần

Đông Hòa
16.06.06

Mừng em ngày sinh nhật

Hôm nay sinh nhật em
Ngày thứ bảy êm đềm
Cuối tuần ngày em nghỉ
Em vui mơ nhiều thêm

Hôm nay ngày em sinh
Nhìn em cũng thật xinh
Bên thềm anh cầu chúc
Em đẹp như bình minh

Trong một ngày hoa mộng
Hè đến như em mong
Cùng dìu đi trên phố
Trao vội một đoá hồng

Đêm nay đêm thứ bảy
Trên sàn đôi từng đôi
Mắt nhìn hồn xao xuyến
Nghe con tim bồi hồi

Có lẽ là tình yêu
Mơ một bóng mỹ miều
Trong hồn nghe vui sướng
Vơi đi những tịch liêu

Hôm nay là sinh nhật
Ngày mơ đã đến rồi
Áo hồng em đi vội
Tìm gì trong đêm côi

Hay là em tìm lại
Lời ngày trước anh trao
Trong đêm hoa xao động
Nét hồng đôi má đào

Đông Hòa
20.05.06



Biệt ly tình

Bao năm rồi không gặp
Nay về lại nơi xưa
Con đò trên bến cũ
Không biết em còn đưa

Anh nghe lòng rất lạ
Đứng mãi bên hiên xa
Nhìn mây trời mê mãi
Đang trôi theo chiều tà

Tìm em nay không thấy
Chỉ thấy ông lái già
Chiếc đò xưa năm ấy
Thay rồi bóng người ta

Anh nghe niềm thương tiếc
Anh hỏi người xung quanh
Anh hỏi trời mây xanh
Vọng tình giấc mong manh

Nay đi về không gặp
Thương nhớ sầu nặng thêm
Em ơi , giờ có biết
Anh buồn theo bóng đêm

Đêm nay trời trăng muộn
Nằm yên rũ bên thềm
Khối sầu nào xa vắng
Theo lòng anh lênh đênh

Đông Hoà
24.05.06

Đẹp duyên

Hôm qua đến thăm nàng
Bên hàng hiên nắng chang
Nhìn em cười chúm chím
Anh nghe lòng lâng lâng

Đêm nay ngồi với nàng
Thấy lòng anh hân hoan
Nàng ơi rằng có biết
Trái tim anh mơ màng

Trời hôm nay nắng sớm
Bình minh chớm vai em
Anh cầm tay khẽ nói
Yêu rồi này em ơi

Tình theo từng năm tháng
Hạ đến rồi xuân sang
Thu về ngày hoa lệ
Anh đón tình huy hoàng

Trên đường đầy hoa cưới
em đẹp quá đi thôi
Bờ môi em cười mãi
Cho duyên mình rạng ngời

Đông Hòa
24.05.06

donghoa01
01-08-2006, 04:47 AM
Nửa Giấc tình mưa

Mùa mưa năm trước ta bên nhau
Ngồi nhìn mây đen dựa mái đầu
Nghe hơi ấm len vào tâm trí
Nghe tình yêu thoát thai muôn màu

Từng lọn gió giật theo ánh chớp
Em sợ hãi nép vào lòng ta
Ta ôm nhau mê say khoảnh khắc
Và nụ hôn nồng như bão xa

Tình yêu ta kể từ hôm ấy
Cùng với ai trong cõi đời này
Vào khối óc thành điều ao ước
Vào con tim để hồn ru say

Nhưng yêu em chỉ bằng thương nhớ
Vì thời gian là những cách chia
Đưa ta đi vào nơi vô định
Vọng tình bằng ánh chớp canh khuya

Giờ ngồi đây trên đỉnh sầu mong
Nhìn cơn mưa buổi cuối mùa đông
Ôi buồn sao cõi tình lầm lạc
Để bây giờ mỏi gối chờ trông

Đông Hoà
22.07.06

donghoa01
01-08-2006, 05:22 PM
Tình vương vấn
Đông Hòa

Anh sẽ chết trên đồi hoang vắng
Giữa mùa thu dưới ánh sao đêm
Biết tìm đâu dáng hình hạt ngọc
Rửa cho phai giây phút yếu mềm

Là thế ôi ! Cõi người là thế
Những khổ đau ray rứt vì yêu
Biết làm sao khi đời đã hết
Cuộc yêu đành gởi khúc nghê tiêu

Anh sẽ chết như loài hoang điểu
giữa cô đơn dưới cuối đỉnh trời
Chôn mơ ước vào trong tiềm thức
Chờ sương mai rửa vết thương vơi

Rồi dưới trăng khuya bên thềm suối
Vì sao gầy giây phút xót thương
Một kiếp người u tình chưa tắt
Một kiếp đời đầy những vấn vương

Đông Hòa
01.08.06

donghoa01
02-08-2006, 05:17 PM
Xuân tình lỡ hẹn

Cành hoa bé xinh trên tay em
Khi ấy mùa xuân đến bên thềm
Từng búp đào nụ non nho nhỏ
Đang chờ hé nhụy màu tím sen

Hà Nội ơi ! Vậy là tết rồi
Hội hoa xuân người đi từng đôi
Nghìn sắc màu duyên thì con gái
Đến với xuân tô điểm cho đời

Đêm xuân bên hồ Gươm nước xanh
Nghe vọng từng tiếng chuông vang thanh
Trong buồi lễ mừng xuân mới đến
Nhìn bao người lòng nghe thênh thang

Chợt nhớ xuân trước về Hà Nội
Gặp nàng con gái tuổi đôi mươi
Trên tay em cành hoa đào tím
Nhẹ nhàng gật đầu hỏi chào tôi

Đôi mắt em từ đó in hồn
Nên khi xuân về nghe nhớ thương
Bởi đã yêu và yêu sâu đậm
Từng ngày mong cùng ai chung đường

Nhưng rồi một sớm mùa đông đến
Khép mi em bước đi bên người
Tím ngắt con tim tôi bối rối
Giọt lệ tình rơi ướt hồn tôi

Từ đây tình sẽ là đơn côi
Nét hoa sầu đắng như rã rời
Thương tiếc cho ngày xưa hai đứa
Bên xuân ước mộng kết duyên đời

Đông Hòa|
02.08.06

donghoa01
03-08-2006, 02:07 AM
Biển cát ngày xưa

Biển cát ngày xưa ta quen em
Bên nhau nhìn sóng vỗ về đêm
Nghe hơi gió mát đến thật êm
Và mây trôi lửng lờ thật hiền

Biển bây giờ màu đen vô tận
Ta dạo quanh nhớ gót chân ai

Bờ môi em giữa trời hoang ái
Vai gầy ta thoả giấc ru say

Rồi một ngày kia em xa vắng
U buồn nghe thương nhớ tóc dài
Nhớ tiếng em bên tai thỏ thẻ
Miệt mài dấu tình từ thiên thai

Biển cát giờ đây không thấy nhau
Trái tim sầu vọng tìm về đâu
Tìm bóng hình em ngày hôm ấy
Còn bên biển song vỗ lao xao

Biển cát không còn sóng hôm nay
Biển cát không còn nhớ mong ai
Cõi đời là những đêm không ngủ
Là những lần thức trắng canh dài

Đông Hòa
03.08.06

donghoa01
04-08-2006, 03:19 AM
Biển sóng rong rêu

Sóng biển về dỗ em giấc ngủ
Giấc miệt mài của cuộc trăm năm
Vừa lặng yên bên triền gợn cát
Xoá nhoà dấu vết tình đã tàn

Sóng biển đem đời em bão tố
Cuộc gian nan của kiếp trăm năm
Em nằm xuống thẳm sâu quá khứ
Giấc mộng tàn theo giọt lệ lăn

Ta khóc , tiếc mối tình tan vỡ
U sầu nhớ dáng người yêu xưa
Chợt thét lên vang trong biển tối
Em nơi đâu trong ngọn gió đùa

Sóng biển hôm nay trôi về lại
Từng lọn vào bờ buổi đêm chiều
Nghe chua cay từ đâu xa vắng
Giữa cuộc đời vết tình rong rêu

Đông Hòa
04.08.06

Khúc mơ chiều

Chiều ơi , ngã về đâu bên suối
Chiều im tiếng nhìn cánh hoa rơi
Cho đời rã rời từng giây phút
Cho lòng một nỗi sầu không vơi

Chiều về tối , sương khuya lạnh vắng
Im ắng u buồn hàng mây giăng cao
Lối xa mờ đôi người vội vã
Như cánh chim bay theo gió xào

Về đâu người ơi , chốn xa vời
Về đâu người ơi , đến nơi nào
Ngoài trùng mây , theo làn gió cuốn
Hay giữa rừng sim tối hôm nào

Tìm đâu vầng sáng mơ bên nàng
Giữa giấc mơ sang , chiều thu tàn
Cung đàn vang vọng buông từng tiếng
Nhớ dáng em ngày xưa mơ màng

Đông Hòa
04.08.06

donghoa01
05-08-2006, 02:43 AM
Khúc tình non sông

Chiều nay ai ra chốn biên thuỳ
Nhìn bạch mã phi vó ngựa đi
Cuối trời khuất xa theo mù bụi
Nghe yêu thương lưu luyến trong tim

Bụi đường xa giữa vùng gió lộng
Thoáng bóng ai theo tiếng quân ca
Rầm rập bước trên đường chinh chiến
Những người mang thân hiến quê nhà

Buổi ra đi , nguyện lòng hẹc ước
Một ngày mai đất nước thanh bình
Vó ngựa về mang theo chiến thắng
Khúc khải hoàn tặng người băng trinh

Nhưng một hôm chiến trường u tối
Người trở về da ngựa bọc thây
Chí hùng anh từ nay khép lại
Dưới mộ sâu nỗi hận còn đầy

Mất nhau rồi âm dương đôi ngã
Đành tìm nhau trong giấc mơ trôi
Mơ một ngày thanh bình đất nước
Nhẹ nhàng thanh thản hồn sầu vơi

Đông Hòa
05.08.06

Tình chờ

Chờ nhau , chờ biết đến bao giờ
Thu tàn , đông giá hay xuân mơ
Hay mùa hạ nắng vàng nóng bỏng
Giữa đêm trăng em ao ước tình thơ

Này em ơi ! Bóng tối chấm sáng
Vì sao nào mang linh hồn em
Vì sao nào chiếu lên mong đợi
Anh đến cho tình mình đậm thêm

Nhìn ánh sáng vầng nguyệt lung linh
Nguyện cầu duyên mình sẽ đẹp xinh
Như hoa hồng trao em hôm mới gặp
Đầy sắc màu thơm nhụy hương trinh

Chờ em , chờ đến mấy xuân rồi
Hôm nay em đã đến bên tôi
Nụ cười tươi nghe hồn say đắm
Yêu sao nét ngọc mi rạng ngời

Trong áo hoa em thật diễm tuyệt
Như Thiên Thần đang hát lời vang
Đem vào tim ta nghìn xúc cảm
Thật nhiều đường hạnh phúc thênh thang

Đông Hòa
04.08.06

donghoa01
05-08-2006, 05:43 PM
HOA CÁT
Hoa cát trên bờ vẫn trắng
Sóng biển xa nặng hạt nát

Trườn lên bãi từng lớp mỏng
Như đời người trong cõi phù du

Hoa cát bay xa văng rải rác
Bên hàng dương vỡ nát một đời trôi

Lặng lẽ im lìm nằm bãi vắng
Âm thầm không than khóc sầu tư

Từng hạt trắng dời đi theo biển vắng
Thắm trùng dương ánh biếc màu xanh

Đâu hạt cát gom khi trời rơi ngấn lệ
Gió mù , Ôi ! Sóng dạt vội khơi xa

Ơi hỡi ! Tìm sao thấy ?
Ơi hỡi ! Có còn không ?

Hạt trắng ấy như loài hoa tuyết
Vừa bỏ đời theo ngọn sóng trùng dương

Đông Hòa

Tình Cát

Anh đã viết tên em trên cát
Gửi sóng bạc đầu gọi tên em
Để rồi ngày thu không còn nhớ
Dù biết lòng vẫn mộng hằng đêm

Đêm nay viết tên em lên nhạc
Rồi thì thầm theo lời trầm tình
Bởi vì anh yêu em sâu đậm
Giữa tâm hồn hình em như in

Lời nhạc theo đàn anh cao vút
Kết thành nghìn đoá hoa tình yêu
Trong một chiều cùng em bên sóng
Bên nhau anh muốn nói bao điều

Anh viết tên em trên ngọn gió
Gió trần buồn ru mãi hàng cây
Giấc sầu trinh nữ nghe êm gầy
Hoang tình xây bằng nụ hôn say

Anh yêu em bằng tình rất thật
Bằng trái tim không thể hao mòn
Trong một tối bên bờ biển sóng
Âm thầm viết tên em hằng mong

Đông Hòa
05.08.06

donghoa01
06-08-2006, 05:57 PM
Thất tình

Cái thuở tình yêu của buổi đầu
Nhớ nhiều ghét ít hận không sâu
Khi đêm thao thức chong từng chữ
Mỗi sáng trông chờ đếm hết câu
Nhưng bởi niềm mong là khổ hận
Nên đành chấp nhận những thương đau
Bao nhiêu giấc mộng vùi hư tưởng
Chôn khối tương tư giữa nỗi sầu

Đông Hòa
07.08.06

donghoa01
06-08-2006, 11:49 PM
Tình xuân

Em hay chăng mùa xuân hoa vàng nở
Mùa xuân người thay áo mới cô dâu
Nhớ hôm nào chiều đông em e thẹn
Cùng nhau chân bước chậm dưới mưa đêm

Đường tối nhìn lá rơi trên hè phố,
Gió khẽ đưa cánh hoa vàng lên vai
Nắm chặt tay anh đưa em lối nhỏ
Nghe hương tình hoan ái đầy mộng say

Em ơi , hôm nay mùa xuân về đến
Sương sớm trên cành đọng nụ hoa côi
Đàn chim sẽ ríu rít trên sườn núi
Như mong chờ em hạnh phúc lứa đôi

Và chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi
Tình yêu này phơi phới nắng ban mai
Chan hòa hân hoan tràn theo muôn lối
Xuân yên vui nồng thắm với bao người

Đông Hòa
06.08.06

donghoa01
12-08-2006, 02:20 AM
Giữa mộng

Rượu không uống mà lòng ngây ngất
Bởi vì yêu hai chữ trăm năm
Giữa mây ta nghe mình bay bổng
Nửa tâm tư giây phút lặng câm

Rồi nghe thấy hoàng hôn lịm tiếng
Nỗi cô đơn tràn xuống tâm hồn
Cố ghì lấy chút gì có thể
Nhưng sao nghe rời rã mông lung

Ôi …Trăng với gió nguồn vô tận
Gió với trăng gần lại xa xôi
Để trần gian ta lắm bồi hồi
Đuổi giấc mộng vào trong quên lãng

Để khi bóng chiều thu bãng lãng
Mượn gió về ta cất tiếng ru
Ru vầng trăng đêm còn say ngủ
Giữa ngàn sao rũ dưới sương mù

Rượu cũng đã lạt mùi hương ngát
Đã tan theo giấc điệp của trời
Của một linh hồn vừa im thở
Bởi vì nghe mộng mị dần vơi

Đông Hòa
10.08.06

donghoa01
12-08-2006, 11:19 PM
Xa xôi

Hôm qua sang bến nhà em
Nhìn mây vầng vũ bên rèm mây xa

Thoáng thoa một lớp nắng ngà
Đỉnh sầu đâu toả bên ta giọt tình

Gắn vai một chút bình minh
Chút sương buổi sớm lung linh mây ngàn

Cho lòng thêm những bâng khuâng
Theo từng ý niệm của tâm hồn người

Thoát thai theo những tiếng cười
Hoà thành tiếng nhạc ấm ngời giữa tim

Thoảng theo giòng suối êm đềm
Du dương gót ngọc say mềm chữ yêu

Cho long người bớt cô lieu
Vọng theo dáng liễu gió chiều thu vương

Theo từng tiếng thở hoang đường
Thành lời ru của tình trường xa xôi

Đông Hòa
11.08.06

donghoa01
13-08-2006, 02:15 AM
Nếu....

Nếu mai này trên đời sẽ chết
Xuôi đôi tay vĩnh biệt nhân gian
đôi mắt nhắm hồn rời thế giới
Nhẹ nhàng bay đến cuối nẻo hoang

Đông Hoà

donghoa01
13-08-2006, 06:26 PM
Nếu...

Nếu biết rằng mai anh mất nàng
Hoàng hôn buổi tối sẽ lang thang
Mình một bóng tìm về vô định
Để trút tâm tư theo lá vàng

Đông Hoà
24.08.06

donghoa01
13-08-2006, 11:19 PM
Lưỡi trăng

Lưỡi trăng ai đã cắt đi rồi
Đêm nay chỉ có ánh sao rơi
Cuốn giữa trời tối đen như mực
Giữa dãy ngân hà nổi sóng trôi

Đông Hoà
14.08.06

donghoa01
14-08-2006, 03:31 AM
Lộng gió

Trời lộng gió cỏ cây xào xạc
Dưới ngàn mây thoảng giấc mơ say
Trăng với mộng nỗi niềm hư khúc
Cho hồn người giây phút vấn vương

Đông Hoà
14.08.06

donghoa01
14-08-2006, 06:18 PM
Bởi....

Bởi vì yêu nên nhiều đau khổ
Mỗi đêm sang là một cực hình
Là nức nỡ của tim ứa lệ
Nhớ bóng hình em gái ngây thơ

Đông Hoà
15.08.06

donghoa01
14-08-2006, 10:54 PM
Tình chia tay

Nhìn cơn mưa phùn trong chiều lao xao
Bên dòng sông xanh bao ước mơ
Đời chôn kín mối tình thơ
Khi chiều đón đợi chờ
Mây giăng trời cao
Hạt theo gió
Thì thào

Hỏi nàng
Có tìm nhau
Để nghe vắng hoang
Khát khao mối tơ duyên
Ngỡ như tình nhạt khói sương
Trong giấc mộng thầm thì trên môi
Trong giấc mơ xa vời trong đời tôi

Giọt mưa ướt mi em bên phố gầy
Giọt mưa rớt vai em có hay
Trong trái tim này còn đây
Vẫn là tình đắm say
Hình dáng em này
Trong vầng mây
Đang xoay

Như kia
Là đôi cánh
Ước mơ tung trời
Theo hạt mưa bay xa
Rồi cách xa đến muôn trùng
Mang theo trái tim xưa tội tình
Chôn sâu thiên thu , khi tình chia tay
ĐH
10.05.06

donghoa01
15-08-2006, 04:08 AM
LÝ BẠCH ĐƯỜNG THI

Tôi có người quen tên Lý Bạch
Từ lâu vạch trước mấy ngàn năm
Viết lời thơ nhằm tụng Tân Đường
Cho Vua Chúa Dũng Long đương thế

Ngàn năm trước về thời họ Lý
Vì ngôi vua Thiên Tử triều Đường
Đã đương nhờ Lý Bạch tân thơ
Dùng câu chữ đỡ an non nước

Được khuyến khích ông liền trước tác
Các Đường thơ bảy chữ ra đời
Lúc đương thời ai cũng suy tôn
Một Văn Thánh tài cao Thiên hạ

Đường Đế đã phán ra chỉ dụ
Nói rằng thơ truyền thụ khắp nơi
Tới các Họ toàn dân cùng biết
Để cuối thu viết sử Đường Thi

Thật xuất sắc một tay thi phú
Trên non sông theo cú thất ngôn
Khắp muôn nơi dù chốn quê làng
Ai cũng thuộc danh thơ họ Lý

Đông Hòa

donghoa01
15-08-2006, 06:51 AM
VŨ NỮ THÂN GẦY

Trên sàn nhảy nhìn em thoắt bước
Theo nhịp đàn em bước đi nhanh
Chiếc váy đầm như mãi xoay quanh
Nên nhìn mãi không đành rời khỏi

Trong đèn khuya nhìn xong tự hỏi
Tại vì sao em lại ở đây
Để mỗi đêm những kẻ đầy tiền
Lại tìm đến dập vùi thác loạn

Tôi nhìn em mang niềm thương cảm
Nỗi lòng như trám một niềm thương
Thương thân em vũ nữ thân gầy
Nhiều buồn khổ sau đêm vầy cuộc

Em hỡi ! Ly rượu nồng em chuốc
Trong cơn say em nuốt sầu thương
Mặc thế gian vương mãi cõi người
Khi mang kiếp tươi đêm ngày héo

Rồi tỉnh giấc nỗi lòng đan chéo
Khối sầu thương theo nụ hoa tan
Em mang chi kiếp sống buông thân
Để năm tháng hoa tàn nhụy rửa

Đông Hòa

donghoa01
15-08-2006, 08:10 AM
Tình Cát

Anh đã viết tên em trên cát
Gửi sóng bạc đầu gọi tên em
Để rồi ngày thu không còn nhớ
Dù biết lòng vẫn mộng hằng đêm

Anh viết tên em lên nốt nhạc
Rồi thì thầm theo lời trầm tình
Bởi vì anh yêu em sâu đậm
Giữa tâm hồn hình em như in

Lời nhạc theo đàn anh cao vút
Kết thành nghìn đoá hoa tình yêu
Trong một chiều cùng em bên sóng
Bên nhau anh muốn nói bao điều

Anh viết tên em trên ngọn gió
Gió trần buồn ru mãi hàng cây
Giấc sầu trinh nữ nghe êm gầy
Hoang tình xây bằng nụ hôn say

Anh yêu em bằng tình rất thật
Bằng trái tim không thể hao mòn
Trong một tối bên bờ biển sóng
Âm thầm viết tên em hằng mong

Đông Hòa
05.08.06

donghoa01
15-08-2006, 05:59 PM
Về quê hương

Về đến khi quê lúa trổ bông
Bình minh trở giấc mặt trời hồng
Bên đường sương sớm người chờ đợi
Cuối dậu nắng non kẻ đón trông
Thấp thỏm ưu tư trong tâm trí
Mơ hồ xao xuyến giữa tim lòng
Nỗi niềm ai biết cho đây hỡi
Của khối ưu tư trước buổi đông

Đông Hòa
16.08.06

donghoa01
16-08-2006, 04:56 AM
Mộng trăm năm

Chợt tiếc ngày mai giã biệt đời
Đường xưa lối cũ hết vui chơi
Sẽ không còn nhớ tình trong gió
Và mãi thôi mong mộng của người
Tiếc thuở tơ hồng chung lối mộng
Để giờ quế nguyệt chia cách đôi
Bao nhiêu thương cảm đành buông bỏ
Giấc điệp trăm năm mãi chẵng hồi

Đông Hòa
16.08.06

donghoa01
16-08-2006, 07:29 AM
Đêm trăng Huế

Trăng đêm nay trên Huế bình yên
Trên miền giáo đường cài bóng nghiêng
Xa phố phường từ bao năm tháng
Nay về nhìn mây nước giăng thuyền

Trở qua lối cũ ngày năm xưa
Từ nơi đâu nhớ ngày tiển đưa
Để rồi tim mang theo lưu luyến
Vọng hoài nhớ mãi đêm trăng thưa

Kìa Hương Giang vẫn chảy nhẹ nhàng
Trên cao Tràng Tiền như mênh mang
Sáu vài dựa vai mười hai nhịp
Như hôm nào mình bên nhau lang thang

Chợt nghe hư khúc nhạc Nam Ai
Như nức nở và khóc u hoài
Ôi , nhớ làm sao ngày hôm ấy
Giọng Nam Bình em ngâm bên tai

Trăng đêm nay gối đầu bên vai
Trên đò xưa , nhìn kìa dáng ai
Đang đợi người bao năm xa cách
Nay về và tình ta lại say

Đông Hoà
12.06.06

donghoa01
17-08-2006, 12:22 AM
Tình sơn nữ

Ngày ấy bước chân lên thảo nguyên
Giữa trời xanh tràn ngập mông mênh
Đâu mùi hương đọng hơi êm dịu
Thoáng hơi sương bay khói bồng bềnh

Dưới thung lũng mây mù trắng xoá
Thoảng mờ xa thôn nữ hái chè
Hỏi em nghe bây chừ bao tuổi
Trả lời rằng xuân chín tròn trăng

Bàn tay em búp măng thon thả
Khẽ đưa sang ngắt những đọt non
Bỏ vào gùi trên vai thanh thoát
Ẩn theo bao mơ ước niềm mong

Phải chăng em chờ ngày xuân mộng
Có ta bên lễ kết tơ hồng
Bên một chiều thảo nguyên lồng lộng
Hạnh phúc theo trong nét môi hồng

Đông Hòa
17.08.06

donghoa01
17-08-2006, 11:27 PM
Tâm tình viễn khách

Một chiều xuân nhớ mãi ngày chia tay
Ngập ngừng bước chân nước mắt sầu ai
Bịn rịn ….nghe con tim mình chết lặng …
Ôi..... mai sẽ cách biệt đến bao ngày

Gió ơi ! Có ru từng giấc mộng đầy
Có buông áng mây mờ cuốn trăng say
Đem mưa sao ánh nghìn đêm hoang dại
Niềm thương nhớ lạ , giấc sầu chẳng ngoai

Người ơi , biết chăng vấn vương tơ lòng
Giữa hồn ai dệt khúc đoạn thương mong
Dệt khúc nhạc sầu bi trên khoé mắt
Giữa tâm hồn tha thiết nhớ bóng hồng

Rồi xuân cũng tàn phai theo thời gian
Từng cơn mưa rã rít những hoang tàn
Nhớ mãi người đi gió chiều cũng vọng
Ai biết tâm tình viễn khách đa mang

Đông Hòa
18.08.06

donghoa01
18-08-2006, 08:08 PM
Nhớ

Chiều nay bóng rũ trên hoang mộ
Anh đứng nhìn nhớ mãi ngày xưa
Nhớ bím tóc em tròn đen láy
Nhớ môi mền nét ngọc hương đưa

Đông Hoà
19.08.06

donghoa01
19-08-2006, 04:47 AM
Vọng tình

Đò rời bến mộng từ năm ấy
Ta vẫn nơi đây vọng trăng sầu
Bởi trên cao đó là mộng ước
Của trái tim son thuở còn nhau

Đông Hoà
19.08.06

donghoa01
19-08-2006, 08:01 PM
Trăng sao

Trên mây trắng chòm sao vẫn ngủ
Tựa mặt trời buổi sáng nắng chao
Vầng nguyệt cũng nấp mình dưới gió
Đợi hoàng hôn cùng đến quyện nhau

Đông Hoà
20.08.06

donghoa01
20-08-2006, 12:06 AM
Vọng cố nhân

Hò... ơi...

Gió cù lao thổi về châu thổ
Thân dặm trường biết đổ về đâu

Chiều hôm dưới ngã bảy sầu
Nhớ ai xót ruột khổ đau ân tình

Ngày xưa , khi em rời miệt xứ
Bước lên phà qua dòng sông sâu
Quên đi con đò nơi quê cũ
Bóng người âm thầm dưới mưa ngâu

Rồi hôm nay em trên đất lạ
Tựa cánh bèo trôi trên biển xa
Dưới ngọn sóng đời phiêu dạt
Xô về đâu giữa chốn phồn hoa

Nay anh ngồi đây những ngậm ngùi
Xót thương tình ta dạ thương ôi
Đã mấy mùa mưa qua lại nắng
Bến vắng giữa đò vọng xa xôi

Nắng chiều trải vàng miên man
Đã bao mùa xuân mộng cũng sang
Cỏ cây cũng buồn theo , rơi nhụy
Hỡi ôi … ! Nỗi lòng anh nhớ nàng

Đêm sang ! Nghe hồn tiếng mơ màng
Người yêu ơi , mộng đời ly tan
Ứớc vọng chìm sâu nơi thiên định
Giữa tim sầu nhớ mãi cố nhân

Đông Hoà
20.08.06

donghoa01
20-08-2006, 08:14 AM
Dang dở

Hò ơ……!

Sang sông em bước duyên mình lỡ
Lời yêu đành gửi giữa hư không

Năm xưa tình nghĩa nay dành lỗi
Đường ấy vu quy xác pháo hồng

* * * * * *

Thế là hết em đã lấy chồng
Bao nhiêu mơ mộng hết còn mong
Những chữ thư xanh xin gửi trả
Rải lối em đi lệ giữa lòng

Ngoài kia lá đầy sân vẫn đấy
Chiếc lá bâng khuâng như ngại ngùng
Chứng kiến chuyện tình không đoạn kết
Của chúng mình từ thuở mặn nồng

Bây giờ nẻo đường bên người ấy
Sẽ quên nhau mỗi kẻ một nơi
Con đò vắng không còn cô lái
Chỉ có chăng phên mục rả rời

Cung sầu nhịp lỡ tim tê buốt
giá lạnh riêng ta vẫn cứ nhìn
Cuối ngõ mây mù sương sớm lạnh
Bóng người biền biệt buổi bình minh

Đông Hòa
20.08.06

donghoa01
21-08-2006, 05:18 PM
Tình hoa lan

Tôi có người yêu đẹp như lan
Bên hiên trong áo tím mơ màng
Giữa chiều thu thoảng hồn xao xuyến
Khi nhìn em , tà áo đài trang

Buổi sớm bình minh khi sương tan
Thu vàng ngoài trời như lang thang
Kia em đứng mơ gì xa vắng
Hay mối tình chôn dấu tim hoang

Này em ơi ! Nét ngọc hoàng lan
Này em ơi ! Nét Xuân huy hoàng
Ta bên nhau nghe tình lai láng
Ta bên nhau thương mến ngập tràn

Buổi sáng bình minh pháo nổ ran
Áo thụng xanh xúm xính bên nàng
Tay em hoa cưới màu lan tím
Với nụ cười xinh xinh dòn tan

Hạnh phúc từ đây như hành trang
Bên nhau đêm nhìn trăng dưới ngàn
Toả ánh ngà long lanh sao sáng
Đẹp như thơ khúc ngâm tình tang

Đông Hòa
21.08.06

donghoa01
24-08-2006, 10:41 PM
Mơ màng

Hò..ơ...

Đêm nay đứng dưới trăng vàng
Nhìn vầng mây trải mơ màng lang thang

Long lanh kim tuyến ngập tràn
Những vì sao nhỏ nhẹ nhàng đi hoang

* * * * * *
Dưới lũy tre làng , ai mơ màng
Thả hồn trôi theo ánh trăng ngàn
Giữa hoàng hôn trở về bóng tối
Nhớ người xưa thoảng trong sương tan

Hỡi em ơi ! Đếm bao giờ nữa
Thì chúng mình sẽ tái hợp nhau
Bờ biển xa không là ngăn cách
Tìm vầng trăng mắt lại tìm trao

Giữa vầng mây ánh lên tiếng thở
Của ngày xưa trong mộng uyên ương
Em như trên ấy vì sao nhỏ
Vào lòng anh hoá thành yêu đương

Và nguyện ước một đời chăn gối
Mãi sẽ là từng phút không rời
Nhưng vì sao đời là chia cách
Mang em đi xa nơi cuối trời

Rồi anh đứng đợi từng đêm trắng
Hỏi vì sao ? Duyên mình mong manh
lần gặp gỡ một lần cách trở
Còn chăng ôi ! Đành chờ dưới trăng

Đông Hòa
25.08.06

donghoa01
27-08-2006, 06:24 AM
Chia xa

Bổng nhớ năm xưa chúng mình bên nhau
Nhìn mây bay trắng phía xa trời cao
Trong chiều mưa về , ai rung phím lỡ
Niềm đam mê cùng bên chén rượu đào

Giờ lá úa đã trôi qua bao năm
Giờ giá rét cuối đông cũng âm thầm
Đời ngăn lối , tình đành xa mãi mãi
Người xa vắng biền biệt một cung đàn

Tình đã chết thật rồi trong trái tim
Say sưa mơ hồ môi hồng từng đêm
Mắt biếc sầu dâng nét mi thiếu nữ
Nay nơi đâu giữa mộng để buồn thêm

Mắt biếc xưa đôi ta cùng trao nhau
Giữa đêm thâu trăng ngà ngời ánh sao
Cuốn theo chiều mây một đời xa cách
Nơi sân ga chia tay mắt lệ nhoà

Đông Hòa
27.08.06

donghoa01
31-08-2006, 10:46 PM
Mộng là hư vô trong giấc ngủ
Sao hồn sầu trôi giữa hoang vu

donghoa01
02-09-2006, 06:40 PM
Nhớ Mẹ

Đây là miền quê hương dấu yêu
Thuở ngày xưa mái tranh tiêu điều
Những khi hoàng hôn tiếng ru mẹ
Mơ màng giấc ngủ trong gió hiu

Nhớ thương làm sao mẹ ngày xưa
Đời gian lao áo bạc dầm mưa
Từng năm tháng vì con vất vả
Bên đời nhọc nhằn từng canh trưa

Nay giờ đây dáng mẹ xa khuất
Lũy tre xưa bên mộ từng chiều
Nghe nỗi lòng vô cùng thương tiếc
Làm sao thấy được dáng mẹ yêu

Đông Hòa
03.09.06

donghoa01
24-10-2006, 08:24 PM
Suối Mơ

Khe khẽ gió mùa thu về chậm
Ru em một giấc ngủ ngoan hiền
Bằng tiếng ngâm của người thi sỹ
Em ngủ đi , giấc ngủ hồn nhiên

Thoang thoảng vầng trăng đêm sáng
Quyện vì sao vương vấn bờ môi
Hờ khép màn đêm theo tiếng thở
Tiếng thầm thì nhẹ dưới mây trôi

Em ngủ đi , theo mơ buổi tối
Để mi gầy khép hạt thu sương
Tha thiết lời thơ thì thầm giọng
Mơ màng theo dấu vết nghìn trùng

Rồi gửi lòng theo nghìn lá rụng
Cả một vầng trăng biêng biếc thu
Với dấu đời em trong hư ảo
Giữa tâm tư xao động suối mơ

Đông Hòa
25.10.06