PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cây bàng trước ngõ



nilin
29-07-2006, 02:33 AM
Cây bàng già trước ngõ
Thay lá mấy lần rồi
Mùa xuân rắc mưa nhỏ
Giúp cây bàng đâm chồi.

Rồi chị mùa hè đến
Cùng với nắng và mưa
Cây bàng lá xanh tốt
Quả mọc ra mỡ màng.

Thế rồi đến mùa thu
Lá bàng đổi mùa vàng
Rồi chuyển sang mùa đỏ
Cuối cùng theo cơn gió,
Lá bàng cuốn bay bay.

Để rồi chị mùa đông
Đến cùng cơn gió lạnh
Cây bàng già thay lá
Khẳng khiu những cành không.

- Hít rùi -

Có gì mong các bác đóng góp ý kiến cho em nhé
thanks!