Xem đầy đủ chức năng : Thế rồi.....mưa!!!!!!
Lost.
28-07-2006, 09:40 PM
THế rồi trời cũng mưa
Phố cây già tắm mát
Nắng cuối mùa trôi dạt
Lạc bầy đám sẻ non
THế là bớt héo hon
Chuỗi ngày dài oi bức
Tâm tư chờ ráo mực
TRực viết về mùa sau
THế là cũng.....quên nhau
Cũng biết màu biết màu nhức nhối
Giấc mơ đời trôi vội
Xám hối buổi chiều về
THế rồi bớt lê thê
Một cũng đàn lỡ nhịp
Bâng quơ chiều nâng phím
Để lạc nhịp hoàng hôn
tongnguyenhuy
28-07-2006, 09:50 PM
thế rồi trời cũng mưa
luyến tiếc chi ngày xưa ?
những ngày còn ánh nắng
những ngày ta vẫn chưa...
thế rồi em vẫn đi
ta níu kéo làm chi
ta ủ dột làm gì
em còn yêu ta nhỉ ?
thế rồi đời vẫn vậy
xám xịt những làn mây
đỏ tươi hoa ngày cười
vàng vọt một con người
thế rồi cũng hoàng hôn
thế rồi hết bồn chồn?
thế rồi không quyến luyến?
thế rồi tình đem chôn !!!
(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
28-07-2006, 10:00 PM
Thế là ngày cũng qua
Nhường màn đêm nhỏ lệ
Một mình ai lẻ bóng
Ngóng chờ một điều chi...
Thế rồi ta cũng biết
đánh mất một điều gì?
vì sao bỗng vụt tắt
chỉ còn lại hư vô ...
Thế rồi ta sực tỉnh
khỏi cơn u mê buồn
Không còn màu nhức nhối
Không còn nối đau xưa ....
Phong Cầm
28-07-2006, 10:05 PM
Uh thế là đẫm ướt
Cho đường về trôi tuột
Nhánh hoa chiều tàn úa
Vô tình lúc chiều muôn
THế là đã mưa tuôn
Nhớ hao gầy cái nắng
Ký ức về thêm nặng
Đong đếm vạn u hoài
THế là lại nhớ ai
nhớ lan chiều vệt khói
THế là tim đau nhói
Cứ mỗi độ mùa mưa
Lost.
28-07-2006, 10:09 PM
Chỉ là một mùa mưa
Mà cứ hoài thoảng thốt
Câu hát cũ về chưa
Sao cớ gì mai một
Em vẫn đếm thời gian
Dẫu đường về tắt nắng
Giữa mỗi trận về ngang
Nghe môi mình lại đắng
Anh có biết chiều nay
Cánh diều buồn chao lệch
Và bởỉ những hàng cây
Cho nỗi buồn chống chếnh
Lại lạc bước chiều nay
Giữa mua chiều không lạnh
Mong nối nhớ về anh
Sẽ tan dần ...chóng vánh
(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
28-07-2006, 10:24 PM
Tan đi cơn chóng vánh ...
Ta tìm được những gì ?
Bản thân mình dẫu biết
Nhưng vẫn thầm hỏi ai
Ai kia vẫn vô tình
Cho nỗi đau dài ra
Cho niềm vui ngắn lại
Nhẩm đếm cánh hoa rơi ...
Hoa rơi hay nước mắt
Cuộc đưa tiễn tình yêu
Của một người con gái
Chôn vùi nỗi đau thương ....
Đa Tình
28-07-2006, 10:32 PM
Thế rồi mưa cũng hết
Ánh nắng vàng chói chang
Một chàng ngốc lang thang
Đi tìm giọt mưa cũ
Giờ đã là mùa thu
Chàng lại tìm mùa hạ
Cố bắt thời gian qua
Để thả vào nổi nhớ
Thế rồi mưa lại tới
Nhưng chàng đã xa rồi
Mãi bắt thời gian trôi
Mà người đi xa mãi
Hôm nay có người lại
Tìm bắt những cơn mơ
Hỏi em có quá khờ
Bỡi mơ còn đâu bắt
bebuon_157
28-07-2006, 10:40 PM
Thế rồi trời vẫn mưa
Đợi anh mãi chưa tới
Em thấy mình bơi vơi
Khi chờ anh chẳng thấy
Thế rồi trời vẫn mưa
Em vẫn còn đứng đấy
Bỗng giật mình em thấy
Anh sánh bước dưới mưa
Thế rồi trời vẫn vậy
Nhưng lòng anh đổi thay
Em đây như cảm thấy
Cỏi lòng đã nát tan .
Lost.
28-07-2006, 10:43 PM
THế rồi mới chợt mơ
Nắng chỉ là hư vắng
Gượng cười những ngây thơ
Mưa đong đầy chén đắng
THế rồi cũng tập vui
Cho nỗi buồn vô hướng
Để dẫu hết mùa mưa
Cho mình không hoài tưởng
Chẳng phải chức với ngưu
KHông cây cầu ô thước
Chỉ là chốn luân lưu
Long lanh như hạt nước
Mr.Ngọc
29-07-2006, 12:26 AM
Trời bỗng chợt ào tới một cơn mưa
Khi em khóc .. khi em vừa mười tám
Hoàng tử trái tim ở nơi đâu xa lắm
Hạn phúc trong mơ như mưa tới .. bất ngờ
cubiquay
29-07-2006, 01:34 AM
THế rồi trời cũng mưa
Phố cây già tắm mát
Nắng cuối mùa trôi dạt
Lạc bầy đám sẻ non
THế là bớt héo hon
Chuỗi ngày dài oi bức
Tâm tư chờ ráo mực
TRực viết về mùa sau
THế là cũng.....quên nhau
Cũng biết màu biết màu nhức nhối
Giấc mơ đời trôi vội
Xám hối buổi chiều về
THế rồi bớt lê thê
Một cũng đàn lỡ nhịp
Bâng quơ chiều nâng phím
Để lạc nhịp hoàng hôn
thế rồi anh gặp em
cơn mưa hè rơi nhẹ
đôi mi cong muốn nói
hôn nhẹ má em nha!
thế rồi mưa đã tạnh
dưới tán lá sân trường
đôi tay anh run rẫy
khẽ vuốt mái tóc mây
thế rồi em e thẹn
nếp nhẹ tựa vai anh
và từ đây anh biết
anh sẽ nhớ sẽ thương
tongnguyenhuy
29-07-2006, 05:25 AM
thế rồi trời cũng mưa
em không quay về nữa
bao nhiêu hồn kí ức
tan theo gió ngày xưa
thế rồi anh quay lưng
nửa con dốc lưng chừng
người không cùng bước hết
bỏ anh trong mông lung
thế rồi lại gặp nhau
tình cũ quặng thắt đau
nụ cười trong cay đắng
kí ức đã phai màu ?
(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
29-07-2006, 05:55 AM
Thế rồi thế rồi nữa ...
Gặp nhau để làm gì
Còn hi vọng điều chi
Còn nhớ mong cái gì...?
Thế là đã cố quên
Nhưng tạo hóa vô tình
Để nỗi đau nghiệt ngã
Nhấn chìm nỗi hư vô...
Để còn lại những gì ?
khi ngả đường chia cắt
Tình kia không thắm lại
Xin người cứ bước đi
Đa Tình
29-07-2006, 06:30 AM
Thế rồi mưa không đến
Cho lòng buồn ngỗn ngang
Người tìm chút mơ màng
Và mắt buồn trốn lệ
Bao mùa mưa như thế
Và có biết bao người
Điểm trên đầu nổi nhớ
Cố chạy với thời gian
Tình cờ mưa ngút ngàn
Vô tình từ xa đến
Ngỡ tim mình chẳng quên
Ngờ đâu chẳng thấy nhớ
Rồi mùa mưa cứ tới
Cố bảo lòng vấn vương
Sao nghe tim lạ thường
Ngủ quên... từ lâu lắm
Và mãi đến ngàn năm
Không một lần tỉnh giấc
Hôm nay ừ rất thật
Thế rồi ...mưa ....khi nào ?
prettyanhthu
29-07-2006, 09:10 AM
Thế rồi mùa mưa qua
nhưng người đâu không thấy
mi ước tràn lệ đầy
người ơi mau trở về
Thế rồi thế rồi thế
mưa đến rồi mưa đi
mình còn chờ làm chi
khi đã chờ một mùa mưa
Lost.
30-07-2006, 09:23 PM
THế rồi mới chợt mơ
Nắng chỉ là hư vắng
Gượng cười những ngây thơ
Mưa đong đầy chén đắng
THế rồi cũng tập vui
Cho nỗi buồn vô hướng
Để dẫu hết mùa mưa
Cho mình không hoài tưởng
Chẳng phải chức với ngưu
KHông cây cầu ô thước
Chỉ là chốn luân lưu
Long lanh như hạt nước
Thế là lại mùa ngâu ....
Nhắc chiếc cầu ô thước
Nhắc điều gì đã lâu
Hình như chưa quên đc
Lại thêm lần phố vắng
Đám me vàng lại rơi
Tán sấu già yên lặng
Nhắc ân tình chơi vơi ....
Anh có về mùa mưa
Hong mi dài em ướt
Vắng thề ánh trăng xưa
Một mình em trôi tuột ...
THế là mái hiên xưa
Đã không còn em đợi
Đợi cho hết mùa mưa
Biết rằng anh có tới ....?
cuongdayne
30-07-2006, 10:04 PM
thế rồi anh vẫn biết
một chuổi ngày bên em
không bao giờ hạnh phúc
với một mối tinh tan
thế cũng vào chiều tàn
em cùng ai dẫn bước
cho lòng anh nát tan
thế làm anh bàng hoàn
với một buổi chiều tan
anh không còn ao ước
bên em và được em cười
thế một buổi hoàn hôn
anh nhận tin nhắn tới
được chấp nhận lơi cay
anh như người hoan dạy
thế đã hết bàng hoàn
hết nhìn cảnh chiều tan
anh ra đi vội vàng
trong muôn màng tiếc nuối
Lost.
30-07-2006, 10:58 PM
THế rồi em đã sang ngang
Cánh cò - anh mỏi bên đàng lãng quên
THế rồi trong những chiều lên
Bóng em còn đứng bên hiên - giọt buồn
Chiều nay gió lại về luôn
Và mưa hắt bóng dáng buồn anh đi
THế rồi hai đứa chia ly
Em về bên đấy - anh đi một mình
NguyetLinh
30-07-2006, 11:57 PM
Ai đi mang cả tình gần
Để Trăng khuyết nửa ngại ngần đêm xưa
Để buồn .. giăng mãi tình mưa
Để từng nỗi nhớ đong đưa .. gọi sầu ..
romeo si tình
31-07-2006, 08:48 AM
thế rồi mưa mãi mưa ngâu
để anh là kẻ phải đau vì tình
biết em là kẻ linh tinh
yêu người gian dối lừa tình là em
S!lver [halo]
31-07-2006, 07:08 PM
Cơn mưa mãi kỉ niệm xưa
Cổng trường anh đón anh đưa
Dù chung lối nhỏ cơn mưa
Tình chung lối nhỏ đường vào con tim !!!
Lost.
31-07-2006, 10:40 PM
Ai đi mang cả tình gần
Để Trăng khuyết nửa ngại ngần đêm xưa
Để buồn .. giăng mãi tình mưa
Để từng nỗi nhớ đong đưa .. gọi sầu ..
Lung linh nguyệt lạnh chồn về
Anh còn giữ mãi cơn mê dại hồn
Người về chốn đó vui luôn????
Nơi này mưa quấn nỗi buồn xung quanh
TRăm năm quên lãng có thành
Trách thuyền mất lái, trách mành vội buông
TRách anh.......nỗi nhớ chiều muôn
Trách duyên kỳ ngộ lấp nguồn ái ân
màu kí ức
31-07-2006, 11:09 PM
hôm nay hà nội trời mưa
Ta ngồi đó viết đến trưa về
Viết lên một chữ câu vè
Viết lên đủ cả câu nè yêu thơ
Mua Sao Bang
01-08-2006, 01:13 AM
Thôi! thôi! thôi! chuyện cũ giờ cũng lỡ
Giận làm gì cho mắt lệ hoen cay
Huề đi nhé tay vòng tay rộng mở
Giất mơ đầu xin giữ mãi không phai.
thaingan
01-08-2006, 01:39 AM
thế rồi trời dã mưa
ta chia tay từ dó
em về trong lặng lẽ
nhìn anh bươc bên ai
nghe trong lòng dau nhói
nhưng biết lam gì dây
ngồi nhìn mưa và khóc
Gió_Lốc
01-08-2006, 12:42 PM
Ai đi mang cả tình gần
Để Trăng khuyết nửa ngại ngần đêm xưa
Để buồn .. giăng mãi tình mưa
Để từng nỗi nhớ đong đưa .. gọi sầu ..
Vi đâu chở nặng ái ân?
Vì đâu u uất âm thầm nhớ thương.
"Thuyền về bên bến sông Tương"
Để người đứng ngóng rớt thương giọt buồn.
màu kí ức
01-08-2006, 10:43 PM
Thế rùi ...em đến bởi chiều mưa
Làm tim thổn thức khi đưa em về
Em đến lại đi khi là mưa tạnh
Để lòng nguội lạnh khi nhớ trời mưa
Thienmy
01-08-2006, 11:18 PM
Nắng mưa là chuyện của trời
Làm sao em đến làm trời ... đổ mưa!
Chuyện tình đâu một sớm trưa
Tình đi hay đến ... trời mưa ... mặc trời !
màu kí ức
01-08-2006, 11:25 PM
Hóa ra muội đến tức thời
Làm anh lại cảm xúc vời yêu thơ
Em đến trời mưa thật mà
Nhưng trời ko khóc anh ah' khóc vui((vì vui khóc chút thưi
Thienmy
01-08-2006, 11:35 PM
Hôm nay nắng đẹp chan hòa
Là ngày muội đến vui hòa vần thơ
Cuộc đời chẳng đẹp như mơ
Ngày mưa nức nở ... vần thơ chẳng vần ...
màu kí ức
01-08-2006, 11:52 PM
Thê' rồi mưa đến lại quen
Cho hồn ta mãi đắm say đi về
Mưa về răng lối ta qua
Lòng ta vẫn bước khi là có em
Thienmy
02-08-2006, 12:08 AM
Cuộc đời khi có khi không
Làm sao tìm biết mênh mông cõi nào?
Duyên tình mãi ở nơi nao
Trời mưa giăng lối đường vào tình em!
màu kí ức
02-08-2006, 12:27 AM
thế là duyên ấy đến rồi
mưa sao giăng lối long này vẫn sang
Yêu em vẫn hứa rằng sang
Chẳng nhé mưa vậy ko sang rót trà
Thienmy
02-08-2006, 12:32 AM
Trời mưa giăng lối thiệt mà
Có sang chơi cũng chỉ là ... sang chơi!
Trà thơm đưa tiếng gọi mời
Kết duyên giao hảo một lời muội huynh!
màu kí ức
02-08-2006, 12:38 AM
thế rồi em nói trời mưa
để cho anh nản anh ko thể về
Vậy em giữ lại làm gì
Sao không đuổi thẳng cho anh bớt sầu
Thienmy
02-08-2006, 12:50 AM
Tình duyên đâu dễ thay màu
Một lời đâu có mang sầu tơ vương
Vần thơ chan chứa niềm thương
Duyên tình sao để tâm lương vẹn toàn!
màu kí ức
02-08-2006, 01:08 AM
lời thơ ý tứ mặn mà
Sao đây đáp nổi thôi là để sau
Câu thơ ý vị đậm đà
Làm cho ta phục mến à học theo
Thienmy
02-08-2006, 01:16 AM
Phân chi ngang dọc thấp cao
Vần thơ mang ý biết bao nhiêu lời!
Tách trà hương thoảng gọi mời
Xóa đi tâm sự một thời còn mang
màu kí ức
02-08-2006, 01:36 AM
Tâm anh đã sáng thiệt tình
Là do muội đã quên mình khuyên can
Huynh nay chẳng buồn nữa hà
Lại đi ngao du chút cho là bình tâm
Thienmy
02-08-2006, 01:41 AM
Biết chi là muội khuyên can
Chuyện huynh đâu tỏ nguồn cơn thế nào
Bây giờ huynh chẳng làm sao
Thâm tâm muội thấy biết bao vui mừng
Lost.
02-08-2006, 08:41 PM
Không mưa - dĩ vãng lạc đường
Xoá mờ dấu vết chốn nương náu tình
Tìm về chút ánh bình minh
Để mong thoáng chốc thấy mình vẫn vui
Nắng thương giây phút bùi ngùi
Trong hương nắng mới nhạt mùi dấu yêu
bebadboy87
02-08-2006, 09:26 PM
Giật mình tỉnh giấc trời đã mưa
Mưa to sao không ướt mặt người
Người nhớ ai sao mắt như mưa
Từng giọt, từng giọt mưa rơi
Nước mắt người đau vô tình
Mưa để rửa trôi cay đắng
Rửa trôi hết u phiền trong ta
Lost.
02-08-2006, 09:36 PM
Mưa hay là nước mắt người
Nắng đi di với nụ cười thân thương
Người xa người..,,có còn thương
Vòng tay xa ngái - con đường nghiêng đêm
Mưa rơi in nặng bậc thêm
Cho tim im bặt để kiềm xót xa
màu kí ức
02-08-2006, 09:41 PM
mưa lòng một chút buồn xa
Khi ta tỉnh lại ai là bạn thân
Mưa đi cho núi thật gần
Cho mình lạc lối cho gần gần hơn
Lost.
02-08-2006, 09:43 PM
Xin đêm lặng lẽ một lần
Thôi đau đáu những câu vần xa xa
Lả lời mưa cuốn cành hoa
Còn ta ôm ấp mặn mà miên man
màu kí ức
02-08-2006, 09:50 PM
miên man trong gió đại ngàn
Cho tình leo lắt tình này đang mưa
Mưa trong tiếng khóc ban trưa
Thụt thà thút thít'' ai đưa em về''
Thienmy
02-08-2006, 11:30 PM
Gió mưa ngập lối em về
Chia ly giống tố phủ che tim buồn
Một lần trời đổ lệ tuôn
Trái tim nhức nhối chia đôi ngả đường
màu kí ức
03-08-2006, 12:09 AM
Con đường đang rộng đang dài
Giờ chia hai ngả biết đằng nào hơn
Gió mưa bịt lối đường xưa
Câu thương câu nhớ bây giờ còn đâu
Thienmy
03-08-2006, 01:00 AM
Tình yêu đâu có lỗi lầm
Vì đâu đã lỗi nhịp cầu chia xa
Trời mưa ngăn lối cách xa
Mưa rơi chi để gieo ta nỗi buồn
Lost.
03-08-2006, 07:52 PM
Xóa nhòa lệ bởi con mưa
Chia tay thoáng chốc cũng vừa trăm năm
Còn không ký ức chốn nằm
Ai quên - ai nhờ ai chăm mưa về
Thienmy
03-08-2006, 07:58 PM
Chia tay bởi chẳng tròn duyên
Tại ai cũng thế, thiên duyên chẳng dời
Chia ly xin nói một lời
Đừng cho mưa ngập cuộc đời buồn đau
Lost.
03-08-2006, 08:04 PM
Đành rằng biết thế rồi ..mưa
Đành rằng mỗi đứa đường thưa đong buồn
Đành nhìn từng khắc mưa tuôn
Đành cho nối nhớ xuôi nguồn trong mơ
Thienmy
03-08-2006, 08:12 PM
Chia ly tình đã phôi pha
Chia tay đôi ngả tình ta xa rời
Chia phôi nước mắt tuôn rơi
Chia lìa đôi lứa mỗi nơi mỗi người ...
Lost.
03-08-2006, 08:33 PM
Bản balas trong chiều mưa ướt đẫm
Ta tặng người và tặng trái tim ta
Tặng lệ cay trong phút cuối vỡ òa
Ta không khóc ....chỉ bởi chiều ....đang khóc
KHúc tình buồn trong phút lòng lăn lóc
Phím đã trùng ướt giữa vũng mưa hoang
Người đã đi, để ta giữa thênh thang
Đong nặng trĩu khúc điệp lòng đã nát
Nghe---->>>>>Còn gì không...?? (http://laihuutuan.nghenhac.info/amnhac/Fix/Persona.wma)
Đa Tình
03-08-2006, 09:11 PM
Mưa mưa mãi
Lòng thấy nhớ ai
Nhớ nhung hoài
Mà người nào trở lại
Mưa chi mưa mãi
Nào có biết trách ai
Cứ ngóng trông hoài
Mà tình xưa nào trở lại
Mưa mãi mưa hoài
Ai vẫn tìm ai
Một đời trẻ dại
Đã vội tàn phai
Thienmy
03-08-2006, 09:31 PM
........ Không! ...........
Người dứt áo ra đi lắm phũ phàng
Trời mưa đổ nhưng khẽ khàng lặng lẽ
Thoáng cầu mong cho sức người mạnh mẽ
Có vượt qua đau khổ sẽ trưởng thành!
màu kí ức
03-08-2006, 11:07 PM
Thê' rôi' mây kéo mưa tuôn
Trời kia đã khóc sầu đau thét gào
Gió xô cuốn gió ào ào
Mang bao kỉ niệm cuốn vào vực sâu
S!lver [halo]
04-08-2006, 06:38 AM
Trời mưa cuốn theo nỗi buồn
Xóa nhòa giọt lệ mưa tuôn dạt dào
Thì thầm ước nguyện trời cao
Trời quang mây tạnh lòng anh vơi sầu !!!
Lost.
04-08-2006, 08:27 PM
Bao giờ trời sẽ hết mưa
Bao giờ con phố đón đưa nhau về
Bao giơ tan tác đam mê
Để ta biết nhưng lời thề không vui
Music----->>>>Người ơi đến bao giờ (http://nghenhac.info/pmmusic.asp?iFile=14241&iCode=)
màu kí ức
05-08-2006, 12:46 AM
Bao giờ đóng tóp thơ này
Thì tui mới hết tình này yêu thơ
Bao giờ trời đó đừng mưa
Thì tui mới bỏ không đưa nàng về
melodylove8x
05-08-2006, 01:27 PM
Bao giờ trời lại đổ mưa
Để con có dịp còn đưa nàng về
Bao giờ nàng hết ước thề
Thì tui mới dứt tình về người ơi
Thienmy
06-08-2006, 09:16 PM
Mưa rơi ngập lối đường yêu
Chia ly ... lời nói một chiều ... chia xa
Cách ngăn tình nghĩa hai ta ...
Giờ mong tình bạn đừng xa ... chia lìa ...
kyoshiro_251089_4266088
06-08-2006, 09:21 PM
mưa rơi mãi cho đường trơn ướt nhẹp
để một mình lặng lẽ ra đi
thôi anh nhé tình duyên đã hết
mình em buồn ngồi đếm mưa rơi
Thienmy
06-08-2006, 09:27 PM
Ai cũng nói mưa mang nhiều đau khổ
Vậy mà sao "ai" thích dạo cùng mưa
Có những hôm trời lạnh giá đường thưa
Lang thang bước cho tâm hồn thổn thức ...
Lost.
06-08-2006, 09:54 PM
Ướt hồn tôi mất mưa ơi
Xin đừng mưa nữa tim rơi mất rồi
Đừng ngân thêm khúc chia bôi
Giữa đường trượt mất những lời đã trao
Thienmy
06-08-2006, 11:08 PM
Sáng hôm nay ai vẫn để đầu trần
Mặc mưa rơi trên đường đầy giá lạnh
Nhói đau tim nhưng nói mình vẫn mạnh
Gặp ai quen? Cũng chẳng lạnh đâu mà ...
màu kí ức
06-08-2006, 11:55 PM
Đầu trần ta chung bước đi
Vì yêu mưa lắm lên đi đầu trần
Thương em chẳng nói thật gần
Chỉ qua hơi thở ..có trần không sao
Tuổi đôi mươi
07-08-2006, 04:12 AM
Mưa lạng lẽ trên phố buồn vắng lạnh
Ta một mình tìm lại dấu chân xưa
Dấu chân ấy mang thật nhiều kỷ niệm
Những chiều vàng hai đứa bước cùng nhau!
Và những chiều mưa đến thật mau!
Hai ta chạy vội vàng trên phố nhỏ!
Tìm chỗ nấp hai đứa ngồi tâm sự!
Vậy mà giờ ta lặng lẽ một mình!
Em đã xa , chỉ còn trong giấc mộng!
Và ta sầu gọi em lúc đang say!
Trời lại làm mưa, như cũng khóc!
Than với đời , ta cũng khổ như ngươi!
màu kí ức
07-08-2006, 07:31 PM
mây mưa bạc đất trắng phau
làm bao người khổ lại đau nỗi niềm
người dân làm ruộng như tôi
mong sao mưa thuận gió hòa là ơn!
Thienmy
07-08-2006, 08:24 PM
Gió mưa vẫn lạnh rơi đầy
Thâm tâm lạnh giá biết bày cùng ai
Thầm mong giọt nắng sớm mai
Mong manh cũng đủ làm ai ấm lòng
màu kí ức
07-08-2006, 09:34 PM
Ấm lòng câu ấy thầm mong
Cảm ơn chút nắng cho đồng khô sương
Sớm nay mây ấy tan sương
Phải chi chút nắng đã thương giúp mình
Lost.
07-08-2006, 11:19 PM
Buồn nào bằng phút chia tay
Buồn nào bằng những tháng ngày mưa luôn
Thuyền hồng lạc bến có xuôi
Có còn quay bước cho buồn vơi đi
màu kí ức
08-08-2006, 12:28 AM
Buồn vui trong trốn thê lương
Gửi thương gửi nhớ mưa tuôn sóng trào
Em đi đến trốn nơi nào
Cho ta gửi chút mưa nào mùa xuân
Tuổi đôi mươi
08-08-2006, 04:20 AM
Hôm nay trời lại mưa rào
Cho em ướt áo nấp vào hàng hiên!
Ướt gì tôi có phép tiên
Làm cho mưa mãi để tôi nấp cùng!
Lost.
08-08-2006, 09:07 PM
Buồn vui trong trốn thê lương
Gửi thương gửi nhớ mưa tuôn sóng trào
Em đi đến trốn nơi nào
Cho ta gửi chút mưa nào mùa xuân
Chốn này xa xỉ niềm vui
Nơi người chốn ấy có vùi chân mưa
Ngưu Lang Chức nữ về chưa
Mà sao mưa cứ rơi thừa chốn xa
Mua Sao Bang
08-08-2006, 09:14 PM
Vẫn là mưa những hạt dài nao nức
Cuốn trôi đi mộng ước không thành
Lăn long lóc trên mảnh tình dang dở
Chảy xa rồi theo năm tháng cuồn phong!
màu kí ức
08-08-2006, 09:22 PM
Chốn này xa xỉ niềm vui
Nơi người chốn ấy có vùi chân mưa
Ngưu Lang Chức nữ về chưa
Mà sao mưa cứ rơi thừa chốn xa
Vậy là người ấy đi xa
Vì nơi xa ấy có mưa mưa lòng
Sông sâu có lở có bồi
Tình yêu có lúc xoay chiều đổ mưa
Lost.
08-08-2006, 09:28 PM
Buồn chưa chỉ một thoáng mưa
Mà chia đôi ngã vun vừa nhớ nhung
Buồn chưa chỉ phút nào nùng
Mà sao dằng xé tận cùng trái tim
màu kí ức
08-08-2006, 09:32 PM
Lại buồn giống cảnh trời mưa
Làm ta thổn thức mưa à sao lâu
Em về chớ có buồn giầu
Cho anh hạnh phúc có nhau trọn đời
Lost.
08-08-2006, 09:53 PM
Xa rồi vui cố là bao
Chỉ là thấp thỏm hư hao nụ cười
Mưa thì rớt lạnh giữa đời
Hận tim nhỏ bé bên trời lẻ cô
màu kí ức
08-08-2006, 09:58 PM
nụ cười rớt lại thôi sao
sao lòng ta vẫn hanh hao vui _buồn
phải chi có gió căng buồn
lên thiên sơn ấy ta cùng ngắm mưa(chắc hổng cóa chỗ này...hic)
melodylove8x
09-08-2006, 09:49 AM
Trong cơn mưa tôi nhìn thấy bạn
Phải chăng giờ bạn vẫn cùng ai
Có phải tôi đã chót sai lầm
Để giờ hối hận cũng là không
Bùn
Mua Sao Bang
09-08-2006, 10:22 AM
Nếu ngày đó mưa đừng rơi chi vội,
Để bên chiều hai đứa mãi chung đôi
Có xa lạ nhưng trong hồn vẫn vậy
Chẳng lạ kì khi những lúc mưa say
Nếu ngày đó đôi tim đừng rung nhịp
Tiếng ngân hoài chỉ một thoáng mơ phai
Thì tất cả chỉ những chiều quen thuộc
Mưa rơi hoài thắc buộc được tim ta!
Lost.
09-08-2006, 10:58 PM
Cơn mưa cuối vì đâu buồn vẫn mới
Để nụ cười ta lạc tuổi hồn nhiên
Cuộc tình qua còn lại nhưng tư phiền
Giọt nước cuối cũng nghẹn lòng lặng lẽ
Tac cột lại một nỗi buồn mau lẹ
Để bắt đầu một điệp khúc nguôi ngoai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.