Xem đầy đủ chức năng : thằng ngốc_thất tình
cubiquay
28-07-2006, 09:32 PM
ôm nỗi nhớ anh chìm vào giấc mộng
thoáng dáng hình em gái nhỏ anh yêu
anh chỉ tiếc ôi sao mình khờ dại
mất em rồi anh mới tiếc mới thương
bebuon_157
28-07-2006, 09:53 PM
Tiếc làm chi khi biết mình khờ dại
Ôm nổi niềm thương nhớ tương tư
Ngốc là thế.....để bóng hình vụt mất
Để đêm về ôm giấc mộng nhớ em
(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
28-07-2006, 10:05 PM
Nhớ làm chi để lòng thêm lạc bước
Để nỗi đau thêm day dứt khôn nguôi
Quên một chút nhưng đừng cố quên hết
bởi càng quên lại càng nhớ bóng ai ....
satnhanvu
28-07-2006, 10:16 PM
Nhớ Làm Chi Khi Tình Là Dang Dở
Đêm Về Không Ngũ Lầy Gì Mà Mơ
Lạc Bước Dại Khờ Chắc Ai Cũng Trải
Nếu Mất Em Rồi Thì Đừng Nhớ Đừng Thương
Lost.
28-07-2006, 10:25 PM
ôm nỗi nhớ anh chìm vào giấc mộng
thoáng dáng hình em gái nhỏ anh yêu
anh chỉ tiếc ôi sao mình khờ dại
mất em rồi anh mới tiếc mới thương
Có chị gió bay ngang qua
...
Này cậu trai thất tình
buồn làm chi hỡi em" :D:D:D:D
Ai biểu tình yêu là chốn vui
Cũng cố chen chân để nếm mùi
Để rồi sau chót là tiếc nuối
Rồi mới than thân thất tình tùi
hihic
màu kí ức
28-07-2006, 11:30 PM
Có nhiều lúc mộng mơ là thằng ngốc
Tự buộc mình viết vần thơ u nhỏ dại
Lòng chợt buồn chợt nhớ chút xa xăm
Thư tình còn đó sao không thấy mình
cubiquay
29-07-2006, 01:27 AM
Nhớ Làm Chi Khi Tình Là Dang Dở
Đêm Về Không Ngũ Lầy Gì Mà Mơ
Lạc Bước Dại Khờ Chắc Ai Cũng Trải
Nếu Mất Em Rồi Thì Đừng Nhớ Đừng Thương
anh phải nhớ em ơi anh phải nhớ
dẫu mỗi lần sẽ khiến anh đau
anh chỉ mong nơi em 1 điều nhỏ
hãy nhìn anh khi chạm mặt trên đường
Mèo Lười Cô Đơn
29-07-2006, 01:50 AM
Nhớ làm gì đau khổ làm chi
Bởi tình kia đã đi vào dĩ vãng
Bởi con tim đã rơi vào chìm lãng
Chẳng nhớ rồi khắc khoải mãi buồn bi ..
cubiquay
29-07-2006, 01:54 AM
Nhớ làm gì đau khổ làm chi
Bởi tình kia đã đi vào dĩ vãng
Bởi con tim đã rơi vào chìm lãng
Chẳng nhớ rồi khắc khoải mãi buồn bi ..
dẫu đau khổ anh đây vẫn chấp nhận
để nhớ về bóng dáng của người xưa
dù mối tình có chìm vào dĩ vãng
anh quay về quá khứ để tìm em
S!lver [halo]
29-07-2006, 03:21 AM
Quá khứ khổ đau hãy quên mau
Hướng tới tương lai ta về sau
Đừng vì tình cũ càng khổ đau
Nhìn về phái trước tương lai muôn màu !
luckyly
29-07-2006, 03:27 AM
choáng váng khi nghe lời lẽ tình si
của người tôi chưa hề quen biết
ngốc nghếch thỏ thẻ rằng em rất thích
để rồi ôm hận tuổi mộng mơ
snow_sheep
29-07-2006, 04:42 AM
tiếc làm chi ,ôi thương nhớ làm gì?
sao không nói ngay từ ngày xưa cũ?
để lệ em hoen gót ngọc ,xe hoa?
anh vô tình thì giờ anh đừng tiếc,
chỉ buồn em nén lệ sang sông
cubiquay
29-07-2006, 06:22 AM
']Quá khứ khổ đau hãy quên mau
Hướng tới tương lai ta về sau
Đừng vì tình cũ càng khổ đau
Nhìn về phái trước tương lai muôn màu !
dẫu biết tương lai nhiều màu sắc
nhưng vẫn buồn nếu thiếu dáng ai
dù ko thương nhưng trong lòng vẫn nhói
1 mối tính chóng vánh qua mau
Cầu xin chúa thôi đừng reo rắc
Nỗi buồn nào lên mái tóc em thơ
Xin thượng đế đừng tỏa ánh lờ mờ
Cho những đôi tình nhân run rẩy
LÊ QUỐC HÒA BÌNH(VNS) Tặng những bạn HỎNG AI YÊU NHƯ MÌNH
cubiquay
29-07-2006, 08:39 PM
Cầu xin chúa thôi đừng reo rắc
Nỗi buồn nào lên mái tóc em thơ
Xin thượng đế đừng tỏa ánh lờ mờ
Cho những đôi tình nhân run rẩy
LÊ QUỐC HÒA BÌNH(VNS) Tặng những bạn HỎNG AI YÊU NHƯ MÌNH
chúa trên cao bạn ơi đưng gọi nữa
sao ko tự làm chúa chốn nhân gian
mang ánh sáng nụ cười bày trẻ nhỏ
và sẽ vui khi hanhj phúc tràn về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.