Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÁi LẠnh -mÙa MƯa



emyeu_nghebao
28-07-2006, 08:58 PM
:lelele: Đất Gia Lai tháng 7 lại mưa phùn
Ôi!cái lạnh nó tràn về nhanh quá
Ngồi học bài với áo bông che kín
Mình vẫn thấy cái giá lạnh xen vào

Nhìn ngoài trời mưa bay lất phất
Mình chợt nhớ tháng 2 ngoài Bắc
Mưa xuân cũng lât phất bay bay
Cái giá lạng cũng bắt đầu xuất hiện

Mình sợ lắm khi trời giá lanh
Áo mang nhiều nhưng ấm áp chẳng thấy đâu?
Mình chỉ mong trời luôn có nắng
Để xua tan cái giá lạnh bên mình :yike2: :sleepwell:

Đa Tình
28-07-2006, 09:48 PM
Ừ cái lạnh đã chạy về đây trốn
Mưa cũng về từ những cơn mơ
Ngày ấy về thầm thì những buâng quơ
Mưa đỏng đảnh cho chàng mơ chàng mộng

Giờ cái lạnh chợt về như chiếc bóng
Cứ chập chờn ngỡ đến vẫn xa xôi
Lãng mạng dại khờ ngày ấy trong tôi
Đã tan biến trong ngày đầu mưa đến

Hạ vội qua người cũng vội tìm quên
Quên chút lạnh thân thương ngày xưa ấy
Cơn mưa thu tìm về cho người thấy
Mà vô tình người đã vội đuổi xua

thế là tan ngày ấy những cơn mưa
Giờ đã khác có người làm chiếc bóng
Cái lạnh về về giữa giấc mơ hồng
Bỗng rên xiết giấc mơ xưa đã chết

Thế là tan là tan là tan hết
Lạnh lạnh ơi giờ đã đến lúc ngươi đi
Một chút mưa chút lạnh có là chi
Khi mùa thu muôn ngàn muôn ngàn thứ

Cái lạnh mùa mưa hỏi nào đâu đủ
Để tim tôi bớt lạnh giữa ban trưa
Ta ghét lạnh ghét cả những cơn mưa
Vô tình lắm gió mưa... rồi biến mất

Giờ ta trả trả về trả về tất
Giữ làm gì một chút lạnh mùa mưa....