Xem đầy đủ chức năng : Nó - một người kì dị
mot_nguoi_dau_kho
28-07-2006, 08:47 PM
Nó nghĩ nó là một người kì dị. Kì dị nhứt trên thế giới này. Mọi người đối xử với nó khác biệt với những người khác . Họ tội nghiệp nó như chưa bao giờ tội nghiệp với ai khác . Nhưng họ đã hông nghe wa một câu " Những người tội nghiệp nhứt trên cõi đời này ..là những người bị người khác tội nghiệp " Nổi bất hạnh chưa chắc là bất hạnh. Mà nổi bất hạnh nó đã phải gánh chịu là con mắt soi mói ..và cái nhìn đầy thiện cảm.. và sao đó vuốt vai nó..hoặc cố tình nhìn vào mắt nó và nói lên " tội nghiệp..con bé " .. Nó biết mọi người có í tốt với nó. Nhưng nó hông cầm đc nước mắt và từ trách bản thân . Nó sinh ra lành lặng như bao đứa trẻ khác. Rồi cũng chính bàn tay của nó hủy hoại hết tất cả . HÔng có cách nào way lại . Cũng chẳng có cách nào để nó có thể tiến tới. Nỗi buồn của nó .. càng ngày càng bị đè nặng hơn bởi những lời nói.. sự dòm ngó.. sự thương hại . Dần dần.. nó hông bao giờ nghĩ nó là một người bình thường như bao người khác . Nó nép mình sau cánh cửa sổ . " hôm nay khác.. ngày mai khác ".. Liệu ngày mai của nó.. có khác mấy với hôm nay. Cánh cửa của nó.. sẽ bật tung ra vào ngày mai ? Liệu điều đó " có thể " sảy ra chăng ?
the_warm_winter
28-07-2006, 09:03 PM
Mỗi người sinh ra đều đặc biệt...thật đấy!
Có thể ta chẳng là gì với tất cả mọi người, nhưng với một ai đó - ta lại là tất cả - Mình đã rất tâm đắc câu này.
Hãy mở cửa ra...mở lòng mình ra để đón nhận thật nhiều yêu thương...
Và...cho dù ngày mai không biết sẽ ra sao...hãy cứ tin ngày mai sẽ không giống hôm nay.
Bởi...mỗi ngày là một ngày mới!
tiểu bối
28-07-2006, 09:26 PM
Một người kì dị - Có thật "nó" đúng là 1 người kì dị hay ko hay do tự "nó" cảm giác như thế.Đôi khi nó lầm tưởng sự cảm thông của mọi người là sự tội nghiệp .
Hãy đừng nấp sau cửa sổ nữa ..........Hãy mở toang nó ra 1 cách mạnh mẽ để "nó" có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình đang chuyển động và 1 ngày mai tươi sáng .
mot_nguoi_dau_kho
29-07-2006, 12:30 AM
nó si nghĩ nó là một người kì dị .. chỉ bởi lẽ.. họ đã hông đối xử với nó đc những sự b ình đẳng như bao người khác . Nó muốn đc tự do...và khao khát con mắt người ta nhìn nó.. chỉ giống như những tia nắng.. xẹt wa..rồi biến mất .. hãy đừng dừng ở một chỗ .
wolfman
29-07-2006, 08:57 AM
Không biết bạn có theo đạo Phật không nhĩ?Trong kinh Phật(cũng chẳng rõ quyển nào) có một câu kinh như sau:"Cây không động,gió không động,mà là tâm động".Cái gì cũng từ tâm hồn mình phát sinh ra,người ta cảm thấy đau khổ khi họ muốn cảm thấy đau khổ,bạn tin không?
Bạn không cần để ý đến ánh nhìn của người khác,nếu bạn muốn.Nếu bạn không muốn người khác thương hại mình thì đừng làm kẻ yếu,chẳng ai đi thương hại kẻ mạnh bao giờ.Mình không biết bạn đã gặp phải chuyện gì,nhưng mình nghĩ còn mạng sống là còn tất cả,phải không bạn?
mot_nguoi_dau_kho
29-07-2006, 07:15 PM
cảm ơn nghen.. nhóc đã hiểu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.