Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa!!!!



Rêu Phố
28-07-2006, 07:41 PM
ối giời ơi! mọi khi mình thích trời mưa lắm ....nhưng hôm nay lại sợ ...mưa làm mình ho nhiều quá, rát hết cổ ...nói năng khò khè ..:type: tệ hại ....cầu trời khấn thánh Ala làm cho hết mưa con nhờ ....:hhh:..
Từ ngày mình vào đây cảm thấy trẻ ra mấy tuổi ...khỏi cần bôi kem dưỡng da đắp mặt nạ trái cây:type: nụ cười là mười thang thuốc bổ ....chắc vậy khỏi cần ăn ...bổ rồi, lo gì nưã ....:haha:
mình có 1 thắc mắc nho nhỏ ??? không biết trong đây lưá tuổi 20 như mình có nhiều không nhỉ?? chắc mình thuộc diện bô lão rồi :type: :1_question: ...mà thôi ko sao ..gừng càng già càng cay ...người càng già càng gân ....:tongue4: Thôi lát tính tiếp, kiếm đồ ăn rồi uống thuốc cái đã

Rêu Phố
02-08-2006, 04:46 AM
Lạy chúa....Con mệt quá.......con không biết phải đi đường nào nữa ...........hãy cho con niềm tin và sự minh mẫn ...hãy cho con tìm ra 1 con đường trong hàng vạn ngã rẽ kia ....Con cầu xin người
Hãy cho con được chút bình yên trong tâm hồn

=Refresh=
02-08-2006, 04:53 AM
Tồi tê....
Qua những ngày mưa là những chuỗi dài đen đủi...
Đầu óc mình giờ trống rỗng quá, mọi sự việc công việc như đôn hết vào đầu mình.
Chả thảnh thơi suy nghĩ được gì nữa...
Đầu mình giờ nặng quá....mình cần phải làm 1 việc gì đó để giải tỏa cái cơn bức bách này...
Hét 1 cái thật to...để bao bực dọc nỗi sợ hãi buồn bực nó bay đi hết...Nhưng liệu có thể?
Tối qua thì cái Laptop bố mua tặng mình khi đỗ APtech bị matrixx lấy mất....
Mình chả biết nói thế nào cả...
Sợ nói thì với cái tinsyh nóng nảy của bố thì sẽ chả biết mình sẽ bị trôi về đâu...
- Có cái máy giữ không được thì sau này làm được việc gì nữa?
Chắc là bố sẽ nói thế...
Mình bất cẩn thật....
Mất cái gì ko mất lại đi mất vật này...
Dành tiền mua cái giống hệt thì cũng là nói dối bố, Nói ra thì lại sợ hãi...
Bố mình quan trọng mấy việc nhỏ lắm, tính bố lại nóng...thực sự mình chả có can đảm để nói ra cái ý kiến của mình...
Bất lực thật.....
Rồi nhiều chuyện nhiều chuyện nữa....
Nó làm mình điên cái đầu quá .............
Làm thế nào nhỉ?....
Chả rõ nữa....
Thứ 6 thi SQL rồi...tình hình này ko rớt thì thật là lạ....
Lại trống rỗng và suy nghĩ như 1 thằng điên....
Đổ tại đời?...Ko...sai lầm rồi tất cả là do mình thôi..............
Bất lực trong suy nghĩ, nặng trịch với những gì đang phải gánh chịu.........
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

tigontranghp
02-08-2006, 05:03 AM
Cho Ti gôn góp vui với nha:huglove: Ti gôn cũng 20 như bạn nè:lelele:
Cuộc sống là sự chiến đấu không ngừng nghỉ đó bạn , luôn luôn phải chiến đấu .Chiến đấu với thử thách , chiến đấu với mọi cám dỗ...và đôi khi phải chiến đấu với sự nhu nhược trong chính bản thân mình nữa.
Mưa có lúc cuốn đi mọi vui buồn ....nhưng mưa cũng có lúc hằn sâu thêm nỗi nhớ......bạn đã bao giờ đi dưới mưa cùng ai đó chưa?Năm đầu vào DH ,đã có một người chờ TG trước cổng trường dưới cơn mưa tầm tã....TG và người đó đã cùng đi về dưới cơn mưa lạnh buốt của tháng 12,điên rồ phải không ? ...nhưng trong tim thì ấm lạ lùng
Mong bạn sớm tìm được góc bình yên trong tâm hồn nha:winking:

anh Bô
02-08-2006, 06:02 PM
Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya , biết nói rằng ngày cũ đã qua . Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim , từng dòng suy tư qua còn bên ai ?. Ai lang thang trên đường phố đêm mưa vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn . Từng hạt mưa mơn man tre^n bờ mi ai kia để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng .

Mưa ơi mưa , hãy nói lên đi sao mưa mãi ko thôi ? Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm khuya .
Hay mưa ơi hãy mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền . Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
Lòng người buồn , mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa . Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn thà làm mưa tan mãi trên đời .

^^ hì hì , mượn topic của Rêu spam 1 tý , lâu rồi ko gặp , Rêu vẫn khoẻ chứ ^^

00 : 00 AM
02-08-2006, 06:20 PM
mình ghét trời mưa
mình căm ghét nó vì .. nó thật ẩm ướt
nhưng điều tồi tệ nhất là nó mang lại cho mình lỗi buồn ... buồn vì không có ai ngồi ngắm mưa :khocnhe:

hot_ice-cream_cup
07-08-2006, 05:08 AM
bít nói thế nào nhỉ? mưa làm mình đã cô đơn lại càng cô đơn hơn, làm lòng ng` ta luôn nặng nề , thê thảm, mưa làm ng` ta muốn năng động cũng ko nổi, con na` cứ đờ đãn dưới cơn mưa, mưa....làm mình nhớ đến những ngày nắng đẹp, và....hạnh phúc......đã mất!

chipcon
07-08-2006, 08:19 PM
Mưa! Mình ghét nhất trời mưa. Mưa làm cho moi thứ ướt át , nay cả mình cũng bi ướt nên mình rất ghét trời mưa.Thế mà giờ đây trời cũng đang mưa.Ghet'''''''' thiệt đó vì làm cho đường bị bẩn nữa chớ

melodylove8x
08-08-2006, 09:44 AM
Các bác cứ nói vậy! Trên đời không có cái gì là thừa và nó luôn tồn tại hai mặt chỉ có điều là tại lúc nào là hợp lý:
Chỗ tui ở rất bụi sau mỗi trận mưa thì Melody lại được hít không khí mà không kèm theo bụi
Đang đi cùng girl friend mà mưa thì lãng mạng wa''''
Nhưng mưa cũng mang lại phiền toái lắm:
Như một lần gặp 1 người bạn ở Cẩm phả nói nếu mưa thì không có bụi nhưng mà cũng hổng có tiền >>>>>> Tôi thà hít bụi còn hơn hok có tiền :D :D :haha: