Xem đầy đủ chức năng : Gọi anh !
bebuon_157
28-07-2006, 02:41 AM
Gọi anh hai tiếng thì thầm
Gọi anh nổi nhớ âm thầm chờ mong
Gọi anh hai tiếng thân thương
Gọi anh em mới tiếc thương cuộc tình
romeo si tình
28-07-2006, 07:35 AM
sao phải gọi anh chi người hỡi
vẫn bên em đâu phút rời xa
vẫn yêu em đâu lời gian dối
sao phải nói chia tay người ơi
dainguyensoai
28-07-2006, 08:10 AM
Xin hỏi :'gọi anh hai ' là gọi anh ruột của tỉ phải không?...............
Đùa cho vui thôi đừng trách đệ nhé
buồn chi hai tiếng chờ mong
cho người đã bỏ lòng mình ra đi
buồn chi hai tiếng biệt li
ngậm ngùi chi khổ đường đi còn dài
prettyanhthu
28-07-2006, 08:40 AM
Buồn vì tự trách mình khờ
Buồn vì thấy mình ơ thờ lam sao
biết mình dại khờ mà sao
cứ thương cứ nhớ biết bao ngươi ơi
Mr.Ngọc
28-07-2006, 07:05 PM
Đừng mãi gọi tên anh như thế chứ
Chỉ một cái tên đâu phải là trái tim
Hãy gọi tên anh trong hạnh phúc êm đềm
Và hãy gọi trong muôn ngàn nỗi nhớ
bebuon_157
28-07-2006, 09:07 PM
Vẫn gọi anh khi chìm trong nỗi nhớ
Vẫn chờ anh khi đã nói chia tay
Bởi chia tay vì tình anh gian dối
Nhưng...chia tay rồi em vẫn mãi gọi anh
cubiquay
28-07-2006, 09:23 PM
em gọi anh có nghe đâu
bởi vì ta đã chia li đôi đường
có tiếc em hãy trách mình
ai bảo lúc trước lơ là với anh
tongnguyenhuy
28-07-2006, 09:28 PM
gọi anh sâu thẳm trong tim
gọi anh từ giấc mộng im tiếng cười
gọi anh từ lúc xinh tươi
gọi anh thế đấy sao người ra đi
bebuon_157
28-07-2006, 09:29 PM
Em gọi anh chứ đâu có trách mình
Em gọi anh chỉ khi chìm trong nổi nhớ
Lơ vờ với anh em đây chẳng hận(hối hận)
Chỉ bởi anh đây chẳng phải chung tình
tongnguyenhuy
28-07-2006, 09:32 PM
gọi anh tiếng nấc trong lòng
gọi anh nước mắt hai tròng hoen mi
gọi anh sao vội chia li
gọi anh sao vội ra đi theo người
gọi anh giấc mộng tan tành
gọi anh về lại dỗ dành tim em
bebuon_157
28-07-2006, 09:47 PM
Anh đã hiểu gọi anh là như thế
Vậy sao anh lại nỡ ra đi
Để cho khi giấc mộng tan tành
Chia lìa đôi ngã ...em đành bỏ đi
tongnguyenhuy
28-07-2006, 09:58 PM
anh vẫn biết là người vẫn gọi
nhưng lòng anh đâu chỉ có người thôi
anh vẫn biết là em không đòi hỏi
nhưng trái tim anh đã có vị trí rồi
bebuon_157
28-07-2006, 10:47 PM
Trái tim anh nay vị trí có rồi
Sao lại đến cho con tim xao động
Em vẫn biết lòng anh đâu chỉ một
Chẳng hiểu sao em vẫn cứ gọi anh !
màu kí ức
28-07-2006, 11:26 PM
Trái tim ai gọi ai chờ
Thương tôi duyên ấy bây giờ còn đâu
Chỉ còn dăm bảy câu thơ
Gửi người thương nhớ anh ờ có yêu
tongnguyenhuy
29-07-2006, 05:20 AM
thôi em đừng gọi mãi tên anh
một mai anh quay gót chẳng đành
hận nỗi trời xanh sao hiu quạnh
sao người kia lại đến quá nhanh
bebuon_157
29-07-2006, 06:53 AM
Anh bảo đừng , đừng gọi mãi tên anh
Cớ tại sao em lại dứt chẳng đành
Biết rằng quên anh em sẽ chẳng khổ
Nhưng mà sao mãi chẳng thể quên
bebuon_157
07-08-2006, 11:55 PM
Em gọi anh hai tiếng chân tình
Người ơi sao nỡ vứt tình bỏ đi
Nổi buồn trong bể khổ chia li
Gọi anh tiếng nấc khoe mi mắt buồn
màu kí ức
08-08-2006, 12:14 AM
Em buồn lệ ướt bờ mi
Sao em cứ mãi sầu chi mà sầu
Thôi dầu là lạc bước đi qua
Cho tôi lên tiếng khuyên à buồn vơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.