¤°º::sÓI::°º¤
28-07-2006, 02:07 AM
.Chẳng biết vì sao nhớ lắm cơ,
Nên anh cắn bút cố làm thơ,
Nhưng sao từ ngữ đi chơi hết,
Xé tới xé lui mấy chục tờ
Viết tới viết lui mấy chục tờ,
Đọc đi đọc lại chẳng giống thơ!
Suy đi gẫm lại thì anh hiểu
Có lẽ vì yêu hoá dại khờ!!
Chắc chắn rồi anh viết được mờ...
Viết rằng thương nhớ lắm lắm cơ,
Anh thương nè há rồi anh nhớ,
Anh nhớ rồi thương đến ngẫn ngơ.
Hôm nay nhớ quá lúc đi làm
Việc đến mà anh chẳng bận tâm
Thả hồn vơ vẫn qua cửa sổ
Gió thổi hồn bay anh đến thăm
Em có nhận ra anh đó không?
Trong cơn gió thoảng thật bâng khuâng,
Rồi em có cảm rằng hơi thuốc
Cay mắt như anh đến thật gần..... .
Nên anh cắn bút cố làm thơ,
Nhưng sao từ ngữ đi chơi hết,
Xé tới xé lui mấy chục tờ
Viết tới viết lui mấy chục tờ,
Đọc đi đọc lại chẳng giống thơ!
Suy đi gẫm lại thì anh hiểu
Có lẽ vì yêu hoá dại khờ!!
Chắc chắn rồi anh viết được mờ...
Viết rằng thương nhớ lắm lắm cơ,
Anh thương nè há rồi anh nhớ,
Anh nhớ rồi thương đến ngẫn ngơ.
Hôm nay nhớ quá lúc đi làm
Việc đến mà anh chẳng bận tâm
Thả hồn vơ vẫn qua cửa sổ
Gió thổi hồn bay anh đến thăm
Em có nhận ra anh đó không?
Trong cơn gió thoảng thật bâng khuâng,
Rồi em có cảm rằng hơi thuốc
Cay mắt như anh đến thật gần..... .