langtusitinh
28-07-2006, 01:31 AM
Tôi trở về vườn thơ chiều tím
Như tìm về những ký ức xa xưa
Khu vườn những buổi đón đưa
Dấu chân son của những thi hào xuất chúng
Lại bắt đầu những trang giấy trắng
Lại ánh đèn bàn phím những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ
Ở nơi đây đã bao lần nghiêng ngã
Bao thăng trầm theo nhịp ngã đong đưa
Em cứ để anh lặng dưới cơn mưa
Ngắm khu vườn tàn phai theo năm tháng
Khu vườn này đã một thời soi sáng
Bao trái tim thi sĩ Việt Nam
Sao có lúc cứ đứng lặng im
Mặc cho đám DDOS che phủ
Lũ Virus nằm ung dung ngủ
Như chúng đang là chủ thể khu vườn
Là thi nhân em có thấy cảm thương
Khi ruồi bọ đã bu đầy vườn thô mộng
Đừng đứng yên với lời ca tả khổ
Hãy nhìn lên khu vườn thơ lúc này
May trôi qua trời sáng tựa ban mai
Như hứa hẹn mùa xuân luôn trở lại
Có bao giò vườn cứ khô hạn mãi
Cũng như sông lúc cạn lại đầy
Điều quan trọng hãy biết xắn đôi tay
Bắt đầu nhặt từ những viên sỏi nhỏ
Khu vườn kia đã một thời rạng rỡ
Nay im lìm như công chúa ngủ đông
Chờ các hoàng tử vượt sông
Nụ hôn thắm làm vườn kia sống lại
Như tìm về những ký ức xa xưa
Khu vườn những buổi đón đưa
Dấu chân son của những thi hào xuất chúng
Lại bắt đầu những trang giấy trắng
Lại ánh đèn bàn phím những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ
Ở nơi đây đã bao lần nghiêng ngã
Bao thăng trầm theo nhịp ngã đong đưa
Em cứ để anh lặng dưới cơn mưa
Ngắm khu vườn tàn phai theo năm tháng
Khu vườn này đã một thời soi sáng
Bao trái tim thi sĩ Việt Nam
Sao có lúc cứ đứng lặng im
Mặc cho đám DDOS che phủ
Lũ Virus nằm ung dung ngủ
Như chúng đang là chủ thể khu vườn
Là thi nhân em có thấy cảm thương
Khi ruồi bọ đã bu đầy vườn thô mộng
Đừng đứng yên với lời ca tả khổ
Hãy nhìn lên khu vườn thơ lúc này
May trôi qua trời sáng tựa ban mai
Như hứa hẹn mùa xuân luôn trở lại
Có bao giò vườn cứ khô hạn mãi
Cũng như sông lúc cạn lại đầy
Điều quan trọng hãy biết xắn đôi tay
Bắt đầu nhặt từ những viên sỏi nhỏ
Khu vườn kia đã một thời rạng rỡ
Nay im lìm như công chúa ngủ đông
Chờ các hoàng tử vượt sông
Nụ hôn thắm làm vườn kia sống lại