Xem đầy đủ chức năng : Có chắc em yêu anh???
lãng_tử_bụi_đời
27-07-2006, 08:56 AM
Em nói yêu anh có chắc không
Hay lời mây gió thoáng chiều vụt bay
Em nói yêu anh em có hay
Anh trai lãng tử suốt ngày mộng mơ
Anh đây chỉ biết làm thơ
Bé ơi đừng có dại khờ mà yêu:1_question:
lãng_tử_bụi_đời
28-07-2006, 08:27 AM
Câu hỏi buâng quơ giữa khoang trời
Hỏi ai ai biết biết ai trả lời
Hỏi người ở trốn mù khơi
Hỏi nàng công chúa ở nơi chân trời
Người ơi có biết người ơi
Người ơi có biết trả lơi cho tôi
Có thực là người yêu tôi
Hay là sương khói mây trôi lững lờ
*tiểu hồ ly*
28-07-2006, 09:36 AM
Anh là lãng tử ngẩn ngơ
Làm thơ anh mộng anh mơ phương nào
Có yêu cũng chẳng dám vào
Không anh lại bảo bé khờ biết chi.
Mr.Ngọc
28-07-2006, 07:25 PM
Em ngây thơ..chẳng dám yêu đâu
Vì tình nhân thế ngập muôn màu
Trái ngang , cay đắng dâng ngập lối
Dẫu biết tin yêu .. đến mai sau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.