Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NiỀm Tin



cua kềnh trên cát
27-07-2006, 08:00 AM
ngày mai em đi thi
hành trang là trí thức
con đường đã định sẵn
nhưng rất nhiều chông gai
hãy cố lên em nhé
vững tin ở tương lai :sleepwell:

senhongmotthuo
27-07-2006, 08:37 AM
Ngày mai thi gì nhỉ?

Đa Tình
28-07-2006, 02:54 AM
Niềm tin còn đó hay không
Sao nghe tim hỏi...mà lòng trống trơn
Chỉ còn xót ...một chút hờn
Của ngày xưa ấy ....vấn vương ấm lòng

cua kềnh trên cát
28-07-2006, 06:52 AM
niềm tin không thể xóa
chỉ vì rêu phủ nhòa
bịu trần vướng tương lai
nếu mình cố vương lên
niềm tin sẽ chói lóa :cungly:




em vẫn giữ ! một góc trời hà nội
cành liễu vàng ủ rũ với hồ gươm
và mỗi sớm mặt hồ gươm phẳng lặng
để chiều về ! lữ khách lại buâng khuâng.

Mr.Ngọc
28-07-2006, 07:45 PM
Khi em bước con đường chông gai ấy
Em vẫn có anh mãi mãi ở kề bên

đông lạnh
29-07-2006, 01:21 AM
nếu một mai trên đường đời gục ngã
niêm tìn này anh sẽ tự đứng lên