em chua biet yeu
26-07-2006, 09:22 PM
Hôm nay trời se lạnh
Lòng em nhớ đến anh
Ở nơi phương xa ấy
Anh có biết hay không ?
Hôm nay trời mưa giông
Giống như lòng em vậy
Em biết nơi xa ấy
Anh cũng như em giờ
Có điều em không ngờ
Khi nói ra điều đó
Lại làm anh buồn vậy
Giờ em biết sao đây
Em chỉ biết ngồi đây
Mong sao anh vui vẻ
Hãy giữ gìn sức khoẻ
Học tập tốt nghe anh !
Câu cuối cùng em muốn gửi đến anh
"thật lòng em xin lỗi"
Lòng em nhớ đến anh
Ở nơi phương xa ấy
Anh có biết hay không ?
Hôm nay trời mưa giông
Giống như lòng em vậy
Em biết nơi xa ấy
Anh cũng như em giờ
Có điều em không ngờ
Khi nói ra điều đó
Lại làm anh buồn vậy
Giờ em biết sao đây
Em chỉ biết ngồi đây
Mong sao anh vui vẻ
Hãy giữ gìn sức khoẻ
Học tập tốt nghe anh !
Câu cuối cùng em muốn gửi đến anh
"thật lòng em xin lỗi"