nangchanhche
06-06-2005, 05:12 AM
Tôi rất tiếc đã giành vị thứ nhất
Em chăm ngoan, đành chịu đứng thứ hai
Chắc em buồn nên mái tóc đẹp dài
Ðã quá đẹp ! - Em không cần buồn nữa !
Hãy cứ chăm ngoan hiền hơn mọi bữa
Tôi dặn lòng: học đứng thứ hai thôi
Ðể tên em luôn ở trước tên tôi
Như mỗi buổi tan trường mình đi như thế !
Sẽ có kẻ bảo tôi theo "mẫu hệ"
Hoặc cho tôi theo "đạo thờ bà"
Tôi nguyện rằng tôi không đứng thứ ba
Không dại gì cách em một khoảng cách !
Tôi tha thiết tôn em lên "đệ nhất..."
Cho em kiêu. Cho xa cách mọi người
Và tôi suốt đời có lý để theo đuôi !...
Em chăm ngoan, đành chịu đứng thứ hai
Chắc em buồn nên mái tóc đẹp dài
Ðã quá đẹp ! - Em không cần buồn nữa !
Hãy cứ chăm ngoan hiền hơn mọi bữa
Tôi dặn lòng: học đứng thứ hai thôi
Ðể tên em luôn ở trước tên tôi
Như mỗi buổi tan trường mình đi như thế !
Sẽ có kẻ bảo tôi theo "mẫu hệ"
Hoặc cho tôi theo "đạo thờ bà"
Tôi nguyện rằng tôi không đứng thứ ba
Không dại gì cách em một khoảng cách !
Tôi tha thiết tôn em lên "đệ nhất..."
Cho em kiêu. Cho xa cách mọi người
Và tôi suốt đời có lý để theo đuôi !...