PDA

Xem đầy đủ chức năng : cổ tích



tongnguyenhuy
26-07-2006, 05:40 AM
em thường kể tôi ... những phép màu
câu chuyện cổ tích của ngày sau
cô tiên ông bụt và điều ước
người tốt rồi đây chẳng khổ đau

đã lâu lắm rồi tôi không nghe
câu chuyện em kể mỗi trưa hè
em nói ... anh ơi đừng khóc nhé
hãy cất bước đi đừng xót xa

em khóc tất cả là lừa dối
thần thoại ngày xưa thật là tồi
quanh ta chỉ toàn là bóng tối
... cái chết ôm dần bóng em tôi

ước chi anh có thêm đôi cánh
ôm chặt tim em để dỗ dành
viết lại truyện xưa cho đôi lứa
đưa em về với cõi lòng anh

saygoodbye
26-07-2006, 08:32 PM
thần thoại thì có là điều chi
ngàn năm nghe mãi chẳng thấy gì
ô kìa bạch tuyết đang thoi thóp
được hoàng tử mi dậy cười khì

Cả cuộc đời chẳng mong muốn gì
nay khi anh bệnh tôi ước chi
ngày nào khi bà tiên xuất hiện
cho anh phép thần tiên diệu kỳ

rồi thời gian cứ thế trôi đi
phép màu thần thoại đi đâu mất
chỉ còn em với tình yêu chân thật
bước cùng anh đi hết đoạn đường

Nhưng rồi tình yêu cũng chẳng là (gì)
khi tử thần đến mang anh đi
thần thoại ơi xin thô imột điều cuối
mang linh hồn anh đến chốn diệu kỳ

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:03 PM
tui bít rùi mèo oai...............

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:14 PM
Biết gì hả hỡi ba by
Vào đấy đối đáp và tìm người yêu
Để cho mỗi sớm lại chiều
Đi chơi dạo phố bồi hồi chuyện xa !!!

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:18 PM
chơi xa ko dám chỉ chơi gần
cần tìm nhưng mãi hủm tìm ra
có lẽ em sống dzậy đến già
thành ma trơ trọi thành.................

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:20 PM
Vườn thơ ơi hỡi anh tài
Bao nhiêu như thế ai người chọn đi
Chứ đừng cứ mãi trách vì
Đi chơi để kím tình nì chữ yêu ..!!!

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:22 PM
vườn thơ quá lắm anh tài
chỉ sợ ko xứng với anh tài mà thôi
tôi đây cũng mún kím tình
nhưng mà ko bít kím tình làm sao..........

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:24 PM
Chữ tài đáng được bao nhiêu
Lòng chung son sắc đượm mầu khó phai
Ba by chớ nói sợ ai
Dzô đây đối đáp quen roài tính sau ..

Thơ mèo cũng dở ẹc này ............

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:28 PM
có lẽ phải vậy thui nào
ta cùng đối đáp ta cùng làm quen........^^

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:34 PM
Xưa kia lắm những bất ngờ
Ngày nay cũng lắm nhưng mà chán nghê
Thơ thẩn chẳng có được chi
Tình yêu cũng chán một nì ra đi

Cổ tích vẫn cứ nằm ì
Làm ta vẫn nhớ sầu vì chữ yêu ...

Văn xuối xuống dòng đó ..hì hì.

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:37 PM
Đâu xưa mới có bất ngờ
Ngày nay ta thấy nhìu ngờ hơn
Đâu bít rằng sẽ gặp bạn hiền
Ngay room hoa học đường đâu hay
* baby sắp hít thơ rùi nè...........*

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:41 PM
Thơ ca lắm lắm cơ mà
Hêt sao cho được í dà ba by
Thôi nay sang 88 dóc đi
Mèo đang đứng đợi by về đó nha ..

Nếu cảm thấy hết thơ thì về nhí nhố cho dzui hen .........

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:42 PM
uke........sang nhí nhố đê
để bê khỏ phải nghĩ thơ gì viết cho nóa hay

màu kí ức
26-07-2006, 11:42 PM
Ăn ngủ rùi mộng viết thơ
Ôm bao kỉ niệm hồn thơ cứ trào
Thơ ơi vốn của ai nào
Cho tôi một tý xin vào mộng thơ

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:44 PM
Thơ ông vồn nó cứ trào
Còn tui thì hủm hỉu vì sao
Trào ra ko thấy chỉ thấy cạn vào mà thui

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:45 PM
Mộng thơ ấy ấy đâu ngờ
Xây lên liệu đẹp liệu là có phai

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:47 PM
Tất nhiên là nó sẽ phai
Mãi chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

màu kí ức
27-07-2006, 01:06 AM
ngày xưa chuyện cổ ngàn ngày
Nghe xong tôi vẫn ngày ngày học theo
mong sao người khổ ít hoài
Cho đời được phúc cho ngày ngày vui

tongnguyenhuy
27-07-2006, 07:07 AM
em đừng khóc nữa nhé em ơi
thiên sứ đến bên có gọi mời
thì anh xin em đừng nhắm mắt
mấp máy môi lên nói một lời ...

laitiensinhvn
27-07-2006, 07:31 AM
Nói chi lạ vậy hả trời
Cười cho ngoác miệng ,tội gì nhếch môi
Chẳng biết Thiên sứ ...thiên lôi
Cứ cười cho đã ,xong rồi xét sau .

saygoodbye
27-07-2006, 08:23 AM
anh ơi còn nhớ truyện cổ tích
đêm đêm anh ngồi kể em nghe
giờ đây một câu anh chẳng nói
chỉ biết lắng nghe gió bên thềm

cổ tích ngàn năm luôn sống mãi
người yêu luôn mãi mãi bên nhau
tình yêu đôi ta cũng giống thế
nhưng nay xa lìa bởi vì đâu

vì em không phải là bà tiên
hay nàng công chúa đẹp diệu hiền
mà em chỉ là một cô gái
yêu với tình yêu trong thần tiên

tongnguyenhuy
28-07-2006, 03:04 AM
người làm gì đi chúa toàn năng
thân xác em tôi như giá băng
lời hứa ngày xưa sao người chẳng
... để em yên giấc dưới đất bằng

tôn trọng tui 1 chút chớ, dzô đây rồi thì đừng có 8