PDA

Xem đầy đủ chức năng : ghét ông huy tập hai



koconnuakeolac
26-07-2006, 03:57 AM
Này cái tên họ Lại
Ta với mi quen biết gì
Sao dám xưng huynh nhỉ
Nếu muốn họ vườn đào
Thì ra đây hỏi chào
Còn mua rượu nhắm ư?
Còn lâu nhé tên ngốc

tongnguyenhuy
26-07-2006, 05:23 AM
ghét phần 1 chưa đủ
lại còn ghét phần hai
bà này tính nói dai
giống như là phở tái
chuyện ghét kia nói mãi
mà vẫn cứ miệt mài
sao hông đổi đề tài
cho tui đây sảng khoái

laitiensinhvn
26-07-2006, 05:57 AM
Ông nói thật hăng hái
Bởi vì hắn...con gái
Lại nói lắm,nói dai
Nếu hắn đi luộc khoai
Lề mề khoai cũng nát
Mỗi khi hắn đi Chát
Cả quán nét điếc tai
Những khi hắn mở đài
Y rằng là mất sóng
Mỗi khi hắn ra ngóng
Thì chẳng ai dám về
........
Hắn ko đổi chuyên đề
Ề hề .......tui cũng chán ...........!

orient
26-07-2006, 07:30 PM
He he, cho O góp dzui :lelele:
Muốn hắn đổi đề tài...
E cần người hoà giải
Mua cho tui...kí vải,
Tui giúp Lại hoà giải
...Năn nỉ...
Để hắn đổi đề tài :cungly:

saygoodbye
26-07-2006, 08:16 PM
hổng biết là ông Huy
có chọc hắn điều chi
má để hắn cứ mãi
lầm lì với ông Huy

Nếu có điều thất kính
thì cứ nói ra đi
để cho Huy xin lỗi
cho hết tiếng thị phi

tongnguyenhuy
26-07-2006, 08:36 PM
cần gì bé Đông vào hòa giải
mai mốt người ta sẽ nguôi ngoai
ai người đâu giận mà dzai thía
tập một tập hai vẫn nói hoài

nhưng mà tui bit chỉ nói thoai
nói đi nói lại cho nó oai
nhưng mà trong lòng hông nghĩ dzậy
chỉ cố chọc cho tui mệt nhoài

NHớ Ngày Xưa
26-07-2006, 08:53 PM
Giận chi ơi hỡ hả người
Giận ai đi khoác là người mình thương
Lạc kia cứ mãi dỗi hờn
Buông câu chua sót lòng càng khổ hơn

Thienmy
26-07-2006, 10:07 PM
Lạc giận chi dai thế
Thôi bỏ chút đi mà
Chỉ là chuyện qua loa
Nên làm duyên chút đỉnh

Một điều My không hiểu
Nói ghét Huy cơ mà
Sao chẳng một tiếng nào
Toàn ghét "tên họ Lại" ?????

màu kí ức
26-07-2006, 10:12 PM
Sao mà nic ấy hai tên
Để ai cũng tưởng là tên hai người
Chắc là một nic để chơi
Một nic câu chút nghỉ ngơi khi cần

Hà hà cũng chuyện xa gần
Tui đây cũng đọc xin gần chút thôi
Bắt tay làm một đi thôi
Để cho tôi sướng để hầu đối thơ

Thienmy
26-07-2006, 10:56 PM
Cái gì hai nc một tên
Tui nghe chẳng hiểu chẳng quen tí nào
Có thể ai chuyện tầm phào
Lập tên nhiều nc để vào chơi thôi

màu kí ức
26-07-2006, 11:01 PM
Thế là lại có tập hai
Lai giai chưa hết giận hoài HUY ơi
Cho tui giận chút tý chơi
Cho ai thắc mắc sẽ hầu rất vui
______________________________

Hóa ra lại gặp tâm đầu
Tui vừa sầu muộn ....ai hầu đối thơ
Hóa ra bạn đứng coi thơ
Sao không vô nhỉ ..hiii ghét HUY

Thienmy
26-07-2006, 11:04 PM
Tui thì chẳng có ghét Huy
Nhưng người mời gọi thui thì vào đây
Nếu Huy có đọc pic này
Thì thôi bỏ quá ... tui đành ... ghét Huy !!!?

màu kí ức
26-07-2006, 11:07 PM
Hiiii sao có ông HUY
mà có cũng kệ hiii ghét đi
Tui ghét từ sáng tới giờ
Vì ông HUY đó đến giờ chưa lên
May mà có bạn thân lên
Không thì thơ đó tôi vần sớm mai

Thienmy
26-07-2006, 11:23 PM
Huy lên từ sáng cơ mà
Đến nay mất tích chắc là bận măm!
Thui thì My đến ghé thăm
Thay Huy đối lại đặng dăm ba bài

màu kí ức
26-07-2006, 11:25 PM
Vậy ra từ sáng bận hoài
LÚc này hơi rảnh ghe thăm
Nào ngờ gặp bạn chờ mong
Thay HUY thời tiếp tôi mong mong chờ

Thienmy
26-07-2006, 11:30 PM
Cuộc đời vốn chứa bất ngờ
Thay Huy, My tiếp đối thơ bạn hiền
Tiệc vui dẫu chẳng triền miên
Nhưng lưu trong trí muộn phiền phôi pha

màu kí ức
26-07-2006, 11:34 PM
Thay lời cảm tạ bạn nha
Vì tôi quấy quả bạn thời chưa ăn
Thui thì bạn chớ băn khoăn
Tôi đây cũng vẫn chưa ăn đối mà .....hhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiii

Thienmy
26-07-2006, 11:36 PM
Chuyện đó bạn chớ lăn tăn
Thiên My vừa đối vừa măm được mà
Nếu đói bạn cứ tà tà
Nhẩn nha ăn uống như là ... giải lao!

màu kí ức
26-07-2006, 11:40 PM
Hà hà thế thật thế sao
Tui đây vừa nãy giải lao chút rồi
Vừa ngồi vừa viết bạn ơi
Vừa ăn chiếc bánh ...đang ăn thật mà ..

Thienmy
26-07-2006, 11:46 PM
My đang nâng chén nhấp trà
Hương thơm thoang thoảng như là ... gió đưa
Nếu ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Cùng bao mơ ước ngày chưa ... trưởng thành

màu kí ức
26-07-2006, 11:50 PM
Vậy ra bạn đang ngắm cảnh uống trà
Thực là thư thái thực là cõi mơ
Tôi đây vẫn đợi ở đây
Vẫn bao mộng ước vẫn say thơ người

Thienmy
26-07-2006, 11:59 PM
Ý thơ vần đối chơi vơi
Bạn chung mộng ước xin mời vào thăm
Cảnh không đẹp tựa trăng rằm
Cũng mong bạn gắng tới chăm đối bài

màu kí ức
27-07-2006, 12:11 AM
NGày trước tôi được dăm bài
Bây giờ thấy đấy đã gần hai trăm
Bạn ơi ! bạn cũng vào chăm
Cho ta tìm gặp ta thì đối nghe

Thienmy
27-07-2006, 12:18 AM
Lỗi nhỏ xin nhớ bao che
Vần thơ chưa đúng nhăm nhe xóa bài
Mối thù ngày ấy chưa phai
Mod ra tay xóa ... nhắn ai trông chừng

màu kí ức
27-07-2006, 12:28 AM
Hiiii tui ấy đã từng ..
Viết bài nhiều vậy nhưng xóa đi
Chỉ vì amin bên đó bận gì
Sóa đi tất cả những gì tôi trao

_______________________________
hồi trước khi vào web này tui ở Thaibinh.cc(gái thái binh.com)
Nhưng không biết làm sao họ reset lại toàn web .....tui cũng mất tất cả ....vì tui là mod bên ấy của vườn thơ cùng người bạn hiện là tên (đông lạnh )bạn ah'

Thienmy
27-07-2006, 12:39 AM
Tâm tư bài viết gửi trao
Mod vô tình xóa biết bao lạnh lùng
Bạn bè công sức góp chung
Một giây lơ đãng mất từng ấy công!

màu kí ức
27-07-2006, 12:43 AM
Uh' uh' sao họ lanh lùng
Ý thơ đâu phải đâu dừng giống nhau
câu thơ đâu giống câu bài
Viết ra thật khó đọc thì khó luôn

Thienmy
27-07-2006, 12:50 AM
Cho dù dạ chút bâng khuâng
Trách người ta thế cũng không đành lòng
Ý thơ mình vẫn trông mong
Người ta hiểu được sẽ không xóa bài ....
Ước mơ tuy chút tàn phai
Mod kia đọc được sẽ ... tai họa liền
Nếu như bạn thấy không phiền
Ta nên nói nhỏ ai phiền mặc ai

màu kí ức
27-07-2006, 12:55 AM
hii nói vậy cho phai
Tôi đã thấy lòng này không mơ
Viết thì viết ,viết thoai
Đâu nào ai nghĩ đâu nào trách ai !

Thienmy
27-07-2006, 02:34 AM
Bực mình thì nói trách thui
Nếu còn xóa nữa thì tui ... bực hà
Nhưng rùi cũng nghĩa phận ta
Người ta quyền mod ... còn mình chỉ mem!

màu kí ức
27-07-2006, 02:46 AM
cũng hay là bạn hiểu tôi
không thì phen nãy tôi thì buồn thiu
thui thì không bàn linh tinh
ta cùng xây đắp thơ này tuyệt nha

bebuon_157
27-07-2006, 03:34 AM
Người ngoài vào đọc chẳng biết chi
Phần 1 tui đây chẳng biết gì
Vào đây lóng ngóng nên đọc được
Đề tài là bảo ghét ông Huy
.....................
Nhưng...tìm mãi tui đây chẳng thấy gì
Tên Huy không thấy chỉ toàn đâu đâu
"Họ Lại , tên ngốc " chắc là giống nhau
Hai tên gọp lại chắc là chỉ Huy.......

tongnguyenhuy
27-07-2006, 07:01 AM
tên lại là thị vệ trong cung
ta đây mới là bậc cửu trùng
xem phim phần cuối nên không trúng
coi chừng thiên hạ nghĩ mông lung

laitiensinhvn
27-07-2006, 07:12 AM
Ai thèm làm thị vệ trong cung
Với lại ông Huy ...bậc côn trùng
Sự thực đã rành rành như vậy
Lo gì thiên hạ nghĩ mông lung !

tongnguyenhuy
27-07-2006, 07:19 AM
thì tui cũng phải phân bua
chớ để thiên họ họ nhẩm bừa
ông cũng lên tiếng cho nó đủ
sau này nhầm lẫn mới chát chua

laitiensinhvn
27-07-2006, 07:37 AM
Thì tui cũng chỉ nói vậy thôi
Nào có trach ông ,dẫu nửa lời
Chẳng qua thiên hạ hay nhầm lẫn
Nhưng giờ chắc đã rõ ông ,tôi .

koconnuakeolac
27-07-2006, 08:01 AM
tui ghét lão Huy này
chẳng kể chuyện tháng ngày
chẳng cần theo mùa vụ
thích ghét thì ghét chứ

romeo si tình
27-07-2006, 08:05 AM
ông huy tủi 17
miêng còn đầy hơi sữa
vậy mà dám làm huynh
thì trách sao người trách

laitiensinhvn
27-07-2006, 09:24 AM
17 tủi bẻ gãy sừng Trâu
Miệng cón dính sữa ..lấy khăn lau
Muốn dc làm huynh ...gọi thử cái
Ai kia co trách ...hắn biết đâu .

Hoàng Tử Bạch Mã
27-07-2006, 08:16 PM
Cái tuổi mười bảy đã qua đâu
Nhưng tính trẻ con đến phát rầu
Huy kia đọc được thì nên sửa
Làm vua mà thế? - đảo chính mau!

tongnguyenhuy
27-07-2006, 08:18 PM
hông hiểu mấy u định nói dzì
sao tui chẳng bit cái chi chi
ai đòi làm huynh ai làm muội
nói qua nói lại lắm thị phi

Hoàng Tử Bạch Mã
27-07-2006, 08:22 PM
Làm vua chẳng hiểu cái chi chi
Như khách phương xa có hiểu gì
Bạch mỗ tui đây còn hiểu chuyện
Chán thay Vương tử phải ra đi

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:13 AM
Nói đi nói lại để làm chi
Bắt bẻ anh em chẳng hay gì
Nhưng mà mắc sai thì nên sửa
Cũng là để tránh cái thị phi .

màu kí ức
28-07-2006, 02:13 AM
Hiii nghe mãi chuyện ghét HUY
Tôi đây nghe thấy mà muốn đi
Đi ngày bao chuyến bao đường đất
Lên đây chỉ thấy là ghét HUY
Hôm nào thủ nghét tôi đi
Cho tôi được thấy ấy tài đối thơ
Ghét HUy chán lắm chắn roài
Nhưng mà vẵn ghét bởi hoài không thưa
Hôm nay lên mạng cẩm cưa
Chỉ mong gặp hắn cho vừa lòng ao
Úi dào có thấy hắn đâu
Mình tôi đọc chán lại vào viết thôi
Hôm nay mạng hỏng sáng giờ
Không vô được web cả người nôn nao
Nay vào thì được đây rồi
Nhưng mà không bạn chan ôi chán ah'

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:23 AM
Ức huynh ! đã gặp tui mà
Sao nói không bạn ...ấy là ý chi ?
Phải chăng huynh đã nghĩ gì
Biết thơ tui kém ...thui thì bỏ qua .

màu kí ức
28-07-2006, 02:27 AM
Hà hà nói chuyện làm quà
KIếm cớ gây sự ông ah' lên đây
Thực tâm tui cũng vui vầy
Hôm nay gặp lại vui này vui hơn !

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:37 AM
Hữu duyên tương ngộ hôm nay
Cũng như định mệnh an bày chúng ta
Dẫu rằng mỗi kẻ nơi xa
Lời thơ ý lại ,đậm đà tình thân .

màu kí ức
28-07-2006, 02:42 AM
Hiii tui thấy cũng gần
Sem ra bạn hữu đã gần ưng tôi
Cảm ơn bạn đã nói gần
Cho tôi một chút chuyên cần tương giao

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:46 AM
Tui vẫn đứng cửa đón chào
Ưc huynh ngần ngại ...chưa vào đối thơ
Nho cao ,thâm đạo ...chẳng mơ
Vài câu bỗ bã ...trông chờ bảo thêm .

màu kí ức
28-07-2006, 02:50 AM
Hờ hờ sao nói thấp cao
Ông này lại nói như là cách xa
Vào đây chăm một chút mà
Học hỏi các vị ấy là duyên tôi

Thienmy
28-07-2006, 02:54 AM
Nói chi học hỏi cao xa
Người ta nghe thấy ... chuyên gia bạc đầu
Tiêu huynh lấy lễ làm đầu
Rót trà thay rượu ... (Tiêu huynh à) ... ngồi đâu bây giờ?

màu kí ức
28-07-2006, 02:58 AM
Ngồi đâu có gió ngâm thơ (vườn thơ nè muooi)
Ngồi đâu có cảnh hữu tình đối thơ
Ngồi đâu cho bạn thấy ta
Ngồi đâu cho ấy rượu ah' tan' canh

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:01 AM
Xin muội gắng tạm đứng chờ
Huynh lau rọn chỗ ..rùi ờ muội nghen
Bây giờ vẫn chốn thân quen
My mau pha giúp trà sen.... huynh chờ .

Thienmy
28-07-2006, 03:05 AM
Tiêu huynh mới đó chạy đâu
My vừa về đến biết đâu chọn ngồi
Người xưa cảnh cũ bồi hồi
Thôi ta ra đó đối lời hẹn xưa

màu kí ức
28-07-2006, 03:06 AM
Hiii lại có người xa
Sao vừa về tới em ah nghỉ đi
Để huynh làm tạm ấm trà
Cùng với huynh của muội đậm đà chút men

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:09 AM
Vì rằng trời lỡ đổ mưa
Huynh chạy gom áo ,vẫn chưa kịp vào
Để My đợi tự khi nào
Tiêu huynh xin lỗi ...đã vào đo thôi.

Thienmy
28-07-2006, 03:10 AM
Ôkie xin cứ làm wen
Tiêu huynh với muội tình xem đậm đà
Vườn thơ gió trúc la đà
Muội đi vãn cảnh việc nhà (Tiêu) huynh lo

màu kí ức
28-07-2006, 03:11 AM
UI sao dạ ấy bồi hồi
Tình huynh tình muội chắc thời không sao
Huynh ah huynh phải khách sao
Mà huynh cứ nhận phần mình thiệt hơn

Thienmy
28-07-2006, 03:13 AM
Vì rằng trời lỡ đổ mưa
Huynh chạy gom áo ,vẫn chưa kịp vào
Để My đợi tự khi nào
Tiêu huynh xin lỗi ...đã vào đo thôi.


Vậy là đã trách oan huynh
Thui huynh hãy để cho My tự làm!
Bày chi sao cứ lam nham
Việc nhà còn bận muội kham được mà

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:25 AM
Cũng vì thương muội thiệt là
Bao nhiêu công việc của nhà giao cho
Bây giờ muội vắng ...huynh lo
Đỡ muội một chút có to tát gì .

Thienmy
28-07-2006, 03:27 AM
Cũng vì thương muội thiệt là
Bao nhiêu công việc của nhà giao cho
Bây giờ muội vắng ...huynh lo
Đỡ muội một chút có to tát gì .


My quên, huynh cũng nên xem
Mai này lấy vợ cho ... wen việc nhà
Ví dụ thì có đâu xa ...
Nguyên Huy vua đó đã là tấm gương!

màu kí ức
28-07-2006, 03:29 AM
hiii huynh nói lọt tai
Muội ah muội hãy nghỉ ah' tý nha
Để cho huynh ấy chút ah' tự do
Hiif kẻo huynh ấy lo
Sức của muội bệnh ấy lo thì phiền

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:31 AM
Gia chánh chẳng thể xem thường
Mong My muội muội tỏ tường cho huynh
Để sau có một gia đình
Huynh thời cố gắng để mình tôt hơn .

màu kí ức
28-07-2006, 03:34 AM
Thì ra cũng chuyện của tôi
Mải lên đây chuyện việc nhà cho ai

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:50 AM
Thôi thì tạm gác tới mai
Việc còn để đó ...lo ai giành phần ?

tongnguyenhuy
28-07-2006, 03:52 AM
hai người tính lập gia đình
cho tui đóng góp chiếc đinh xây giường

Thienmy
28-07-2006, 04:00 AM
Gia đình nhiều chuyện linh tinh
Huy đem đinh đó về cho giường mình

laitiensinhvn
28-07-2006, 05:21 AM
Giường Huy lâu cũng lỏng đinh
Đóng thêm vài chiếc ...tình hình chắc hơn
Dù sao cũng rất cảm ơn
Lòng Huy tôi nhận ,đinh xin mang về .

phonglantim
29-07-2006, 12:11 AM
...Xin lỗi đã cắt ngang ...thiết nghĩ vào vườn thơ viết để vui với nhau ...các bạn đừng nên gây ác cảm với nhau như thế ...ko những ko hay cho chính các bạn mà người ngoài nhìn vào ...vườn thơ sẽ thế nào nhỉ ????
Mong các bạn luôn vui vẻ với nhau
Chỉ có vài điều muốn nói vậy thôi

màu kí ức
29-07-2006, 12:14 AM
Phong lan hoa ấy tuyệt vời
Màu hoa thật thắm hương là thật thơm
Câu thơ vẫn đượm tình mờ
Màu hoa vẫn vậy không mờ chẳng phai

tongnguyenhuy
29-07-2006, 05:17 AM
...Xin lỗi đã cắt ngang ...thiết nghĩ vào vườn thơ viết để vui với nhau ...các bạn đừng nên gây ác cảm với nhau như thế ...ko những ko hay cho chính các bạn mà người ngoài nhìn vào ...vườn thơ sẽ thế nào nhỉ ????
Mong các bạn luôn vui vẻ với nhau
Chỉ có vài điều muốn nói vậy thôi

công nhận là phonglantim nói đúng nhưng đâu có lần nào tui gây chuyện trước
cứ lâu lâu lại có mấy nick dzô sỉ nhục bạn bé của tui, chửi cả việc làm thơ của họ
phải có ai đó nhắc nhở họ đi chớ, xoá bài hoài đâu ăn thua

phonglantim
29-07-2006, 08:20 AM
hmm...cái này mình sẽ nhắc nhở....mong bạn và thành viên của nhóm cũng nên nhẹ nhàng một chút..đựoc chứ? :)

laitiensinhvn
29-07-2006, 07:40 PM
Vơ đũa cả nắm được sao !
Tui đi hòa giải ...chứ nào cãi nhau
Phong Lan nói vậy thật đau
Del bài không đọc trước sau cho tường .!

màu kí ức
29-07-2006, 08:15 PM
Hoa Lan muội hãy nhẹ lời
Cho là thơ ấy xin thời véo von
Thơ anh câu chữ chưa tròn
Mong em lượng thứ cho còn viết thơ

tongnguyenhuy
29-07-2006, 08:26 PM
hmm...cái này mình sẽ nhắc nhở....mong bạn và thành viên của nhóm cũng nên nhẹ nhàng một chút..đựoc chứ? :)

ok cái chuyện này mình sẽ cố gắng, cám ơn ss nhìu

đã vào đến chốn thi văn
ta thời gạt bỏ nhố nhăng cuộc đời
vào đây tìm bạn để chơi
thôi không thù hận tìm lời cãi nhau

laitiensinhvn
29-07-2006, 08:51 PM
Hiền đệ bơt nóng chút đi
Vào đây tất cả cũng vì yêu thơ
CHẳng là trong lúc ngủ mơ
Mấy tên bợm rượu thẫn thờ vô đây .

phonglantim
29-07-2006, 11:04 PM
Vơ đũa cả nắm được sao !
Tui đi hòa giải ...chứ nào cãi nhau
Phong Lan nói vậy thật đau
Del bài không đọc trước sau cho tường .!
Del hết những bài cãi nhau
Những lời hòa giải ...để lại chi cho đau lòng
Bạn cho như vậy bất công ?
Mình làm như vậy những mong vui vầy ..

Chỉ muốn mọi người giữ hòa khí với nhau ...mội người bớt nóng đi 1 câu là vui vẻ ...del những bài có vấn đề như thế chẳng lẽ lại giữ lại những bài hòa giải của bạn sao ???

màu kí ức
29-07-2006, 11:27 PM
Tóp này đóng cửa lại đi
Chúng ta bỏ của chạy người
Mai sau quay lại xin thời vẫn quen
Vẫn xin làm bạn nơi đây
Viết thơ câu chữ vài bài vui he
______________________________
Mấy bạn ah': Phong lan tim nói vậy thì mọi người cũng đừng phàn nàn nữa
Thui thì hãy để vườn thơ bình yên như vốn có ...các bạn đừng làm khó cho mấy mod mấy Mots

Cảm ơn bạn đã hiểu ý ...cũng mong ai cũng vui vẻ với nhau để vườn thơ được trở lại bình yên ..
phonglantim

tongnguyenhuy
30-07-2006, 01:51 AM
mấy thành viên thiên bình đừng nói chuyện này nữa, admin xoá là đúng roài, tui cũng có ý chờ admin dzô xoá mà

koconnuakeolac
30-07-2006, 02:37 AM
lạ ghê chuyện của đất trời
người ta nói một nhân thời nói hai
chuyện mình bỗng thành của ai
yêu ghét chẳng nói lại cãi nhau hoài
buồn quá thiên hạ tôi ơi
người ta nói một mọi người nghĩ hai

Mèo Lười Cô Đơn
30-07-2006, 02:50 AM
Vào đây thấy quá buồn bi
Vườn thơ nay đã sầu kì hoài nha
Chuyện cũ bạn hãy bỏ qua
Làm thơ vui vẻ bất hoà được chi

Lạc à vẫn khoẻ chứ ......vui vẻ chứ .......

koconnuakeolac
30-07-2006, 03:07 AM
mèo lười thân yêu yêu yêu hỡi
lạc mình nay đã rất xinh tươi
chẳng buồn chẳng giận không hờn dỗi
lạc giờ vui vẻ sống hết đời
lập ra cái gọi ghét lão huy
bởi vì nhiều lúc trêu tức mình
thôi thì cuộc sống phải yêu ghét
như thế mới hòa với nhớ mong

Mèo Lười Cô Đơn
30-07-2006, 03:14 AM
Mèo biết lạc chẳng ý chi
Những người vào pic lại vì nói thêm
Làm thơ cũng cứ bồn chồn
Thôi nay chuyện cũ cùng buồn ra đi ..

koconnuakeolac
30-07-2006, 03:18 AM
mèo ơi dạo này sao rồi
tình yêu tình báo có gì mới không
dạo này sao lặn bóng hồng
sao không post nữa tui lòng nhớ thơ

Phong Cầm
30-07-2006, 10:18 PM
Lắm người ghét tống nguyễn huy
Loanh quanh không hiều vì gì đây ta
Góp vài câu chỉ qua loa
Sống quá cái cõi nhạt nhòa ngãi nhân