PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em Yêu Anh



beyeu cua anh
26-07-2006, 03:27 AM
Anh đừng hỏi Em bằng những câu hỏi
Sao Em yêu mà lại chẳng nói lời...?
Anh có hiểu những lúc biển trầm lắng
Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...

Em thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
Và yêu Anh cả khi cạn máu hồng
Anh có hiểu ngôn ngữ Em muốn nói
Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung

Em không nói nhưng rồi Anh sẽ hiểu
Em yêu Anh hơn mọi thứ trên đời
Em muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
Biển tình Em sâu thẳm lắm Anh ơi

Mr.Ngọc
29-07-2006, 09:53 PM
Anh không muốn nói những lời yêu sáo rỗng
Chỉ muốn con tim đập một nhịp chân tình

đông lạnh
30-07-2006, 01:11 AM
dẫu anh biết tình em là như vậy
nhưng vẫn cần chính lời nói của em
anh muốn nghe nhưng lời nói êm đêm
để anh biết tình em như biển

anh cũng hiểu là tình em là rất rộng
rất đượm tình trong hương sắc thủy chung
nhưng khi nhìn sao em vẫn ung dung
anh rất muốn em nói ra điều đó

anh ko tin mình như hai chiều gió
định hướng nào để biết em qua
nói đi em đừng để ta cách xa
anh mong muốn tình em ko im lặng