PDA

Xem đầy đủ chức năng : kẻ chưa quen!!!!!



lovesick
26-07-2006, 02:53 AM
Nhiều năm xa cách tôi quay về
Hàng phượng còn đây lớp học vẫn còn đây
Và trên kia khung lan can cửa sổ
Vẫn như ngày nào im ắng buồn tênh
Chỉ thiếu vắng một người ngồi trên đó
Một bóng người,người tôi đã từng yêu
Không biết năm xưa người ấy nghĩ gì nhỉ?
Mà ngồi buồn lặng lẽ cô đơn
Câu hỏi đó đến giờ tôi vẫn hỏi
Nhưng chảng bao giờ người ấy trả lời tôi
Không biết bây giờ người ấy nơi nào nhỉ
Người ấy có còn nhớ đến''ker chưa quen''


thơ mình tự sáng tác mong các ban đừng cười^^!