PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em Cố tìm kỉ niệm xưa ...?!



ji ji ka
26-07-2006, 12:52 AM
Em đã nhớ những gì ko đáng nhớ
Và quên đi những điều chẳng đáng quên
Nhưng em biết em ko quên anh được
Một lần thôi em lại ước quên anh
Giá như xưa anh đứnng đến tìm
Để tim em hóa thàng băng giá
Hai đứa mình hóa thành xa lạ
Như vô tình hờ hững bước qua nhau
Anh nhẹ nhàng xé nát mối tình đấu
Quẳng chúng xuống và đốt thành tro bụi
Em cứ thế cứ nhặt tìm kỉ niệm
Đưa chúng về quá khứ của ngày xưa
Nhưng anh ơi tronng muôn vàn kỉ niệm
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
Những người mà yêu nhau ơi, đừng có như bài thơ này nhé

Lost.
26-07-2006, 08:59 PM
Hoan nghênh qua bên vườn thơ hơn là ở đây đó bạn ui :D:D:D:D