Xem đầy đủ chức năng : tình xa
comotvisao
06-06-2005, 04:23 AM
thiên thần cánh trắng ngủ trên cao
có thấu hay không tiếng thét gào
xa người, xa cách, xa ngàn dặm
gửi theo mây gió tình xa xăm.
rommeo
06-06-2005, 04:33 AM
Thiên thần cánh trắng ở trên cao
Đã thấu đã hay tiếng thét gào
Người xa , người cách , người ngàn dặm
........
Có vậy tình mới .....đoạn này khó quá , nghĩ mãi ko ra !
Narcisus
06-06-2005, 06:51 AM
không ra thì nghe ta nà!........
ta buồn tình chơi vơi theo sóng bạc
biết nơi nào tìm hạt cát đời ta?
cùng với ta chung một kiếp lưu trần
để cuối cánh hạc vẫn bay xa.......!
*Mãi Xa*
06-06-2005, 06:59 AM
lá vàng thôi rơi và mùa đông chợt đến
gió lạnh thổi về buốt giá tim em
bước âm thầm trong đêm giá rét
bóng anh xa dần mà tim em nhói đau
đông qua đi rồi xuân chợt đến
xuân năm này em thiếu vắng bóng anh
Narcisus
06-06-2005, 07:24 AM
không hề phân biệt tuổi đời
không màng danh vọng với giàu sang
nguyện thề sẽ bên nhau mãi mãi
để ánh trăng soi sáng cỏi lòng
làm chứng nhân cho cuộc tình mộng mị
để đôi trai gái mãi tơ vương........
*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:18 AM
mình với ta tuy hai mà 1
tuy xa xôi nhưng vẫn thật gần
mình đi ta ngẩn ngơ sầu
sầu dâng khoé mắt sầu chìm trong tim
Narcisus
06-06-2005, 08:31 AM
Chiều tìm về ,mây được gió ghé thăm
Gió thổi nhè nhẹ, trĩu nặng hương lòng
Lòng kẻ khát tình ,cô đơn chiếc bóng
Gió và mây hòa dạ khúc ly tan........
*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:36 AM
thuyền em trôi biển hát sóng rì rào
ánh trăng bạc đàn cá lội xôn xao
vui đùa giỡn ngây thơ hồn trong trắng
bít ngày mai thuyền cập bến nơi nào
Narcisus
06-06-2005, 08:42 AM
Muốn tìm về chốn củ ban đầu
Về với tháng ngày không nhạt màu
Nơi chúng ta thề ước nguyện cầu
Và nơi tình đã bắt đầu bay xa....
*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:48 AM
bão tố va sóng gió ở xa khơi
lúc ra đi phải chấp nhận số trời
đừng oán đừng trách biển trôi nổi
mỗi người mỗi số định luật trời
comotvisao
06-06-2005, 10:29 PM
thiên thần cánh trắng của tôi ơi
vẫn biết rằng ta mãi cách rời
yêu người ta nguyện yêu vạn kiếp
tình ta chia sẻ ở hai nơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.