Xem đầy đủ chức năng : Có khi nào
NhậtLinh
06-06-2005, 04:07 AM
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
(Thấy hay hay post cho mọi người coi ha') :angel1:
comotvisao
06-06-2005, 04:17 AM
em lướt qua mang hương nồng của tóc
chẳng thấy người chỉ nghe tiếng trái tim
anh vẫn đi ,đi mãi, cất bước tìm
tìm em mãi giữa dòng đời vội vã
comotvisao
06-06-2005, 10:10 PM
vẫn đi tìm, tìm mãi không thôi
tìm phút mới yêu, phút bồi hồi
bóng nàng đâu đó ta nào biết
chỉ có hương nồng, hương tóc em
Boulevard
07-06-2005, 12:33 AM
Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình , bỗng lướt qua nhau
Phút lơ đãng ta không ngờ để mất !
Nửa tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
===> Nguyên bản bài thơ nè Nhật Linh ! Linh post nhầm rùi ! Hìhì
NhậtLinh
07-06-2005, 03:53 AM
Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình , bỗng lướt qua nhau
Phút lơ đãng ta không ngờ để mất !
Nửa tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
===> Nguyên bản bài thơ nè Nhật Linh ! Linh post nhầm rùi ! Hìhì
uh`m đúng mừ anh chắc là do có nhiều bản dịch khác nhau :think:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.