Xem đầy đủ chức năng : Khúc tình xưa..
tendresses
25-07-2006, 08:42 AM
Mơ về một khúc tình xưa
Tìm trong ký ức vần thơ hôm nào
Mượn lời tình thắm gửi trao
Nên duyên nên lứa mai đào xe tơ
Ân tình chìm những mộng mơ
Đắm say một thuở tình thơ đượm nồng
Thuyền đời trôi dạt trên sông
Một ngày xa bến lửa lòng tắt mau
Duyên phai chẳng giữ sắc màu
Khúc tình dang dở nhịp cầu gãy ngang
Tiếc thay duyên để lỡ làng
Trách ai lòng bạc, vội vàng phôi pha
Chỉ là dĩ vãng đà xa
Sao nay bỗng chốc lệ nhòa tràn mi
Chuyện xưa xa mãi còn gì
Hoài niệm một khúc tình đi không về
Đắm chìm hồn tựa cơn mê
Mơ màng nhớ thuở đôi bề mơ... say
Dù sao người đã đổi thay
Còn hoài chi nữa đắng cay thân mình
Bốn bề nghe bỗng lặng thinh
Giọng ai phảng phất vô tình đâu đây...
Chỉ là sương khói bóng mây
Mà sao lòng mãi tràn đầy nhớ thương
Người ơi xa mấy đêm trường
Vắng người nỗi nhớ sầu thương chất đầy
Người đi khuất bóng hàng cây
Biết không còn đó tôi xây .... mộng tình.
Ngày mai nắng chiếu bình minh
Thôi xa người nhé, mảnh tình riêng tôi.....
Xin người đừng mãi phai phôi
Mình tôi gối chiếc đơn côi đợi nhiều.
Tim ơi nhắn gửi vài điều
Mong người hãy hiều..... nỗi niềm trong ai....
..........
Thân gửi tới một người bạn.... đã lâu lắm rồi.........
tendresses
28-07-2006, 09:14 AM
Một thời sinh viên đã xa
Nhớ ngày tình bạn thiết tha mặn nồng
Tặng em áo lụa hà đông
Tặng anh một cái khăn hồng thêu hương
Hè về phượng đỏ sân trường
Ve kêu tiếng nhạc vẫn vương tơ lòng
Xa rồi sáng nhớ chiều mong
Sinh viên quán trọ nặng lòng nhớ thương
Dù đi khắp mọi nẻo đường
Trong ta thắm mãi tình thương dạt dào
Người đi nhớ lại hôm nào
Tình ta vẫn đẹp ngày nào tuổi thơ
Tương lai phía trước đang chờ
Mênh mông sóng vỗ hai bờ đại dương
Dù đi khắp nước tứ phương
Sinh viên vẫn gọi quê hương mặn mà....
Tặng ai ngày tháng hạ vàng
Để mai thu đến ... nhẹ nhàng ... nhớ thương
Tặng riêng cho cả miền thương
Tình là gió thoảng đêm trường.... hạ ơi!
tendresses
03-08-2006, 07:50 AM
Lại một tiếng trở trăn trong đêm vắng
Một canh sầu tĩnh lặng đến buốt vai
Gió phong sương qua song cửa các đài
Nơi yên tĩnh có hoa cài trên áo
Lại vấn vương cánh hoa hồng trên áo
Cánh hồng đời mang tâm trạng mùa đông
Chỉ ngảt hương trong khung cảnh bếp hồng
Chia hai khúc một quãng lòng tráng lệ
Lại một đêm trên con đường nhỏ bé
Một tâm hồn cô nẻ đếm thời gian
Quãng đã qua chỉ mang bước khô tràn
Bàn chân nhỏ với ngút ngàn vương vấn
Lại một lần thêm hoài nghi bất tận
Tương tư lòng ai nhận lấy bao nhiêu
Trên thế gian thay đổi cả trăm điều
Mà ta vẫn ôm đời theo chân bước
Lại hòa chung giữa dòng người xuôi ngược
Trên con đường số phận thước nhân sinh
Thôi đêm nay ta lượm lấy cho mình
Bao tê tái những ân tình chưa vẹn..........
cô bé mắc nai
03-08-2006, 04:38 PM
Lại một lần em khẻ gọi tên anh
Trong hoang vắng lâu đài tình ái
Trong tĩnh lặng một đôi lần trăn trở
Thở ngậm ngùi tình phút chốc vội bay
Lại một lần tình đã vội bay xa
Không một tiếng chào nhau tạm biệt
Không lời nói chia ly mình vĩnh viễn
Một phương trời hai đứa mãi cách xa
Lại thêm một lần ta lại đễ mất nhau
Dù tìm kiếm khung trời kỷ niệm
Dù hốt hoảng gọi tên anh vạn kiếp
Vẫn một mình - em lại vẫn cô đơn
LLGL
tendresses
06-08-2006, 11:47 AM
Giọt mưa thu sao rơi mãi bên thềm
Cho ta nhớ ta buồn ta lại khóc
Một cuộc tình đã mãi mãi dần trôi
Cũng như người đến bao giờ trở lại?
Giọt mưa thu làm sao ta có thể
Quên được người cùng với kĩ niệm xưa
Trong ánh mắt tưởng chừng ôi tha thiết
Nhưng lạnh lùng rời bỏ ... mãi ra đi
Mưa có biết ta buồn đau, ta khổ
Bởi yêu người yêu bằng cả con tim
Ta nào dám trách người sao hờ hững
Phụ tình ta mà đến với ai kia
Trong bóng tối cô đơn ta chợt hiểu
Người đến sau có hạnh phúc bao giờ
Dẫu có yêu chân thành hay tha thiết
Cũng chối từ vì là kẻ đến sau....
====
Lâu ngày quá! thật bất ngờ khi gặp lại những vần thơ của D đấy.....
Lost.
06-08-2006, 10:00 PM
Xa quá rồi khúc tình xưa thủa ấy
Nhắc làm gì cũng chỉ để xót xa
Nước mắt ư rồi mưa sẽ cuốn xa
Để thoảng thốt và hay mình biết khóc
Đã chẳng còn những mây chiều in tóc
Những dại khờ cùng ký ức đi đâu
Đã lớn hơn từ những phút giây đầu
Và đã khác những phút lòng thổn thức
Quên để nhớ bóng phố dài day dứt
Gió có về nơi cũ nữa không ai
Mùa thu nay có lẽ sẽ rất dài
Và nối nhớ có ngắn về không nhỉ
Dương Cầm
06-08-2006, 10:23 PM
Mùa thu này chẳng còn hoa cúc
Lá tháng năm không vàng nổi nữa
Những hoàng hôn chớp nhoáng rồi đêm
nhuộm chiều tà nghe sầu than thở
Mùa thu lẩn mình trong mái tóc
Giấu thơ ngây trong định mệnh đời
Thuyền số phận mai sẽ ghé chơi
Chở nắng vàng , thương nhớ đi đâu?
Bác Mod ơi! Trang 10 đã đóng rồi hả? hơi buồn đấy
Lost.
06-08-2006, 10:32 PM
Tìm dấu vết hồn mình trên xác lá
Để bước mòn dấu cũ đa quên tên
Mùa thu đi đi lạc giữa khoảng đêm
Hương hoa sữa muộn mằn và thơm nốt
Tìm lại những khoảng mộng tàn dại dột
Đã nhốt mình vào giữa những chiêm bao
Chuyện tình yêu nào hết những hư hao
Như thu trăng vẫn miệt mài, hiu hắt
tendresses
13-08-2006, 11:02 PM
Ngày xưa người ở bên tôi
Đường xanh song bước có đôi đi về
Nhạc ngân tình khúc còn nghe
Kẻ đàn, người hát bốn bề ngập vui
Gương hoa tươi tắn nét cười
Từng câu từng chữ góp lời đối thơ
Liễu buông sợi mảnh phất phơ
Mây bay lơ đãng ngẩn ngơ thơ lòng
Cùng vui quân tử - má hồng
Mai - đào kết tóc tình nồng khó phai
Cảnh huyền đẹp tựa thiên thai
Canh khuya nàng Nguyệt đặt hài ghé thăm
Thư hiên ngập ánh trăng vàng
Thơ này người viết đôi trang tiên tờ
Còn nay giấy để hững hờ
Mực khô chẳng động chỉ chờ người xưa
Qua bao lần nắng lại mưa
Người còn khuất bóng đặng chưa tìm về
Đàn ai buông tiếng não nề
Chắc người còn bước mải mê nơi nào
Thân trai nuôi chí anh hào
Mặc duyên tình cũ, để sao chuyển dời
Chẳng thơ chẳng tiếng một lời
Người đi đi mãi xa rồi còn đâu...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.