loi trai tim
25-07-2006, 03:13 AM
nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
giừa biên người sao vẫn thấy cô đơn
giọt lệ đầy vơi ta cố nén tủi hờn
nụ cười gượng tìm niềm vui chốc lát
giấc mơ xưa chỉ còn là cơn khát
mặt trời lên sưởi ấm trái tim vàng
suốt cuộc đời biết ai dại ai khôn
vẫn làm lại vẫn đi con đường ấy
sinh ra thân phân má hồng
buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay
cuộc đời buốt giá đắng cay
lau khô giọt lệ đón ngày nắng xuân
đất trời thượng hải gian truân
như cây non trươc bão giông dập dìu
gian nan tô luyện lên người
bàn tay xây dựng cuộc đời hôm nay
mảnh mai một thoáng vai gầy
vượt lên sóng gio chân mây cuối trời
tình yêu đâu thể chôn vùi
giang tay đi suốt cuôc đời thủy chung
giừa biên người sao vẫn thấy cô đơn
giọt lệ đầy vơi ta cố nén tủi hờn
nụ cười gượng tìm niềm vui chốc lát
giấc mơ xưa chỉ còn là cơn khát
mặt trời lên sưởi ấm trái tim vàng
suốt cuộc đời biết ai dại ai khôn
vẫn làm lại vẫn đi con đường ấy
sinh ra thân phân má hồng
buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay
cuộc đời buốt giá đắng cay
lau khô giọt lệ đón ngày nắng xuân
đất trời thượng hải gian truân
như cây non trươc bão giông dập dìu
gian nan tô luyện lên người
bàn tay xây dựng cuộc đời hôm nay
mảnh mai một thoáng vai gầy
vượt lên sóng gio chân mây cuối trời
tình yêu đâu thể chôn vùi
giang tay đi suốt cuôc đời thủy chung