socnau767
25-07-2006, 01:34 AM
Tuổi thơ đã đi qua,
Sao lòng ta vẫn nhớ.
Nhớ một thời mơ mộng,
Nhớ một thời mộng mơ!
Nhớ về ngày xưa ấy,
Ngày tôi vừa biết yêu,
Là khi tôi vừa biết ,
Viết dòng thơ đầu đời.
Và đêm nay ngồi đây,
Sinh nhật lần thứ 17,
Lần đầu tiên tôi biết,
Viết trang nhật ký đầu.
Để rồi một mai sau,
Khi trở thành người lớn,
Trang nhật ký thường ngày,
Sẽ giúp tôi nhớ lại.
Nhớ một thời mơ mộng,
Nhớ một thời thơ ngay,
Nhớ ngày tôi mới lớn,
Đã biết yêu thương rồi!!!
Sinh nhật đêm trăng 08-08-03
HOÀNG TUẤN
Sao lòng ta vẫn nhớ.
Nhớ một thời mơ mộng,
Nhớ một thời mộng mơ!
Nhớ về ngày xưa ấy,
Ngày tôi vừa biết yêu,
Là khi tôi vừa biết ,
Viết dòng thơ đầu đời.
Và đêm nay ngồi đây,
Sinh nhật lần thứ 17,
Lần đầu tiên tôi biết,
Viết trang nhật ký đầu.
Để rồi một mai sau,
Khi trở thành người lớn,
Trang nhật ký thường ngày,
Sẽ giúp tôi nhớ lại.
Nhớ một thời mơ mộng,
Nhớ một thời thơ ngay,
Nhớ ngày tôi mới lớn,
Đã biết yêu thương rồi!!!
Sinh nhật đêm trăng 08-08-03
HOÀNG TUẤN