Xem đầy đủ chức năng : Ước gì !!!!!
XiTrai
06-06-2005, 03:12 AM
Ước gì anh ko lỡ lời
Giờ đây hai đứa đành hai phương trời
Ước gì ta vẫn một lòng
Cùng chung ước nguyện sánh đôi cuối đời
Em hông biết làm thơ mong các anh chị thông cảm cho em ha :lol:
Boulevard
06-06-2005, 03:32 AM
Anh ước làm chi hỡi anh ơi?
Lời xưa anh nói , đã xa xôi...
Xa cách đôi nơi , quá muộn rồi?
Anh hãy ước ch người sau , anh nhé !
Anh ước làm chi hỡi anh ơi?
Lời xưa anh nói , đã xa xôi...
Xa cách đôi nơi , quá muộn rồi?
Anh hãy ước cho người sau , anh nhé !
abba712
06-06-2005, 03:51 AM
"ước gì" chỉ dành cho những người kém cỏi
cho những ai không tự tin chính mình
bản thân ta cũng là vị thần linh
mà đôi tay là đũa thần màu nhiệm
toi_da_co_quen
06-06-2005, 04:00 AM
ước gì cho thời gian trở lại
trở lại ngày làn gió bồi hồi bay
anh vẫn sẽ bước trên con đường ấy
để trao em bức thư tình đầu tay
Boulevard
06-06-2005, 06:24 PM
Gío ngày xưa và bây giờ vẫn thế
Chỉ có điều người đã khác xưa kia
Bức thư kia , anh đã ước điều gì?
Anh chớ đợi , khi ngày xưa không tới !
echilanguoitinh
06-06-2005, 09:45 PM
ban minh noi tho wa do
Cong tu
06-06-2005, 10:04 PM
ước gì anh hóa thành ma
nửa đêm đến cạnh em anh để hù
Boulevard
06-06-2005, 11:52 PM
Anh đừng ước anh hoá thành ma !
Bởi không cần ước ,anh cũng là ma đó !
Là ma nhưng không hề đáng sợ !
Bởi anh chỉ là ma của mỗi em thôi !
thủy tinh xanh
07-06-2005, 04:07 AM
Dù có ước quá khứ đâu trở lại
Nên tại sao cứ mãi ngồi ước mong
Cho dù được quá khứ quay trở lại
Chưa chắc gì tình đã giống như xưa
ngan_kiep_mai_yeu_em
07-06-2005, 06:36 PM
ước gì em hóa ra hoa
anh là cánh bướm hát ca tháng ngày
ước gì em hóa ra cây
anh là chim nhỏ trên cây ngắm nhìn
ước gì mình là người tình
trọn đời xin chỉ yêu mình em thôi
ước gì rồi lại ước gì
không cần gì hết chỉ cần em thôi
Boulevard
07-06-2005, 08:21 PM
Sao anh lại ước em hoá ra hoa ?
Để hàng ngày , anh chỉ nhìn thôi , không được hái
Sao anh lại bắt em hoá thành cây ?
Để mình em đứng giữa đời khổ đau ?
Để em ôm trọn mối sầu !
Trăm năm không thể vẹn tình cùng anh ?
ngan_kiep_mai_yeu_em
08-06-2005, 10:38 PM
tình anh mãi vẫn còn xanh
trách người sao nỡ lãng quên sao đành
xưa em nói chỉ yêu anh
sao giờ em lại sánh vai bên người
xưa kia anh đã yêu em
mà sao em nỡ phụ tình hỡi em
cho dù em đã đi xa
anh sẽ chờ mãi vì trót yêu em
Boulevard
08-06-2005, 10:45 PM
Yêu em , anh chớ dại khờ
Duyên kia lầm lỡ chớ hoài đợi mong !
Lời yêu anh hãy lãng quên
Coi như em đã phụ tình...tim anh !
ronashlee
17-06-2005, 09:04 PM
Yêu người chớ quá vô tình
Để người cô lẽ sầu buồn ai hay
Yêu thì nói rằng yêu
Đừng nên thờ ơ người buồn nhiều hơn ;)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.