PDA

Xem đầy đủ chức năng : sometime when we tough !



Seafoam
25-03-2005, 04:06 PM
Có những khi em thấy hồn lặng lẽ
Nhưng u buồn chẳng dễ để nói ra
Có những khi lòng thấy cô đơn lạ
Bởi mất anh khoảng trống đến vô cùng

Có những khi phải ghìm lòng đừng khóc
Bởi nỗi đau dâng nên như sóng cuồng
Có những khi tim lại rưng rưng lệ
Bởi tim còn mãi vương vấn yêu đương

Có những khi hồn bỗng thấy bâng khuâng
Kìa hoa nở , chồi non , cùng nắng ấm
Và nơi kia niềm vui đang chầm chậm
Đứng dậy đi ,cuộc sống chẳng đợi chờ !

for...no one !

hoabantrang
27-03-2005, 02:27 AM
CÓ những lúc mình anh trong đêm tối
EM đâu rồi giờ sao chẳng ở đây
TRONG đêm tối mình anh lặng lẻ
ĐỜI này anh chỉ có mình em
:tim: :madsung:

Seafoam
27-03-2005, 05:14 PM
có những khi em giật mình sợ hãi
Anh xa rồi ai ở lại với em?
Em đắm chìm trong cô đơn cuồng dại
Mất anh rồi đã mãi mãi mất anh !

sat_thu_lanh_lung
31-03-2005, 09:35 PM
có những khi em giật mình sợ hãi
Anh xa rồi ai ở lại với em?
Em đắm chìm trong cô đơn cuồng dại
Mất anh rồi đã mãi mãi mất anh !


có một ngày anh chợt nhận ra
tình đôi ta đã không còn như xưa nữa
dẫu biết em vẫn một lòng chung thuỷ
nhưng biết làm sao khi định mệnh đã an bài.
......s_t_l_l
___________________________________

Seafoam
02-04-2005, 05:14 PM
Em vẫn hiểu tình mình chỉ có thế !
Nhưng trái tim đâu nghe lời lí trí
Em vẫn mãi u mê và mộng mị
Mang tình anh thắp sáng trọn trong tim !

Blue

speaker
04-04-2005, 05:37 AM
Có những lúc tôi ngồi trong bóng tối
Nhớ về em , lúc này đang ở đâu
Có nhớ tôi hay là trong dĩ vãng
1 tình yêu đơn phương , trong tâm trí
Tôi yêu em trong đam mê và nồng cháy
Yêu em nhiều nhưng em có biết chăng
Bởi vì tôi 1 mình 1 chiến tuyến
Yêu em rồi nhưng em vẫn tỉnh bơ
Thầm nhìn em tuyệt vời trong nắng sớm
Tôi u mê mải ngắm bóng hình em
Thầm hình dung bóng hình em nơi đó
Nhưng bây giờ em ở mãi nơi đâu

>>>>>>>>>>>>>>>> Banana

Seafoam
04-04-2005, 04:11 PM
Có những khi tình anh trao thật vội
Mình em thôi bơ vơ trong bóng tối
Vì anh đã mãi mãi đi rồi
Chỉ còn em lạc lõng giữa đêm trôi !

TimNguoiTrongMay
04-04-2005, 04:19 PM
Có những khi trái tim thật đau nhói
Và giật mình anh xa mãi tầm tay
Có những khi cuộc đời là thăng trầm
Trong đêm vắng, nước mắt rơi vì người....