PDA

Xem đầy đủ chức năng : em lên xe hoa



tongnguyenhuy
24-07-2006, 06:44 AM
này cậu trai ơi ... đừng buồn nhé
người yêu của cậu nào có nghe
người ta tìm thấy niềm hạnh phúc
còn đâu bóng dáng một trưa hè !!!

nhớ hoài những lúc ở bên nhau
vẫn ngỡ tình yêu lắm phép màu
chỉ là mơ mộng ... là bọt biển
khứa vào lòng ta những nỗi đau

giấc mơ về em và xe hoa
giờ là người khác ... nắng nhạt nhòa
ai nắm tay em trong lễ cưới
ai đeo nhẫn cưới không phải ta

dzô đây đối thơ chớ đừng 888 nghen mấy bạn

S!lver [halo]
24-07-2006, 06:53 AM
Này cậu trai kia chắc sẽ buồn
Nhưng dấu làm chi giọt lệ tuôn
Em lên xe hoa cùng hạnh phúc
Dù chẳng phải anh nhưng xin chúc.....em ấm êm bên người

Thienmy
24-07-2006, 10:06 PM
Thật may cho kẻ bước xe hoa
Còn đứng nơi đây sẽ trúng ... tà!
Mấy người như cậu con trai ấy
Không nên sự nghiệp cứ .... ba hoa!!!!!!!!! (hì hì)

yoo chun park
25-07-2006, 10:45 AM
Nam nhi ,tử hán đại trượng phu
Có giỏi thì đi cướp người ta
Ko cướp được thì đừng có nói
Than phiền cho lắm thành người haaaaaam.


Thời buổi bây giờ là chuyện nhỏ
Em đi lấy chồng rồi thì thôi
Nhớ nhiều rồi lại tìm cô khác
Nghe nói Trai ko phải gã si tình.

tongnguyenhuy
26-07-2006, 05:20 AM
làm trai ko đáng phải si tình
bởi người yêu bạn kẻ linh tinh
ko là sao sáng trong đêm tối
ko đủ hi sinh bản thân mình

tìm đến người khác thì dễ thôi
cướp lại người yêu cũng chẳng tồi
nhưng làm chi thế thêm mệt mỏi
bởi người xưa liệu có yêu tôi

saygoodbye
26-07-2006, 08:37 PM
các cậu con trai phía kia ơi
có nói lắm lời thì thế thôi
chẳng qua người yêu theo tên khác
nên quê một cục nói lắm lời

tìm người yêu khác ? phải thế thôi
không thì ai dám mà lôi thôi
tự nhiên dính vào mấy ông nội
để mắc thêm tội với đòi mình

cogaibuongbinh87
27-07-2006, 04:55 AM
này các bạn trai trên kia ơi
ko mang hạnh phúc cho người yêu
giờ đây người bước theo người yêu
đau khổ chi đâu , hay thoát nợ

Dumbledore
27-07-2006, 05:28 AM
Vậy xin chúc cho em luôn hạnh phúc
Với nụ cười mãi mãi nở trên môi
Về phần tôi kể cả mãi đơn côi
Vẫn nguyện cầu cho em được hạnh phúc.

Ặc ặc.. liệu có quá si tình không nhỉ ?

Vẫn vui mừng khi trong lòng tôi đã
Mang lại một chút gì đó trao em
Và cũng chỉ cầu mong trong tim em
Cũng có tôi ..một nơi.. chỉ em hiểu

koconnuakeolac
27-07-2006, 08:17 AM
em len xe hoa với người ta
bỏ lại mình tôi với chiều tà
hoàng hôn đẹp lắm nhưng rồi tắt
tình ta tựa thế rồi chia xa
em lên xe hoa với nụ cười
tôi đứng gốc bàng lòng mất vui
ngày xưa yêu nhau ta thề hẹn
bây giờ em em cười...chua xót tôi

laitiensinhvn
27-07-2006, 09:33 AM
Em lên xe hoa ,lên thật rồi
Gốc Bàng chỉ còn mỗi mình tôi
Nhặt trái Bàng rơi ăn đỡ đói
Ném hạt theo xe mãi mới thôi .

không biết có trúng trái (hạt ) nào hôn ? Xe hoa Lạc chạy nhanh quá trời !

tongnguyenhuy
27-07-2006, 08:07 PM
em len xe hoa với người ta
bỏ lại mình tôi với chiều tà
hoàng hôn đẹp lắm nhưng rồi tắt
tình ta tựa thế rồi chia xa
em lên xe hoa với nụ cười
tôi đứng gốc bàng lòng mất vui
ngày xưa yêu nhau ta thề hẹn
bây giờ em em cười...chua xót tôi

ngày xưa đôi ta ước hẹn thề
giờ chỉ còn tôi và đam mê
tiếng đàn ai đó buông lặng lẽ
giấc mộng thơ ngây chẳng trở về

trong tiệc cưới em tôi vẫn cười
xót sao hạnh phúc thuở đôi mươi
giot lệ đắng cay giờ chảy ngược
mong một ngày mai anh quên người

Hoàng Tử Bạch Mã
27-07-2006, 08:11 PM
Nếu như ngày đó quay trở lại
Anh giữ tình ta chẳng nhạt phai
Nhìn em vui bước bên người khác
Chua xót lòng anh tỏ cùng ai ?

tongnguyenhuy
28-07-2006, 08:08 PM
nếu như ngày xưa quay trở lại
thuờ chung trường lớp ngập nắng mai
thuở cùng kết hoa ta ước hẹn
thì một giây thôi cũng mơ hoài

S!lver [halo]
28-07-2006, 08:43 PM
Chỉ khổ năm xưa ko mở lời
Để giờ khóc hận 2 đứa 2 nơi
Giờ em lên xe hoa anh vẫn chúc
Em luôn hạnh phúc suốt cuộc đời !

Mr.Ngọc
29-07-2006, 12:04 AM
Ngày sáo sang sông sáo lấy chồng
Vườn chiều cô quạnh lá trầu không
Hàng cau ngơ ngác chiều nổi gió
Lòng tự hỏi lòng có buồn không

cubiquay
29-07-2006, 01:36 AM
Thật may cho kẻ bước xe hoa
Còn đứng nơi đây sẽ trúng ... tà!
Mấy người như cậu con trai ấy
Không nên sự nghiệp cứ .... ba hoa!!!!!!!!! (hì hì)
ai cũng bảo tôi ko sự nghiệp
nhưng tôi là kẻ chung thủy của tình yêu
tôi chỉ trách ai kia bội bạc
lên xe hoa theo tếng gọi của đồng tiền

snow_sheep
29-07-2006, 04:48 AM
này cậu trai ơi ... đừng buồn nhé
người yêu của cậu nào có nghe
người ta tìm thấy niềm hạnh phúc
còn đâu bóng dáng một trưa hè !!!

nhớ hoài những lúc ở bên nhau
vẫn ngỡ tình yêu lắm phép màu
chỉ là mơ mộng ... là bọt biển
khứa vào lòng ta những nỗi đau

giấc mơ về em và xe hoa
giờ là người khác ... nắng nhạt nhòa
ai nắm tay em trong lễ cưới
ai đeo nhẫn cưới không phải ta
ồ kìa anh sao khéo nặng lời
sao trách ai quên ngày xưa cũ
khi anh không nói lấy một câu?
sao anh không hỏi em làm vợ
để cho hoa tàn theo thời gian
thôi thôi em về anh đừng tiếc
chỉ trách rằng anh quá phũ phàng

tongnguyenhuy
29-07-2006, 05:34 AM
bé này của thanh thành phái hả

em ơi ... anh có quá phũ phàng
mỗi người có một nỗi riêng mang
bông hoa ngày xưa ta ước hẹn
trái tim nhỏ bé đã rõ ràng

sao em vội cất bước sang ngang
hồn anh tràn ngập nỗi mơ màng
lời yêu anh nói hoa còn thắm
trách tại ai đây tình dở dang

em bảo tại anh để hoa tàn
thì thôi anh không dám trách than
tâm hồn anh giờ thôi đành thiếu
một cành hoa dại thuở cơ hàn

koconnuakeolac
30-07-2006, 02:50 AM
Em lên xe hoa ,lên thật rồi
Gốc Bàng chỉ còn mỗi mình tôi
Nhặt trái Bàng rơi ăn đỡ đói
Ném hạt theo xe mãi mới thôi .

không biết có trúng trái (hạt ) nào hôn ? Xe hoa Lạc chạy nhanh quá trời !

em lên xe hoa biết người buồn
nhưng đừng có đứng nước mắt tuôn
nhặt trái bàng rơi theo xe ném
buồn cười anh lắm ngốc em ơi

laitiensinhvn
30-07-2006, 04:59 AM
Em lên xe hoa ...cứ đi đi
Xin đừng ngó lại ....khóc làm gì
Vì tên tài xế là nội gián
Chở về nhà anh ...khỏi nghĩ suy .