Kitty
06-06-2005, 12:52 AM
TỪ CHỐI.
Thời đã xa có bao lần nông nổi
Ngộ nhận yêu biến mình thành dại khờ
Trong tiềm thức xưa quên sao được trang đời
Em lỡ tay đánh rơi một thời khát vọng
Nỗi đau nay ướt lạnh còn lắng đọng
Trăn trở suy tư...
Mơ ước xa rồi !!!...
Em giờ đây nguyện sẽ mãi xa rời
Bờ mắt ướt một thời ai lừa dối.
Em xin anh cầu xin đừng đón đợi
Bởi trái tim chẳng dễ dàng đổi thay.
Đừng làm người cao thượng,đừng chìa đôi bàn tay.
Tự lúc nào em đã trở thành người vô cảm.
Xin lỗi anh.Tự đáy lòng em đâu dám,
Với cao hơn điều mình đáng được nhận và trao.
Em không muốn gải thích lí do tại sao
Đừng trách em cũng xin đừng vặn hỏi
Em đâu muốn làm anh đau khổ
Kẻ tội đồ lại mắc tội với một con tim
Xin anh hãy cho em vào lãng quên.
Trên cao kia một khoảng trời xanh biếc
Em là cát bụi sẽ trở về cát bụi
Đừng mủn lòng với cái còn xót lai
Ký ức đan cài giữa được mất hợp tan.
Thời đã xa có bao lần nông nổi
Ngộ nhận yêu biến mình thành dại khờ
Trong tiềm thức xưa quên sao được trang đời
Em lỡ tay đánh rơi một thời khát vọng
Nỗi đau nay ướt lạnh còn lắng đọng
Trăn trở suy tư...
Mơ ước xa rồi !!!...
Em giờ đây nguyện sẽ mãi xa rời
Bờ mắt ướt một thời ai lừa dối.
Em xin anh cầu xin đừng đón đợi
Bởi trái tim chẳng dễ dàng đổi thay.
Đừng làm người cao thượng,đừng chìa đôi bàn tay.
Tự lúc nào em đã trở thành người vô cảm.
Xin lỗi anh.Tự đáy lòng em đâu dám,
Với cao hơn điều mình đáng được nhận và trao.
Em không muốn gải thích lí do tại sao
Đừng trách em cũng xin đừng vặn hỏi
Em đâu muốn làm anh đau khổ
Kẻ tội đồ lại mắc tội với một con tim
Xin anh hãy cho em vào lãng quên.
Trên cao kia một khoảng trời xanh biếc
Em là cát bụi sẽ trở về cát bụi
Đừng mủn lòng với cái còn xót lai
Ký ức đan cài giữa được mất hợp tan.