PDA

Xem đầy đủ chức năng : Pe' tập làm thơ !



bibisieuquay
24-07-2006, 02:21 AM
Ngồi buồn pe' tập làm thơ !
1 câu 2 câu rồi 3 câu
Câu 4 câu 5 vừa viết xong
Đọc lại một lần chẳng thấy xong
Tựa hỏi bài thơ vừa làm xong :
Ơ ! >> mỗi câu là 1 bài thơ ? ( hehe ! ):think:

Funny_guy188
24-07-2006, 07:06 AM
Hôm nay bác tập làm thơ ...
Tui vô xem tí thôi lờ đi ra !

yoo chun park
25-07-2006, 11:14 AM
bé sờ chán tự thấy có vấn đề
câu một của bé là bản copy
câu2,câu4,câu5
bé tự sáng tác thể nào chả "hay".

bibisieuquay
26-07-2006, 02:09 AM
Tuy mới lần đầu tập làm thơ
Nhưng mè tài năng đã bộc rõ
Thơ đến thơ đi ở trong lòng
Mọi người mọi nhà đều yêu thơ !

tongnguyenhuy
26-07-2006, 05:29 AM
hôm nay cô bắt bé làm thơ
thấy sao khó quá bé hững hờ
thôi làm đến đại chăng hay chớ
điểm thì hông có bé chẳng mơ

sao vậy mà bé hổng dám nhờ
nói anh một tiếng... bé ngó lơ
tấm lòng của anh luôn rộng mở
đợi chờ tiếng bé bắt làm thơ

bibisieuquay
28-07-2006, 10:12 AM
hổng hiểu tại sao anh mắt lé
pe' bảo pé buồn tập làm thơ
thế mà vẻ chuyện anh với em
^^ ! pe' nói chơi là thế thôi !

Cám ơn anh đã ghé chơi
post cho pe' vài dòng thơ
..................................
đang giờ cụt cảm hứng thơ
Thế nên.............?? ^^ ( the end )>>>.... mong các bạn giúp mình lấy cảm hứng thơ

tongnguyenhuy
28-07-2006, 08:34 PM
anh cũng muốn post cho vui
sao kêu mắt lé cho tui phải buồn
hứng kia theo bé đi luôn
lấy chi để chỉ cho suông câu từ

bebuon_157
28-07-2006, 09:37 PM
Hôm nay bé buồn tập làm thơ
Ngồi ngó lơ ngơ chẳng biết gì
Thôi thì bé đây ngồi nghỉ vậy
Nghỉ rồi viết vậy có phải thơ

màu kí ức
29-07-2006, 12:17 AM
Ngồi đây viết truyện buôn thơ
Viết câu không chữ không vần
Viết sao nỗi nhớ vơi hao
Cho lòng thì nhẹ nâng cao tay nghề