Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : SẦu......!!!!!



đông lạnh
24-07-2006, 01:23 AM
vạn sự chung quy cũng chữ sầu
bởi sầu cho nên phải lo âu
lo cho tuổi tác ngày thêm lớn
buồn thêm số phận buổi bạc đầu
thao thức năm canh sầu lẻ bóng
vò vỏ sáu thời nhỏ giọt châu
chẳng biết ai bày chi cắc cớ
rằng mãi cô đơn Thế phải Sầu

----------------=------------------
ở đời có mấy trái sầu ?
tôi đem đi bán ... kêu cầu người mua
sầu riêng thì bán theo mùa
sầu tình tôi bán ... ai mua bây giờ ????

Dã Quỳ
27-07-2006, 03:01 AM
Nếu ấy muốn bán cái sầu
Tớ đây cũng muốn góp hùn, được không?
Sầu riêng không thích chút nào
Sầu tình chẳng có, bán chi hỡi người
Tôi đây muốn bán nỗi sầu
Sầu cho SK - con người khó ưa!

Đa Tình
28-07-2006, 02:59 AM
Ở đời muôn vạn những trái sầu
Người mua kẻ bán được gì đâu
Bỡi sao bán hết mà người bán ?
Còn kẻ mua rồi ...phải để đâu ?