nhitieuthu_sakura
06-06-2005, 12:06 AM
- Khi ban đang đứng gần người đó bạn giả vờ lơ người đó đi và chẵng có gì wan tâm cả but khi người đó ko ở quanh bạn thì bạn lại nhìn quanh xem người đó đâu rùi. vào lúc đó ban đang iu đấy.
- ban ngồi nói chiên với 1 nhóm ban , và họ đang kể cho ban nghe những câu chiện làm bạn cười rũ ra , nhưng bạn vẫn liếc nhìn người đó xem người đó có để í đến mình ko. vào lúc đó là bạn đang iu đấy.
- người đó đi đâu xa và nói là sẽ gọi điện tới cho bạn , 1 vài ngày sau điên thoại nhà bạn vẫn im re but khi đứa bạn thân gọi điện tới bạn lai bảo k nói chiên được vì đang chờ điện thoại và bạn càng sốt ruột hơn. vào lúc đó là bạn đang iu đấy !
- bạn luôn tự hào" người đó chỉ là bạn thui , chỉ có thể là bạn thui " but bạn nhận ra rằng bạn phải nhắc mình câu đó wa' nhìu lần mỗi ngày vì tim bạn cứ đập ầm ĩ lên khi nhìn thấy hoặc nghĩ tới người đó và khi đó là bạn đang iu đấy.
- bổng nhiên bạn đươc cho 2 vé xem phim, ban nghĩ ngay đến người đó mặc dù ban và người đó chưa bao giờ đi xem phim cùng cả , mà thậm chí bạn cũng chẵng bít là người đó có thích xem phim ko. vào lúc đó là bạn đang yêu đấy!!
- khi bạn đang đọc bài này mà bạn nghĩ ngay tới người nào đó,thì tức là bạn đã iu và đã iu người đó. :)! :cooll: :huglove:
- ban ngồi nói chiên với 1 nhóm ban , và họ đang kể cho ban nghe những câu chiện làm bạn cười rũ ra , nhưng bạn vẫn liếc nhìn người đó xem người đó có để í đến mình ko. vào lúc đó là bạn đang iu đấy.
- người đó đi đâu xa và nói là sẽ gọi điện tới cho bạn , 1 vài ngày sau điên thoại nhà bạn vẫn im re but khi đứa bạn thân gọi điện tới bạn lai bảo k nói chiên được vì đang chờ điện thoại và bạn càng sốt ruột hơn. vào lúc đó là bạn đang iu đấy !
- bạn luôn tự hào" người đó chỉ là bạn thui , chỉ có thể là bạn thui " but bạn nhận ra rằng bạn phải nhắc mình câu đó wa' nhìu lần mỗi ngày vì tim bạn cứ đập ầm ĩ lên khi nhìn thấy hoặc nghĩ tới người đó và khi đó là bạn đang iu đấy.
- bổng nhiên bạn đươc cho 2 vé xem phim, ban nghĩ ngay đến người đó mặc dù ban và người đó chưa bao giờ đi xem phim cùng cả , mà thậm chí bạn cũng chẵng bít là người đó có thích xem phim ko. vào lúc đó là bạn đang yêu đấy!!
- khi bạn đang đọc bài này mà bạn nghĩ ngay tới người nào đó,thì tức là bạn đã iu và đã iu người đó. :)! :cooll: :huglove: