PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt ChÚt!!!



socnau767
23-07-2006, 08:09 PM
Một chút buồn một chút mơ,
Một chút sầu thương thương nhớ nhớ!
Một chút thẩn thơ thơ thẩn chờ,
Một chút lạnh lùng,một ý thơ!!!
Ta chẳng hiểu tại sao lại vậy?
Cứ mơ màng thơ thẩn bước trong đêm,
Suy nghỉ vu vơ về ai đó?
Mà sao nghỉ hoài vẫn chẳng hay.
Chẳng hay ai đó đã làm ta...
Thẩn thẩn thơ thơ bước một mình,
Thương thương nhớ nhớ sao khó tả,
Lại thấy mình ta bước lạnh lùng.
Chẳng hay tại sao ta lại vậy?
Bơ vơ lạc bước trong đêm hè.
Giậc mình sực tỉnh mình mới biết,
Lạc vào vườn thơ mà chẳng hay!