Xem đầy đủ chức năng : Em có về nơi ấy trước mùa đông?
Sắc Thu Phong
23-07-2006, 09:30 AM
Em có về nơi ấy trước mùa đông
Anh còn đợi trước khi lòng buốt giá
Em có về không sau ngày nắng hạ
Anh còn chờ khi lửa ấm chưa phai!
Em có về không sau chặng đường dài
Em lê bước không còn ai đón đợi
Em về không khi biết giờ rất vội
Anh xa rồi em còn có về không?
Lost.
24-07-2006, 05:23 AM
Xin quay về nơi ấy phút cuối thôi
Phút cuối đông để lòng mình bớt giá
Để đôi chân không thấy chiều quá lạ
Để môi hồng nhạt màu cũ .....xót xa
Xin về khi cơn nắng đã vỡ òa
Khi lộc mới đã hé đời trang khác
Để con mơ đeo mang không lầm lạc
Con gió mơ hồ lại nhói buốt trái tim
Quay về thôi , và hứa chẳng kiếm tìm
Không bới vết những dấu tròn trên cát
Không lẩn trốn như chú dã tràng lèo lạt
Chỉ quay về tìm hơi thở Đông thôi ..........
mây mơ êm
24-07-2006, 08:18 AM
Em sẽ về - khí trời chưa vào đông ,
Em sẽ về khi nắng nhạt bớt hồng .
Em sẽ về xoa dịu lòng buốt giá
Em sẽ về .... để thỏa ước mơ ta .
Dẫu đường về tránh không khỏi phong ba
Dẫu xa quá nhưng lòng không nản nhá !
Dẫu tình kia chỉ mây gió bềnh bồng .
Nhưng đẹp mãi bởi : "sắc trời ... êm ấm".
*tiểu hồ ly*
24-07-2006, 12:17 PM
Em sẽ về trong bão táp phong ba
Em sẽ về khi thấy lòng buốt giá
Em sẽ về khi mưa thu nắng hạ
Hồn giá băng sưởi ấm trong lòng anh
Lost.
24-07-2006, 09:25 PM
Sợ trở về lạc bước một mùa sang
Đơn lẻ lắm giữa xác đường bụi bặm
Mùa đông quên quán cóc buồn hết nắng
Sợ trở về rồi lại thoáng quắt quay
Chỉ còn sương ướt sũng gió heo may
Trong thoảng thốt lại dối mình thêm nữa
Tựa đong đưa cho nỗi buồn một nửa
Có người nào ......dừng lại giữa mùa đông...../?/
Lost.
07-09-2006, 10:08 PM
Sắp đông rồi.
Em biết.
Một mình thôi!
Bởi Anh chắc sẽ không quay về nơi ấy
Những bàn tay mùa đông
Nắm chặt đầy run rẩy
Ngó âm thầm
Hình như có tay em
Nhưng cũng vẫn âm thầm
Như tàn lá lạnh rơi thêm
Bên thềm vắng , mãi lạnh lùng.... lạnh mãi
Chẳng có tuyết trong giấc mơ quay lại
Chẳng có dạ đài như xưa nữa đâu anh
Khi con tim khô han bỗng hiễn lành
Thì đông dẫu một mình, Em vẫn sẽ ....
màu kí ức
07-09-2006, 11:24 PM
Sẽ một một mình
Em đợi mùa đông qua
Em sẽ hong những lá tuyết mùa đông
Sẽ còn đó tình anh
Trong lạnh giá
Nhưng ,,,
Hum qua em vẫn ước anh về
Quasimodo
07-09-2006, 11:43 PM
Lơ Đãng Chiều Thu
Em không về...nơi ấy cũng vào thu
Cũng rơi lá vàng
Cũng buồn mưa ướt...
Chỉ có gió và anh không được
Làm rối tóc em rồi vuốt lại bao lần...
Em không về...Thu cũng chẳng ngóng trông
Dưới góc bàng già..có cặp tình nhân nho nhỏ
Thầm hò hẹn như chúng mình hồi đó
Gã trai vụng về...quên đặt một nụ hôn
( Sao mà giống anh ghê )
Chẳng như Thu...Gã ngốc vẫn mong em
Mỗi hoàng hôn
Mỗi sớm mai
Hắn ngã người trên cỏ
Thu ngần ngại : ơ , anh chờ gì đó ?
Gã mỉm cười : tôi tìm lại nụ hôn....
nhanhphuonghong
08-09-2006, 01:02 AM
tôi có tình yêu rất mặn nồng
yêu người yêu lẫn cả non sông
tình yêu chang chứa trên hoàng vũ
nếu khách má hồng muốn được yêu
thì trong thầm ước phải xoang chiều
hướng về phụng sự trong nhân loại
thì khách má hồng sẽ được yêu
prettyanhthu
08-09-2006, 11:08 AM
Yêu anh em đã yêu luôn nơi ấy
Con đường nho nhỏ lối về nhà anh
Lúc ra đi, anh ơi, em ko đành
Anh có chờ em thì em sẽ về
lucbinhtimvn
08-09-2006, 02:22 PM
Thu sắp qua rồi...anh nơi đó biết không?
Và Đông lại đến...Cho lòng thêm lạnh giá
Em xa anh...chỉ một mùa thay lá...
Nhưng tình yêu ngày nào...
Biết có còn những say đắm, thiết tha?
Nơi ấy bây giờ...Phố có đông người qua?
Lá có rơi đầy trên dãy hành lang ghế đá?
Thu Tím trời buồn...Nên Mưa bay lã tã...
Anh có về...tìm lại kỷ niệm xa?
Ngày qua ngày...lại lặng lẽ trôi qua
Tháng tiếp tháng...Mùa lại đi vội vã?
Cơn gió chiều nay thoảng qua lòng... lạ quá!
Kỷ niệm chợt ùa về..làm se sắt mảnh hồn đau...
Muốn quay về...để tìm lại đời nhau...
Nhưng hôm qua.lạc bước giữa chiêm bao...
Gặp lại nhau... sao òa vỡ...
Tĩnh giất nữa đêm...nghe lòng bỡ ngỡ
Biết anh anh bây giờ...có đợi chờ,và còn nhớ em không?
Nếu Tình vẫn thắm nồng...
Em sẽ về lúc trời nhuốm vào Đông
Để cho trái tim hồng thôi lạnh giá...
Để xua hết tuyết băng...đêm sẽ không dài quá
Em sẽ về...Để nối lại tình ta...
Lost.
11-09-2006, 09:24 PM
Đông đang về để nỗi nhớ dày thêm
Trách mình sao chẳng thể nào quên nổi
Anh vẫn nói " em cứ hờn cứ dỗi"
Nhưng can cớ gì để em trách anh đây
Duyên kíêp đi ngang, số phận cứ đoạ đầy
Em cố bước giữ vành mi không khóc
Giọt nắng xoá tan một vài điều lừa lọc
Và ấp nỗi buồn cho vẹn mộ cơn mơ
Bàn chân rong ruổi quên mình đã lạnh trơ
Rồi một sớm chợt thấy thèm hơi ấm
Kỳ ức về anh theo sương chiều lấm tấm
Đông về rồi EM LẠI NHỚ ANH HƠN !!!
Lost.
04-11-2006, 07:06 PM
Ngấp nghé phố gượng mình chờ đợt rét
Anh có kịp về trươc đợt lạnh không anh
Chỉ hỏi vậy thôi để an ủi mộng lành
Vì lại sẽ vun lửa chờ hư vắng
Em vẫn một mình.
Tiếng dương cầm chết lặng
Xin lỗi mùa về vì chẳng thể còn ngân
Cây trước mái hiên.Chiếc lá cuối phân vân
Chờ gì nữa bàn chân nào về kịp
Vẫn má thơm , với môi hồng chúm chím
Vẫn hương nồng buổi sớm gió hanh hao
Bàn tay nghiêng hứng lại tiếng yêu nào
Mà sao đã thôi những điều chới với
Vẫn mong anh ở một nơi xa vợi
Dẫu đành rằng - mùa đông lạnh tái tê
Đợi ánh nhé - dù anh chằng quay về
Hà Nội vẫn cuộn tròn từng tiếng gió
ayumiradex
04-11-2006, 09:34 PM
Em có về nơi ấy trước mùa đông
Anh còn đợi trước khi lòng buốt giá
Em có về không sau ngày nắng hạ
Anh còn chờ khi lửa ấm chưa phai!
Em có về không sau chặng đường dài
Em lê bước không còn ai đón đợi
Em về không khi biết giờ rất vội
Anh xa rồi em còn có về không?
em chưa về vì sợ lắm mùa đông
sợ hồn mình tả tơi như chiếc lá
đời nghiêng ngả theo từng phiên dối trá
bước chân buồn trong quá khứ đã qua
chặng đường dài em mải miết nơi xa
đợi ấm áp của mùa xuân sẽ tới
biết vạn lí quan san anh chẳng đợi
nhắm mắt chờ....nỗi buồn cũ sẽ vơi..
trọn kiếp trai hùng
04-11-2006, 09:44 PM
Anh vẫn cứ chờ với lá xót cuối thu
Đường phố rộng mà giấc mơ thì bé
Anh giữ chiêm bao như một thời thơ trẻ
Vẫn 1 mình chờ em nẻo xa xôi
Nẻo xa xôi có thắm lại bờ môi
Em có nhớ để trở về lỗi cũ
Mùa đông cô đơn nhưng tình còn ấm giữ
Vần tin rồi dưới tán nắng là em
Dã Quỳ
06-11-2006, 07:58 AM
Chờ hoài chờ mãi mỗi thu về
Mong hoài mong mỏi một bóng hình
Người ơi nơi đó còn mong nhớ
Hình người con gái... đợi hoài bóng ai???
girl_sau_han
06-11-2006, 06:50 PM
Em không về nơi ấy mùa đông...
Xa xôi quá đâu còn ai đón đợi
Mùa đông nơi ấy mong manh vời vợi
Anh đi rồi...em chẳng nhớ mùa đông..
Em bây giờ không còn có mùa đông..
Chỉ có nắng...có mưa...và nc mắt
Chỉ có cái lạnh làm tim em se sắt...
Nhưng em thèm...đc ở phía mùa đông..
Lost.
06-11-2006, 07:46 PM
Em bây giờ không còn có mùa đông..
Chỉ có nắng...có mưa...và nc mắt
Chỉ có cái lạnh làm tim em se sắt...
Nhưng em thèm...đc ở phía mùa đông..
Chỉ âm thầm ở một phía mùa đông
Cô đơn quá một nụ cười trong nắng
Gửi về xa xôi.....một đường dài chuyếnh choáng
Lối rẽ nào em vững bước được đây
Em sợ mùa đông sợ cái gió heo may
Sợ câu hứa lại một mình hâm ấm
Kỷ niệm tràn vê như sương chiều lấm tấm
Lối đông về em nhớ......để tìm quên
duytien
06-11-2006, 08:56 PM
mùa đông không bao giờ lạnh giá
vì thiên đường chính là của đôi ta
hãy thấp lên một ngọn lửa tình hồng
ta hững hờ..chờ tuyết đên..lập đông
anh mang đến một hời ấm dịu kỳ
như ngọn nến lung linh và huyền bí
hãy ngọn lửa trong màng đêm rực sáng
mang đến ta một tình yêu nồng nàng
Người Điên Yêu Thơ
07-11-2006, 02:00 AM
Cứ chờ đi, người sẽ quay trở lại
Trong một ngày mùa đông vẫn chưa sang
Người về đây để nhặt chiếc lá vàng
Khi ngọn gió mùa thu còn đang thổi
Cứ chờ nhé, nhớ thắp lên ngọn lửa
Người sẽ về thêm củi tiếp cho ai
Cứ chờ đi dù tháng rộng năm dài
Người sẽ đến khi mùa đông chửa đến.
Đa Tình
08-11-2006, 10:42 PM
Một màu tím nhỏ bé xinh xinh
Rực rỡ đôi mươi tuổi chúng mình
Đường quê trãi thảm màu hoa tím
Ta cũng tặng nhau chút hương tình
Một buổi lập đông chẳng biết đâu
Hương hoa ngập lối đứng bên cầu
Chưa gặp đã nghe hồn bay bỗng
Bay đến bên em dệt mộng đầu
Và nay một sáng đông tìm lại
Nhè nhẹ buâng khuâng bước trang đài
Cứ ngỡ hương về tìm tình ái
Chân vấp liên hồi....để mơ thôi
Phong Cầm
11-11-2006, 12:42 AM
Heo may dày lạnh thấu một mùa đông
Ta trải bước xót lá vàng vụ cuối
Những miên man một mình còn rong ruổi
Liêu ai có về khi nắng đã lịm im
Lạnh lắm con đường đêm ngút ngát thoảng đưa
Gợi hư bóng một ân tình thơm khói
Nhớ - dại chưa - để tim mình đau nhói
Gió lạc loài rồi người có giữ đc không
trọn kiếp trai hùng
11-11-2006, 09:55 PM
Em cò còn quay lại nữa không em
Cung đàn vẫn chờ bàn tay lả lướt
Bậc thềm hoa một mình anh ngã trượt
Và gió lạnh buồn chỉ ngóng dáng yêu thương
Mùa đã sang heo hút những ngả đường
Anh riêng rẽ bước ngược chiều cơn gió
Lạnh buốt tim nơi ân tình bỏ ngỏ
Chỉ đợi một người trong vạn nỗi chờ mong
Vẫn đợi em đợi mãi người biết không
Ta quên nhắn với mây trời xanh biếc
Nhưng giờ đây mây nhuộm màu nuối tiếc
Ta ngậm ngùi về nơi trượt ngã riêng ta
tiểu thư lang thang
12-11-2006, 12:14 AM
Vẫn ngu ngơ và cứ hoài nông nổi
Mặc kệ ai chờ ai nhớ mong
Cứ hờ hững cho người ta đứng đợi
Em chẳng về nơi ấy trước mùa đông!
Phù_Du
12-11-2006, 05:51 AM
Đây nửa vầng thơ dệt mộng vàng
Đợi người tri kỷ ghé về thăm
Bôn ba khắp xứ mây còn nhớ
Tình thắm trao nhau chứng ánh rằm
Đây một vầng thơ thắm mặn nồng
Đây mảnh trăng tình mãi hoài trông
Lung linh chiếu sáng đêm huyền diệu
Em liệu có về kịp trước đông !
Phong Cầm
13-11-2006, 10:23 AM
Người chẳng còn về phố mùa đông
Gió thấu đáo trui tận hồn đơn lẻ
Ta chắn mùa sang một mình thôi lặng lẽ
Chờ chiều tàn lại nhóm lửa bâng quơ
Hoa sữa cạn mùi.....nhớ lắm dáng ngày xưa
Khung của có vòng chuông đợi gió
Đợi nụ cười trong trang thơ bỏ ngỏ
Mùa đông này........người chẳng bước qua
từng chiều về ngày nào phố cũng xa
Quen chân bước...quen từng hàng cây khóc
Vẫn thấy chơi vơi lạc loại rơi lăn lóc
Với lạnh lùng hòa cả một lần đau
tiểu thư lang thang
13-11-2006, 10:34 PM
Cuối thu rồi , gió có lạnh lắm không anh ?
Ngơ ngẩn nhớ một người phương xa ấy
Sao anh cứ lặng yên,nhìn xa xăm buồn đến vậy ?
Hoa sữa đã tan hương
……………………..........em không tìm được lối để quay về…
mọi người ơi! Giúp tui viết lời chúc 20/11 với....tui nghĩ mãi mà chưa biết viết gì cho khác mọi người một tẹo...
Phong Cầm
14-11-2006, 09:12 AM
Xác lá cuối mùa lạnh đơn côi
Gió buốt nên tim giá băng rồi
Bước qua đợt lạnh đầu thác trắng
Chắn nối nhớ ngườ sợ cuốn rơi
Ai cứ hoài quên cứ hoài đi
Có nhớ vườn xưa chút xíu gì
Ta vun vườn lạnh hoa trụi lá
Chỉ bởi đợi người chữ biệt ly
Xa cách chẳng đành nói một câu
Vắt gió bạc trăng gẫy giữa cầu
Cạn tình sao nỡ .....ta không thể
Đợi với gió mùa mới vừa thâu
abba_172
16-11-2006, 09:36 PM
Mùa đông ơi em có biết hay không
Em quay về "Sắc thu vàng" đâu nữa?
Gió thu buồn không còn như trước nữa
Thu phong giờ chỉ còn sắc chờ mong
Lost.
18-11-2006, 07:12 AM
Cây cầu đã gãy chiều qua
Mùa đông vẫn đợi dẫu là , em quên
Loài hoa cuối mộng dấu phiền
Sớm hôm thả nhớ vào quên cho đành
Mùa đông nên phố mong manh
Lan can chắn gió một ngày mưa giông
Đợi em em có về không
Năm rào với tháng lai đong sang ngày
Lời thơ còn có trên tay ?
Hay là hờ hững chở đầy hoang xơ ...
Mùa đông chắc vẫn đợi chờ ...
.............
...:::hoangdepdzai:::...
18-11-2006, 12:47 PM
tiếc quá,mình lại ko am hiểu về thơ,chán thật đấy
đợi em chi nữa anh...
em đã đi là ko quay trở lại
là ko về nơi ấy nữa đâu
dù đông qua , mùa xuân có về
anh cũng đứng đợi rổi uổng công...
http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/3605.gif
Cô dâu mới
04-11-2007, 05:55 AM
Em có về không để góp lời
Khi mùa đã thả sắc đông rơi
Lạnh căm nóc phố - bàng đỏ lá
Nhóm những yêu thương để tỏ mời
Em có về không , buốt lạnh lòng ?
Sắc vàng cả phố , xót xa không ?
Thẩn tha ta đợi - rồi khẽ khẽ...
Những lỡ hẹn này....ôi mùa đông
Chắc chẳng kịp về với mùa tôi
Lạp góm hơi đêm ấm chén đời
Bờ xa mưa lũ giờ....xa thật
Đông cuốn gió vào - ấm tạm thôi !!!
changtraixuquang27
05-11-2007, 10:53 PM
Đông đã về trong căn phòng lạnh giá
Người yêu ơi! em ở nơi nào
Gió có ngược về phương ấy
Hãy nhắn giùm tôi câu nhớ thượng
Sắc Thu Phong
19-11-2007, 02:01 AM
Ta đã đợi em hết bao mùa!
Mùa đông nơi đó đã về chưa?
Để ta còn đợi thêm lần nữa
Hay đợi làm chi, đợi cũng thừa!
Sắc Thu Phong
19-11-2007, 02:13 AM
Hôm nay ngồi trước mùa đông
Đợi em về với dòng sông thủa nào.
Mùa thu vàng úa xanh xao,
Đợi em về đến tắt vào thơ tôi.
Đợi em đông đã về rồi
Mùa đông buốt giá lòng người đợi em!!
mây mơ êm
09-12-2007, 12:21 PM
Ta đã đợi em hết bao mùa!
Mùa đông nơi đó đã về chưa?
Để ta còn đợi thêm lần nữa
Hay đợi làm chi, đợi cũng thừa!
Có thật đợi em đã mấy mùa !
Thời gian chớp mắt như thoi đưa ,
Ừ nhỉ mấy mùa ta chửa gặp !
Còn đợi nữa thôi hay sẽ chừa ?
prettyanhthu
09-12-2007, 01:05 PM
Ngày nay tuyết rơi sao người chưa về
Trắng trắng, đen đen, bầu trời u ám
Ta đã đợi người từ trước tháng tám
Và ta sẽ đợi, đợi mãi người ơi
mây mơ êm
09-12-2007, 03:00 PM
Hôm nay ngồi trước mùa đông
Đợi em về với dòng sông thủa nào.
Mùa thu vàng úa xanh xao,
Đợi em về đến tắt vào thơ tôi.
Đợi em đông đã về rồi
Mùa đông buốt giá lòng người đợi em!!
Nơi đây trời đã vào đông
Văn phòng làm việc chất chòng hồ sơ
Quê hương người đợi trông chờ
Mây trôi sao nở hững hờ lãng quên !
Tha hương trống vắng buồn tênh
Nhớ sao là nhớ đến tên một người.
lucbinhtimvn
10-12-2007, 10:21 PM
Đông nay em vẫn một mình
Hỏi anh phương đó ....tình xưa thế nào?
còn thương còn nhớ về nhau
Xin cho em gởi chút tình hôm nao...
Ân tình ngày đó em trao
Lời thương lời nhớ...câu chờ còn không?
người xa....anh có trông mong?
Em về nơi ấy...mùa đông năm này
killorlove
13-12-2007, 09:41 AM
tôi sẽ yêu em trong tuyệt vọng
chẳng bao giờ quên được bóng hình em
dù một mai trên nẻo đường đôi ngả
tôi sẽ tìm em trong cuooc sống
Như là gió
15-12-2007, 12:44 PM
[/B]Em chẳng về nơi ấy nữa đâu anh
Dẫu đông sang cần một vòng tay ấm
Dẫu cuối đường đôi mắt buồn vẫn dõi theo trầm ấm
Dẫu anh vẫn chờ, vẫn đếm lá thu rơi
Em chẳng về đừng đợi nữa anh ơi
Mùa thu đã qua lá vàng rơi quá nửa
Em chẳng về góc phố xưa còn đâu nữa
Mùa đông này đừng đợi nữa nghe anh
kimanhvang
15-12-2007, 07:52 PM
ANH CÒN NHỚ ?
Mùa đông này lạnh lắm anh ơi
Không biết anh có trở về nơi ấy
Hay cứ đi không hề ngóng lại
Không một chút nhớ nhung cõi lòng
Để lòng em chờ mòng anh khắc khoải
Suốt đêm dài lòng chết lặng vì anh
Mai này gió đông lùa nước mắt
Anh có về đốn gió trước trăng thanh
Ở nơi đó anh còn nhớ thủa ngày xưa
Nơi bến mộng phù du phiêu đãng
Nơi ngày xưa tình ta còn hằn sâu
Hay đã quên những gì trong kí ức
Như là gió
15-12-2007, 11:57 PM
Về làm gì khi thu đã qua mùa
Đông về với những hoang tàn xơ xác
Anh chờ chi cho cõi lòng tan nát
Cho lệ sầu đêm đêm nhỏ vào trong
*pInk horizon*
20-12-2007, 12:38 AM
Em không về nơi ấy mùa đông
Sợ lắm người ơi kỉ niệm thời xa vắng
Giá được phép nhiệm màu trong giấc mơ cổ tích
Em ước mình ...có thể lãng quên
Em không về nơii ấy mùa đông
Sợ cơn gió vô tình mang theo miền kỉ niệm
Mùa đã qua và người xa ...tít tắp...
Ừ thôi ...Vờ như ... vô tình ..ta ...QuÊn !!!
Em không về nơi ấy mùa đông
Hoang vắng quá nẻo ngày xưa từng đợi
Nơi ấy bây giờ cũng khác xa nhiều lắm
Dằn lòng thôi- em phải thay đổi chính mình ....
Em không về nơi ấy mùa đông
Trái tim rối ...như tóc bay chiều gió
Nhớ - Quên - rồi phải Quên và chợt nhớ
Chông chênh nhịp mùa ...chông chênh cảm xúc
Chới với chiều qua giá cả cõi lòng
dungnhinanh_em
22-12-2007, 01:56 PM
Hồn giăng trải theo tơ trời lãng đãng
Gió bên hiên khẽ lay động cành thưa
Khung hoang sơ in đậm mắt môi buồn
Trang web nhỏ chở chuyên nhiều tâm sự
Tháng mười hai trời xuân vào cõi lạ
Ta nơi này chỉ mới chớm vào đông
Gió sắt se lòng trời đất âm u
Ngày nắng ấm đã không còn được thấy
Lòng trầm tư một dáng hình nơi ấy
Nhớ nhung đầy như tơ kết vấn vương
Hồn vô tư bỗng đầy ắp niềm thương
Ta chờ mãi một ngày tình mở cửa
Vòm trời đất cánh ngăn tình đôi lứa
Lòng ta đầy thăm thẳm một chiều sâu
Tim yêu mơ dào dạt sóng tràn dâng
Hãy buông thả loãng tan vào tiếng gọi...
Lá vàng bay rụng rơi đầy xóm trọ
Muôn vạn điều ấp ủng mộng trầm tư
tro ve que cu
30-12-2007, 03:11 AM
Một ngày mới bắt đầu từ trong đêm
Ta khẽ hát lời thì thầm của gió
Trang lưu bút bên bàn còn bỏ ngỏ
Viết gì đây cho ngày cuối bên nhau.
Viết gì đây khi thồi gian qua mau
Lưu giữ lại biết bao nhiêu kỉ niệm
Má lúm đồng tiền chúm chím cười bí hiểm
Con trai thoáng nhìn rồi bàn tán xôn xao.
Huy lãng
30-12-2007, 05:20 AM
Lá vàng rơi lá vàng rơi
Biết bao hôm nưa thì trời sang đông
Mây buồn mây vẩn từng không
Khóc cho tấm áo nắng hồng phôi pha
Gió buồn cất tiếng xót xa
Tiếc thương cho những cánh hoa sắp tàn
chim non chấp chới theo đàn
Sau lưng có chiếc ls vàng đang rơi.
Catherine
31-12-2007, 01:29 AM
Lập đông rồi, anh có biết không anh?
Con phố bạc xác xơ từng chút gió
Đôi môi em héo khô trong nỗi nhớ
Thêm một đông này, thêm một ghánh cô đơn...
player
15-01-2008, 05:26 PM
Lập đông rồi, anh có biết không anh?
Con phố bạc xác xơ từng chút gió
Đôi môi em héo khô trong nỗi nhớ
Thêm một đông này, thêm một ghánh cô đơn...
Đã đông rồi anh biết chứ
Con phố bạc xác xơ như mái tóc của anh
Đôi mắt anh ướt đẫm vì mỗi khi nhớ em
Thêm một năm ,thêm một nỗi nhớ
Catherine Catherine.....anh vẫn thích gọi em bằng Sun. Mặt trời trong lòng anh
NuocMatMuaThu
25-01-2008, 09:51 PM
Man mác hồn thu chiều cuối đông.
Hồn thu man mác sắc thu phong
Sắc thu ẩn khuấn chiều đông cuối
Hỏi sắc thu tàn có buồn không?
Tôi hỏi lòng tôi hay hỏi ai
Hay hỏi hồn thu xưa tàn phai
Hay hỏi bóng chiều đông ngày cuối
Hay hỏi một người quen ngày mai.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Sắc thu nhuộm thắm, bao chiều
Gió thu man mác, bao nhiêu thu vàng.
Trạnh lòng, đông lạnh lùng sang
Sắc Thu Phong - mầu gió thu - sẽ phai tàn theo thu !
"Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
Thiên duyên thiên ý mà nên,
Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"
http://img152.imageshack.us/img152/7500/sacthuphongef3.jpg
Sắc Thu Phong mến:
Dạ, Thu xin gởi lời mến chào STP vẫn khoẻ và Thu rất cám ơn STP đã ghé vào thăm trang thơ của Thu hôm nọ và đã lưu lại hai đoạn thơ hay mến tặng, Thu rất hân hạnh và xin cảm kích thật nhiều, và cho Thu xin phép dán lại bài thơ hay của STP đã mến tặng trong trang thơ của Thu hôm nọ, cùng với hai đoạn thơ phúc họa của NMMT xin làm chút lưu niệm trong trang nhà của STP hôm nay, và Thu xin mến chúc STP những chuỗi ngày bình an, dễ thương và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi
Thân ái
NuocMatMuaThu
Sắc Thu Phong
26-01-2008, 04:31 PM
"Mùa đông giờ cũng qua rồi!
Em còn khuất nẻo chân trời xa xa.
Ừ giờ đông cũng đã qua!
Xuân về em nhỉ, thế là xuân sang."
Biết em chẳng thể nào về
Nơi xưa bến cũ, lời thề xa xưa
Biết rằng anh đợi cũng thừa
Nhưng anh vẫn đợi dẫu mùa đông qua.
Biết giờ mình cũng đã xa ,
Biết tình giờ cũng như là mây bay.
Nhưng anh mong có một ngày
Vô tình bắt gặp nơi này bóng em!
em chua biet yeu
27-01-2008, 03:14 AM
đã biết em chẳng trở về
sao anh cứ vậy mải mê đợi chờ
em đây không phải hững hờ
nhưng mà tình đó tình khờ thôi anh
tình ta giờ đã không thành
thì xin anh hãy hãy nhanh quên người
người mà chẳng thể nào cười
với anh như trước xin người quên đi
tinhemlabienrong17
27-01-2008, 04:56 AM
ừ anh thôi hãy quên đi
nhớ chi một kẻ anh nghi dối lòng
còn còn đâu giấc mơ hồng
giận hờn chi nữa cho lòng xót xa
tình khờ nên chẳng đậm đà
nghĩ không chân thật thế là mong manh
một câu thốt cũng chẳng thành
lời hôm nào đó ai dành quên đi
Sắc Thu Phong
27-01-2008, 07:38 PM
Em ạ , giờ em đã xa rồi ,
Mùa đông về lại với mình tôi
Xa nhau tôi biết đông buồn lắm
Nhưng biết làm sao cũng xa rồi
Thôi nhé từ đây xa cách nhau
Chằng còn hẹn lại trước mùa sau
Từ đây xa cách nhau rồi nhé
Ước hẹn rồi đây cũng nhạt màu.
Chẳng còn lưu luyến bóng cố nhân
Chằng còn thương tiếc mối tình thân
Chằng còn thấp thỏm mong mòn mãi
Theo bóng thời gian sẽ phai dần..
Bái biệt người yêu, bái biệt tình
Tình trôi xa nhé, giấc mộng xinh
Từ đây thôi nhé, từ đây hết
Chỉ lại riêng ta với lại mình.
NuocMatMuaThu
28-01-2008, 06:05 AM
http://img170.imageshack.us/img170/6930/stp333333333yw3ps0.jpg____________________________ ______
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
mây mơ êm
03-05-2008, 08:04 AM
Hứa hẹn nữa thôi... chẳng còn lời
Dù chỉ một lời nữa hay thôi ;
Hay nói ngàn lời rồi cũng vậy
Chưa đủ thỏa lòng ý trong tôi !
Em muốn gặp anh một ngày gần
Bằng xương bằng thịt dẫu chẳng thân
Bởi ta biết nhau qua bàn phím
Hay từ mắt , tim và óc mình .
Dẫu có biết nhau trường hợp nào
Mộng tình vẫn vậy chẳng đổi sao
Anh mãi là anh phong thu sắc
Em vẫn mây mơ êm buổi nào .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.