tuấn ngố
05-06-2005, 11:06 PM
Nếu ngày mai anh trẳng còn em
Thì cuộc sống sẽ là gì nhỉ?!
Đời sẽ là những chuỗi buồn đau khổ
Ánh mắt buồn ự ứa bờ me
Nếu ngày mai chúng ta phải chia ly
Thì trời ơi thật là chua xót quá
Vì với anh em là tất cả
Vì em là nối nhớ của đời anh
Sát thương nỡ bước chuyến đò ngang
Và cả giấc mơ đã phũ phàng
Trăm vạn ý thơ thành giọt lệ
Ngàn chữ yêu thương đã bẽ bàng
Thì cuộc sống sẽ là gì nhỉ?!
Đời sẽ là những chuỗi buồn đau khổ
Ánh mắt buồn ự ứa bờ me
Nếu ngày mai chúng ta phải chia ly
Thì trời ơi thật là chua xót quá
Vì với anh em là tất cả
Vì em là nối nhớ của đời anh
Sát thương nỡ bước chuyến đò ngang
Và cả giấc mơ đã phũ phàng
Trăm vạn ý thơ thành giọt lệ
Ngàn chữ yêu thương đã bẽ bàng