*::.Pain.::*
23-07-2006, 05:56 AM
Ước Gì
Em ước gì chưa hề biết đến anh
Chưa một lần được biết đến tên anh
Chưa một lần giám xây mộng lành
Để bây giờ trái tim em nhỏ máu
Em ước gì tình mình chỉ như thế
Rất mong manh, sớm nhớ đế rồi quên
Tình mình rất nhẹ như cơn gió lềnh đênh
Cho Lòng không tương tư khi xa vắng
Em ước gì linh hồn là giấy trắng
Giấy trinh nguyên chẳng vướng nét mực bôi
Giấy trọn vẹn một màu không thay đổi
Không dấu in cho tâm khỏi ngậm ngùi
Nhiều ước muốn nhưng bao giờ có thật
Cứ phải đấm chìm trong đắng cay của tình yêu
Ai biết chừng ta đang say hay tỉnh
Tìm quên lãng trong từng ngay vô vị ......
HÃY TỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC
Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Và từng chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa
Suốt đời anh chỉ là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe người đời lừa lọc
Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẽ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay
Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai
Khóc đi em hãy tựa vai anh mà khóc .
Khóc với chính mình
đêm Paris ánh trăng đơn lẻ
công viên buồn sầu cảnh bơ vơ
một mình dựa cây nhớ em thẫn thờ
anh muốn khóc dưới trăng mờ mộng ảo
kỷ niệm xưa bây giờ xanh xao quá
bởi thiếu ai chẳng chịu vun trồng
kể từ buổi theo chồng về chốn ấy
em nghĩ gì khi thấy cảnh khuya nay
anh chờ em...trong hương sữa hoa bay
nhớ dáng em thân gầy cây liễu nhỏ
dựa vào anh em thì thầm nói nhỏ
không bao giờ em nghĩ xa anh...
lần đầu tiên trên khoé mộng xanh
một giọt lệ tràn...vì say hạnh phúc
để bây giờ khóc trong nén nhịn
nước mắt trong tim...chôn chặt mộng đầu
Trái tim người con gái chung tình
Em bật cười khi thấy mình vô dụng
Vòng tay này không giữ nổi người yêu......
Em bật cười khi tình yêu trả lại
Cám ơn anh đã cho em biết đắng cay
Không có anh em cảm thấy trống vắng
Có anh rồi...em cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi khi bầu trời u ám
Anh thay lòng làm tan nát tim em
Quả cây non k chua thì chát
Tình bước vội k đắng thì cũng cay
Anh là boy nên mang dòng máu lạnh
Khắc trong tim 3 chữ phụ tình em
Em là girl nên mang lòng chung thủy
Khắc trong tim 3 chữ đợi chờ anh
Chia tay anh em khóc cạn nước mắt
Xa anh rồi em vẫn thấy khổ đau.....
Ngậm ngùi
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ ...anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa vào
Cho anh nghe nặng, trái sầu rụng rơi ....
Cứ cho là định mệnh
Em nghĩ lại rồi em sẽ thôi nhớ anh
Gom kĩ niệm ra hiên nhà ngồi đốt
Ngọn lửa hồng cháy thêu lời thề thốt
Đơn giản thế mà em chẳng thể nghĩ ra.
Em sẽ không hề kế cốt chuyện đôi ta
Cho bất cứ một ai kể cả người thân nhất
Không muốn họ xem em như một tên hành khất
Đi van lại mọi người ban biếu chút tình thương.
Vết thẹo trong tim em sẽ xem là chuyện bình thường
Khi té lăng dài hẵng nhiên là đứng dậy
Em không còn thơ ngây như anh từng nhìn thấy
Em đã trưởng thình. Thật đó chẵng đùa đâu.
Đâu phải lỗi do em, tại duyên nợ bắt cầu
Đưa chúng mình đến đoạn đường dang dở
Đã không cùng nhịp tim, sao cùng bằng nhịp thở
Củng đơn giản thế mà…để cho lở chuyến đò duyên.
Em nghĩ lại rồi sẽ chẳng còn buồn phiền
Củng chẵng còn có gì mà đau khổ
Anh không iêu em thôi mà đâu có gì mà lổ
Khi em biết chắt rằng có bao kẻ đợi chờ mong thố lộ tình yêu...
Em ước gì chưa hề biết đến anh
Chưa một lần được biết đến tên anh
Chưa một lần giám xây mộng lành
Để bây giờ trái tim em nhỏ máu
Em ước gì tình mình chỉ như thế
Rất mong manh, sớm nhớ đế rồi quên
Tình mình rất nhẹ như cơn gió lềnh đênh
Cho Lòng không tương tư khi xa vắng
Em ước gì linh hồn là giấy trắng
Giấy trinh nguyên chẳng vướng nét mực bôi
Giấy trọn vẹn một màu không thay đổi
Không dấu in cho tâm khỏi ngậm ngùi
Nhiều ước muốn nhưng bao giờ có thật
Cứ phải đấm chìm trong đắng cay của tình yêu
Ai biết chừng ta đang say hay tỉnh
Tìm quên lãng trong từng ngay vô vị ......
HÃY TỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC
Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Và từng chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa
Suốt đời anh chỉ là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe người đời lừa lọc
Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẽ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay
Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai
Khóc đi em hãy tựa vai anh mà khóc .
Khóc với chính mình
đêm Paris ánh trăng đơn lẻ
công viên buồn sầu cảnh bơ vơ
một mình dựa cây nhớ em thẫn thờ
anh muốn khóc dưới trăng mờ mộng ảo
kỷ niệm xưa bây giờ xanh xao quá
bởi thiếu ai chẳng chịu vun trồng
kể từ buổi theo chồng về chốn ấy
em nghĩ gì khi thấy cảnh khuya nay
anh chờ em...trong hương sữa hoa bay
nhớ dáng em thân gầy cây liễu nhỏ
dựa vào anh em thì thầm nói nhỏ
không bao giờ em nghĩ xa anh...
lần đầu tiên trên khoé mộng xanh
một giọt lệ tràn...vì say hạnh phúc
để bây giờ khóc trong nén nhịn
nước mắt trong tim...chôn chặt mộng đầu
Trái tim người con gái chung tình
Em bật cười khi thấy mình vô dụng
Vòng tay này không giữ nổi người yêu......
Em bật cười khi tình yêu trả lại
Cám ơn anh đã cho em biết đắng cay
Không có anh em cảm thấy trống vắng
Có anh rồi...em cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi khi bầu trời u ám
Anh thay lòng làm tan nát tim em
Quả cây non k chua thì chát
Tình bước vội k đắng thì cũng cay
Anh là boy nên mang dòng máu lạnh
Khắc trong tim 3 chữ phụ tình em
Em là girl nên mang lòng chung thủy
Khắc trong tim 3 chữ đợi chờ anh
Chia tay anh em khóc cạn nước mắt
Xa anh rồi em vẫn thấy khổ đau.....
Ngậm ngùi
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ ...anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa vào
Cho anh nghe nặng, trái sầu rụng rơi ....
Cứ cho là định mệnh
Em nghĩ lại rồi em sẽ thôi nhớ anh
Gom kĩ niệm ra hiên nhà ngồi đốt
Ngọn lửa hồng cháy thêu lời thề thốt
Đơn giản thế mà em chẳng thể nghĩ ra.
Em sẽ không hề kế cốt chuyện đôi ta
Cho bất cứ một ai kể cả người thân nhất
Không muốn họ xem em như một tên hành khất
Đi van lại mọi người ban biếu chút tình thương.
Vết thẹo trong tim em sẽ xem là chuyện bình thường
Khi té lăng dài hẵng nhiên là đứng dậy
Em không còn thơ ngây như anh từng nhìn thấy
Em đã trưởng thình. Thật đó chẵng đùa đâu.
Đâu phải lỗi do em, tại duyên nợ bắt cầu
Đưa chúng mình đến đoạn đường dang dở
Đã không cùng nhịp tim, sao cùng bằng nhịp thở
Củng đơn giản thế mà…để cho lở chuyến đò duyên.
Em nghĩ lại rồi sẽ chẳng còn buồn phiền
Củng chẵng còn có gì mà đau khổ
Anh không iêu em thôi mà đâu có gì mà lổ
Khi em biết chắt rằng có bao kẻ đợi chờ mong thố lộ tình yêu...