PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu ai thích thơ tình thì vô đây



hắc_cô_nương
05-06-2005, 10:48 PM
em ru hồn em theo từng hơi thở
theo ánh mắt diệu dàng nồng ấm bên anh
em ru hồn em đắm chìm trong hạnh phúc
khi vòng tay anh khẽ khàng ôm trọn trái tim anh

Narcisus
05-06-2005, 11:27 PM
tưởng online yêu mến thơ rùi
ai ngở " lai " cố tình làm ngơ
phải chăng thơ hay làm khó xử
để thơ tình khổ mãi vấn vương?.......

cutidepgiai
06-06-2005, 12:15 AM
xúc động quá hay quá. Vui, tui xin viết 1 bài làm wen
Nhìn trời cao anh mang nhiều mơ ước
Nhìn sao sáng anh ước em như sao
Để sáng mãi trong màn đêm lạnh lẽo
Để trong đêm anh được ngắm sao

Narcisus
06-06-2005, 12:39 AM
sao trăng em chẳng màng
chỉ màng đến nụ cười thế gian
lòng nam nhi có hiểu rằng
trăng tròn lại khuyết lắm điều trái ngang

sathuaotim
06-06-2005, 01:04 AM
hoa kia hết nở lại tàn
anh kia chẳng phải yêu nàng lại thôi
sao trâng thì quá xa xôi
thôi thì anh sẽ đơn côi một mình

gaubongtii
06-06-2005, 06:34 AM
Hỏi trăng, trăng hiểu lòng người
Lòng người thiếu nữ lỡ mang phận nghèo
Nghèo nào phải tội đâu anh
Chỉ do số kiếp đã đành thế thôi!
Đành rằng phận thế anh ơi
Mong anh thấu hiểu mà yêu phận nghèo!

thotinh_online
06-06-2005, 06:05 PM
ĐỌc chủ đề là biết nói đến thotinh_online ta, ấy thế mà có nhiều người tưởng là " ai thích làm thơ tình thì vô đây', híc, buồn ghê...

Mới bước chân ra cõi học trò
Ngó vô đã thấy chuyện xé to
Trời ơi người hỡi ui sợ quá
CHuyện này chắc cũng chẳng hay ho

Narcisus
06-06-2005, 10:38 PM
hay ho gì mà ham chứ lão già
tại lão mà ra chứ còn la
la làng la xóm còn nói sợ
sợ kí rì lão mà sợ ai........!

thotinh_online
06-06-2005, 10:47 PM
hè hè hà hà hì hì hì
hôm ni thơ lạnh toát như ri
Bởi vì có kẻ bêu ta xấu
Coi chừng đầu gấu nó phanh thây

Narcisus
06-06-2005, 10:52 PM
hè hè khì khì khà khà
hôm nay trời nóng hỉ
con khỉ cũng la làng
xin ông thương con còn mẹ
ông ép coan rùi mẹ để choa ai?híc!

thotinh_online
06-06-2005, 11:05 PM
i cha có khó đâu
bảo mẹ em làm dâu
rể là anh luôn á
hà hà hà hà hà

Narcisus
06-06-2005, 11:08 PM
í cha anh chai à
em còn chưa nói hết mà
mẹ em có rể rùi á anh
anh mà muốn thì làm rể hai hén........

thotinh_online
06-06-2005, 11:10 PM
thế mà bảo mẹ để cho ai
Làm thơ tình ta mừng hụt
Giờ thì khóc thút thú
Úi giời ơi thút thút

Narcisus
06-06-2005, 11:20 PM
thì rể hai cũng được mè
anh về bên mẹ anh tùy thời cơ
coi thằng rể một ra seo đã
nó mà là vệ sĩ thì chuồn nha.......

thotinh_online
06-06-2005, 11:33 PM
i cha anh hổng dám à nha
Coi chừng làng xóm họ lại la
Nói rằng me em vô tình quá
lấy chồng em phải sống hai cha

Narcisus
06-06-2005, 11:37 PM
hai cha khi em đâu còn ở đó
nếu em mà ở đó lấy gì có hai cha
vậy nên anh đừng sợ hàng xóm la
đã có em "nghịch lý" cho anh nà.....

thotinh_online
07-06-2005, 12:37 AM
nhưng mà anh lại sợ các bà
mự gì cô chú bác khơng tha
Kiểu nì chắc bị kiện ra tòa
Thwo tình chắc phải sống bê tha

thotinh_online
07-06-2005, 01:13 AM
Oanh liệt ư? có khi nào mới được
Nàng đẹp chai ngó trước ngó sau
Yêu nàng chẳng dược bao lâu
Nàng cho lê lến đớn đau cược đời

*Mãi Xa*
07-06-2005, 01:18 AM
thật tội em rể tương lai
lại đây chị bảo cái nì
thất bại do em ko mưu đồ
chị bày 1 cách em hkair hoàn ngay
" mún yêu con em phải chìu con chị " ( heeeeeeeeeeeee....)

Narcisus
07-06-2005, 01:19 AM
em hông có ngó trước sau
nhưng anh vẫn cứ đứng sau theo nhìn
yêu em hả sao hông có cà lem?
hèn chi bê bét cuộc đời đúng thui.....

thotinh_online
07-06-2005, 01:33 AM
Này này hai cái mụ kia
Di đâu cũng thấy đi cùng một đôi
Hai đánh một không cụt cũng đui
Một đánh hai không bai bai cũng chạy

Narcisus
07-06-2005, 01:36 AM
ôi chài ôi anh thơ tình
anh không biết hay sao mà hỏi lạ
hai người ta sinh ra một lúc a'
thì phỉa đi cùng một đôi chứ ạ!

thotinh_online
07-06-2005, 01:50 AM
Nếu biết ngày mai một lấy chồng
Mọt kia thì phải ở phòng khồn
Coi chừng tranh cướp nhau thì chết
Sau này lê lết cả hai thôi

Narcisus
07-06-2005, 01:52 AM
nếu biết ngày mai chị hai lấy chồng
em nề cắt tóc thế là xong
tóc dài theo ai về bên í
tóc ngắn theo sau chỉ mặn tình!
***
thiệt tui chưa nghỉ tới chuyện này nhưng nghe ông nói cũng nên chú ý thui!

Opa
07-06-2005, 02:50 AM
nếu bít ngày mai em có bồ
anh về anh ăn hết 1 tô
mừng wa' từ nay tui hết khổ
chỉ tội cái nỗi hơi bị khổ

Narcisus
07-06-2005, 10:03 AM
ui chùi ông làm thơ kì
làm tui nghe thấy không hiểu gì hết chi
nàng lấy chồng thì ông bớt khổ
nhưng phải nói là hơi bị lỗ chớ.......

*Mãi Xa*
07-06-2005, 10:16 AM
em ơi chớ nói làm chi
đã yêu thì phải chịu khổ 1 lần
huống chi là lỗ hỡi cô em

Narcisus
07-06-2005, 10:45 AM
í chài em đang sửa thơ mè
cái lão sủi cùn làm tùm lum.........

*Mãi Xa*
07-06-2005, 11:35 AM
lão ấy già rồi nên lụm khụm
chị em thương tình cho ăn roi

Narcisus
07-06-2005, 11:38 AM
í lão trốn mất tăm biệt
làm chị em ta thiệt đóa
tìm lão ra choa ăn roai...

<!>_Kyorai_<!>
07-06-2005, 11:41 AM
Cụ đến đây các cháo muốn hỏi gì
Cụ đến rồi các cháo muốn cái chi

*Mãi Xa*
07-06-2005, 11:43 AM
cụ đến roài cháu mún tiền
cụ đến roài cháu mún hỏi cái chi
tên cụ danh tánh là gì
cả cái YM cũng khai lun

<!>_Kyorai_<!>
07-06-2005, 12:09 PM
Cụ đây tên việt là Kiệt
Còn tên U.S chính là Kian
Nick cụ cũng chả khác chi
suicun2001 đó cháu ơi

Narcisus
07-06-2005, 12:13 PM
có online không cụ già
cháu với cụ chat la cà tí nha.......!

<!>_Kyorai_<!>
07-06-2005, 12:24 PM
sorry cháu để tối online
Tại vì khi đó có bác thơ tình
Tối bên này là sáng bên kia
Thui hai cháu ngủ đặng tí nói thêm

Narcisus
07-06-2005, 12:33 PM
í chài làm cháu online
thui thì add nick của cụ vào nha?
lâu lâu la cà thêm chút xíu
hông ngờ gặp phải lão già hehe........

*Mãi Xa*
07-06-2005, 12:47 PM
lão này em họ của dê
đích thưc họ hàng thơ tình đây mà
mau mau tìm lão thơ kia
trừng trị kẻ xấu dạy điều ko hay

<!>_Kyorai_<!>
07-06-2005, 03:13 PM
Lão này không phải họ Thơ (họ Thơ Tình á)
Mà lão đến từ một họ cao hơn
Họ lão xưa bị tàn sát
Nay chỉ còn lão một mình bơ vơ

gaubongtii
07-06-2005, 08:11 PM
em không cho trả hay vì anh không muốn trả
biết trước rằng anh chẳng trả đâu
thân anh không một "xâu" dính túi
huống gì nói đến chuyện trả em...heee

BẠCH HẢI ĐƯỜNG
07-06-2005, 08:16 PM
:3nhay: thơ của tui nè choáng không

Đêm buồn anh ngắm sao trời
Sao rơi anh ước trọn đời bên em
(*_*)


Em chỉ là một cổ tích xa xôi
Một cổ tích chỉ toàn là bí mật
Dẫu cổ tích chẳng bao giờ có thật
Anh vẫn chờ điều kì diệu xa xăm
($____$) :guoc: :guoc: :blinking:
:iou: :tim: :goodjob:

gaubongtii
07-06-2005, 08:18 PM
Cháu à!
Thơ tình lão vốn họ thơ
chỉ vì cái tính trai tơ đó mà
suốt ngày không chỉ"đá gà"
Lại thêm cái tội chuyện nhiều đa mang
Cho nên cha lão hoang mang
sợ người ta biết sửa ngang tức thì
chuyển cho cái lão thơ tình họ thơ

Opa
08-06-2005, 04:49 PM
thơ tnhf là người mang máu lạ
máu này ở phía ngoài ngân hà
là quỷ hay ma cũng chưa bít
thui thì vẫn phải cứ đá đít

thotinh_online
08-06-2005, 07:12 PM
NÀy này ai dám xỏ xiên ta
Cũng chẳng qua là...cũng chỉ là
Máu ta đỏ chót hồng hào quá
Nên mới à ha......là người nà

Narcisus
08-06-2005, 07:17 PM
í mấy bác ơi mấy bác ời
hắc cô nương mời mấy bác vào ni
"đây đâu phải chổ cải nhau hỉ
mấy bác lì mấy bác cứ chi chi" <-----
------------->trích nguyên văn lời hắc cô nương đóa!hình như ta cóa cải biên á!

thotinh_online
08-06-2005, 07:21 PM
có ai biết hắc cô nương là ai hông, nhắn giùm em....

I cha có kẻ xỏ lá
Dám nói những câu hơi quá
Hắc cô nương đang ở bên thơ tình
Sao ai dám nói linh tinh

Narcisus
08-06-2005, 10:24 PM
dzị thơ tình hơi bị lạ
hắc cô nương là bạn của tui á
cô nương ấy đang chat ở cạnh tui nà
chẳng lã phân thân ở bên thơ tình hả?

Opa
08-06-2005, 10:27 PM
cho em hỏi hắc cô nương
là người ở chau phi có phai?

thotinh_online
08-06-2005, 11:07 PM
hắc cô nương là vợ thơ tình
Các bác đừng có nói linh tinh
Vợ em thì phải bên em chứ

Narcisus
08-06-2005, 11:12 PM
bác thơ tình đừng có bậy
hắc cô nương là chồng tương lai của em á!
bác cứ la ca dép không có mắt á à nha!

thotinh_online
08-06-2005, 11:20 PM
hắc cô nương là con gái
Sao bác lại nói lái
LÀ họ là con giai
Bác thật là bất tài

Narcisus
08-06-2005, 11:30 PM
hắc cô nương là con chai đó bác hai
dừng nói em bất tài
đừng có mà lải nhải
chị em cho bạt tai á!!!!

phamthetai89
08-06-2005, 11:41 PM
ĐỐ
Đố ai định nghĩa đươc chữ yêu
có khó gì đâu một buổi chyều
gặp người con gái dễ thương ấy
thương thương nhớ nhớ thế là yêu

thotinh_online
08-06-2005, 11:44 PM
Đố ai đếm được có mấy bài
Kiểu như bác viết thấy lai rai
Hình như diễn đàn nhiếu lắm á
Bác viết vô rồi chán lắm á

Opa
09-06-2005, 01:07 AM
đố ai đếm được lá rừng
đố ai đếm được người yêu lão dần

thotinh_online
09-06-2005, 01:51 AM
Ái chà đừng đó Ngốc ơi
Mọi người mà đếm suốt đời không xong

Vì có đâu mà đếm

*Mãi Xa*
09-06-2005, 03:27 AM
người ghét ông đếm nhìu ko xuể
người thương ông chắc chẳng còn ai