Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chờ chi người ơi



koconnuakeolac
23-07-2006, 03:45 AM
về thôi ngườ ơi
chờ đợi lâu rồi
ai người cất bước
kẻ ở sầu đời

NguyetLinh
23-07-2006, 07:23 AM
về thôi ngườ ơi
chờ đợi lâu rồi
ai người cất bước
kẻ ở sầu đời


Người về đâu đó ?? .. sóng biển khơi
Người đem tình theo bước chân rồi
Hoàng hôn buông tím .. hồn ở lại
Tôi đứng trông tình.. đã khuất .. trôi

Lost.
24-07-2006, 05:26 AM
Quay về nhé chiều ơi đừng níu bước
Bởi biết thừa ta mềm dạ hơn ai
Một với tay cũng đủ để thêm dài
Đừng níu nhé chiều ơi , đừng giữ bước

koconnuakeolac
26-07-2006, 04:39 AM
chờ chi người ơi bước xa vời
họ ra đi mặc kẻ chờ ....cứ chờ thôi
sóng biển khơi mưa xa buồn chẳng nói
có một người cứ âm thầm nắng nôi
trời cao kia thắm gì mà xanh biếc
biển sâu ơi nhớ ai tận đáy nguồn
giọt mưa nào rơi lặng ngõ thuôn
để cho cây lá bâng khuâng thoáng buồn

lãng_tử_bụi_đời
26-07-2006, 09:42 AM
Em nhớ tôi không lã tử khờ
Mơ mơ mông mộng ngẩn ngơ một thời

*tiểu hồ ly*
26-07-2006, 01:15 PM
Về về thôi ngẩn ngơ làm chi nữa
Chiều đã tàn nắng đã tắt từ lâu
Người đã xa chim sải cánh mây ngàn
Chờ chi nữa... chẳng tay ai níu bước.

Thienmy
26-07-2006, 10:25 PM
Trong tình yêu vì người hay thay đổi
Đợi làm chi cho gió thổi mây bay
Suối nguồn trong nước vẫn chảy ngàn ngày
Thề sông núi có tàn phai đau khổ ?

màu kí ức
26-07-2006, 10:30 PM
Nhiều điều chưa hiểu chưa thâu
Mong rằng ta sẽ hiểu nhau ít nhiều
Suối trong thì chảy từ nguồn
Tình bạn ta đẹp thì thường phải vun

đông lạnh
27-07-2006, 12:46 AM
đường hai ngả về đi em ạ
níu kéo gì chỉ khổ nhau thôi
khi bây giờ em lại quá xa xôi
duyên tình đứt , mong em hãy hiểu

Thienmy
27-07-2006, 01:05 AM
Nước rời núi nước theo sông ra biển
Núi mong chờ núi đã biết cô đơn
Ngày lại ngày nước vẫn cách xa hơn
Nhưng núi mãi chờ từng cơn mưa đổ

màu kí ức
27-07-2006, 01:09 AM
THì ra mộng đẹp lên đây
Cho ai chiêm ngưỡng lòng này thấy vui
Sông nước núi non cứ vẽ vời
Hỏi lòng quân tủ xin thời ghé qua

đông lạnh
27-07-2006, 01:42 AM
thuyền rời biển đi sang bến mới
biết khi nào gặp lại được đây
bên đợi chờ thân xác héo gầy
thuyền giờ chắc ko còn gặp nữa

koconnuakeolac
27-07-2006, 08:37 AM
chờ chi cho nguội cơm người ơi
chờ chi cho canh lạnh thức tàn cả rồi
về thôi đêm tối ngập ngõ nhà
về thôi chờ chi thêm xót xa